Đập Cánh Giữa Không Trung:phim mới của Phan Đăng Di tuyển diễn viên

  • Thread starter Thread starter anhpoly
  • Ngày gửi Ngày gửi

anhpoly

Legend of Zelda
Tham gia ngày
31/8/10
Bài viết
1,066
Reaction score
335
Thể loại: Feature film.
Đạo diễn: Nguyễn Hoàng Điệp.
Nhà sản xuất: Phan Đăng Di.



Tóm tắt truyện

Tùng, 18 tuổi, làm nhân viên quèn cho một công ty chiếu sáng công cộng. Tùng láu cá, giao du rộng khắp trong giới cờ bạc, đá gà…có biệt tài nhổ nước bọt bách phát bách trúng. Huyền, 17 tuổi, là sinh viên với học lực trung bình ở một trường cao đẳng. Họ đều nghèo và ở trọ một mình.
Huyền có một “cô bạn thân” duy nhất là Linh, anh chàng pede hàng xóm – người vẫn kiếm sống bằng cách giả gái, lừa khách làng chơi nơi tối tăm nhập nhoạng.
Câu chuyện bắt đầu khi Huyền biết mình đã có thai và cả cô lẫn Tùng đều hiểu mình không thể giữ cái thai lại…nhưng để làm điều đó thì cần có tiền. Hai người tìm đủ cách để kiếm tiền và quyết định đến bệnh viện, nhưng hết lần này đến lần khác, cái thai vẫn nằm trong bụng Huyền vì đủ mọi lí do.
Tùng chạy trốn khỏi một bọn giang hồ do món nợ cờ bạc. Huyền còn lại một mình xoay xở với cái bụng ngày càng to lên. Đó là lúc cô gặp Hoàng, một người đàn ông kì lạ, tìm đến Huyền vì một lí do kì lạ.


Nhà sản xuất Phan Đăng Di

Sau khi tốt nghiệp lớp Biên kịch điện ảnh, khoa Điện ảnh trường ĐH SK-ĐA Hà Nội Phan Đăng Di có thời gian công tác 5 năm tại Cục Điện ảnh Việt Nam, nơi anh là chuyên viên phòng nghệ thuật, thư ký hội đồng biên soạn sách Lịch sử Điện ảnh Việt Nam. Trong thời gian này anh tham gia thực hiện hai phim ngắn là “Sen” và “Khi tôi 20”. “Khi tôi 20” với sự hỗ trợ sản xuất của Quỹ Ford tại Việt Nam trở thành bộ phim ngắn đầu tiên của Việt Nam tham gia vòng dự thi chính thức tại LHP Venise 2008. Trong thời gian này, anh cũng hoàn thành kịch bản phim “Chơi vơi”, năm 2008 bộ phim này được Hãng phim truyện I sản xuất, do Bùi Thạc Chuyên đạo diễn. Với vai trò là biên kịch của phim, Phan Đăng Di được đề cử Biên kịch xuất sắc nhất của Giải thưởng Điện ảnh Châu Á năm 2010.

230061_213149472048629_107060902657487_735954_4751  24_n.jpg

Phan Đăng Di(phải) và đạo diễn Phanxine

Năm 2006, Phan Đăng Di thôi việc tại Cục Điện ảnh Việt Nam để tham gia giảng dạy tại Dự án đào tạo Điện ảnh, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.


270902_10150246234048857_673743856_7524441_1319669  _n.jpg

Từ trái quá phải Đạo diễn Vũ Thái Hóa(Giữa 2 thế giới), Đạo diễn Vinh Sơn(Trăng Nơi Đáy Giến), Đạo diễn Minh Dofilm(đứng), Phan Đăng Di, nhà sản xuất Bích Ngọc, nhà báo Cát Khuê(tuổi trẻ),Phanxine, Đạo diễn Việt Linh

Năm 2009, cùng với sự hỗ trợ đến từ Hãng Acrobates và Arte (Pháp) TR9 (Đức) , Sudest – Đông Nam, BHD (Việt Nam) và VBLOCK Media, Phan Đăng Di đã hoàn thành dự án phim độc lập “Bi, đừng sợ!” cũng là phim truyện dài đầu tay của anh trên vai trò đạo diễn. Cho đến nay, “Bi, đừng sợ!” đã được giới thiệu tại gần 40 LHP thuộc 30 nước trên thế giới và giành được số giải thưởng kỷ lục mà một phim Việt Nam có thể đạt được từ trước đến nay.



Những ai có thể tham gia casting?

Những người thực sự đam mê diễn xuất, tự tin vào khả năng của mình và đáp ứng được các tiêu chuẩn dưới đây đều có thể tham gia.
- Nữ tuổi từ 15 đến 22, khuôn mặt ưa nhìn, có sức hút, ngoại hình cân đối, không có dị tật. Giọng nói truyền cảm.
- Nam tuổi từ 16 đến 27, khuôn mặt ưa nhìn, ngoại hình cân đối, không có dị tật, không sợ độ cao. Đài từ rõ ràng.
- Nam tuổi từ 15 đến 25, khuôn mặt nữ tính, da mịn, nụ cười thu hút, ngoại hình cân đối, không có dị tật. Giọng nói dễ nghe.
- Nam tuổi từ 30 đến 45, khuôn mặt sáng, trí thức, có sức hút, ngoại hình cân đối, không có dị tật. Giọng nói truyền cảm, trầm ấm.

Các bạn quan tâm có thể đến trực tiếp địa điểm casting hay liên hệ với người phụ trách casting để được sắp lịch cho thuận tiện. Ngoài ra, nếu có sẵn ảnh (chân dung, toàn thân, không photoshop, không trang điểm quá cầu kỳ) bạn có thể gửi vào địa chỉ email của bộ phận phụ trách casting.

Thời gian / Địa điểm / Liên hệ:

Đợt 1 tại Hà Nội:
Từ 9h sáng đến 12h và 13h30 đến 18h chiều các ngày 12, 13 tháng 7 tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng Điện Ảnh
22A Hai Bà Trưng, Hà Nội
Ms. Diễm Hương: 0984444432
Email: [email protected]



Đợt 2 tại TP.Hồ Chí Minh:
Mr. Vũ Ngọc Phượng: 0948980885
Email: [email protected]

Theo TCBC của nhà sản xuất


P/S :
chắc lại sắp có phim nóng để xem

[video=youtube;H7X3BG8U0LA]http://www.youtube.com/watch?v=H7X3BG8U0LA[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=H7X3BG8U0LA
 
Phan Đang Di với Nguyễn Hoàng Điệp đảo vị trí cho nhau so với Bi, đừng sợ đúng ko nhỉ
 
Huyền, 17 tuổi, là sinh viên với học lực trung bình ở một trường cao đẳng.
17 tuổi đc là sinh viên rồi hả :-??
 
chắc khai gian tuổi từ nhỏ để vào lớp 1 :))

chắc lại có thêm vài cảnh trần trụi rồi =))
 
Phan Đang Di với Nguyễn Hoàng Điệp đảo vị trí cho nhau so với Bi, đừng sợ đúng ko nhỉ


Chính xác đó bác, đổi vị trí lên trên xuống dưới đó hehehe

Phim Bi

Kịch bản và Đạo diễn: Phan Đăng Di
Sản xuất: Nguyễn Hoàng Điệp
 
Mình nghĩ bạn anhpoLinh rất thích hợp để đóng vai này :

- Nam đồng tính tuổi từ 15 đến 25, khuôn mặt nữ tính, da mịn, nụ cười thu hút, ngoại hình cân đối ( tức là ko cần đô con , nam tính mà phải có dzú và mông bự ) , không có dị tật. Giọng nói dễ nghe để đóng vai Linh, thằng gay hàng xóm – người vẫn kiếm sống bằng cách giả " gáy " , lừa khách làng chơi nơi tối tăm nhập nhoạng. =))=))

Tựa phim có ý nghĩa sâu xa gì ko vậy ? Trim nào mà ko " Đập Cánh Giữa Không Trung " , chẳng lẽ trim lại Đập Cánh Giữa Lòng Đất ? Hay phim này quảng cáo cho Diana siêu mỏng có cánh ? =))=))
 
^
Bị điên ah? Đang nói về cái gì thế ?
 
Cảm ơn bạn Anhpoly đã cho mình cơ hội để được thử đi vũ trụ lần nữa..Mong sau khi xem xong phim này mình sẽ ra.....
 
thân hình của em thì ko có dị tật gì chỉ có cái đấy nó hơi bị cong về một bên chắc là ko đóng phim này được rồi
 
nói thật mình ko thích cha phanxine tí nào :|..............
 
Bạn nào thất vọng vì trans thiếu i ốt thì nên đợi mấy phim này mà xem đi nhá .....
thân hình của em thì ko có dị tật gì chỉ có cái đấy nó hơi bị cong về một bên chắc là ko đóng phim này được rồi
Cứ tự tin đi cast em ơi,đừng mặc cảm.
 
- Nam tuổi từ 16 đến 27, khuôn mặt ưa nhìn, ngoại hình cân đối, không có dị tật, không sợ độ cao. Đài từ rõ ràng.

Nếu vai này có đóng cảnh nóng mì sẽ thử casting ;))
 
đài từ là cái gì thế @-) mà sao lại để chữ "đập" nhỉ ? nghe thô quá.
 
đài từ là cái gì thế @-) mà sao lại để chữ "đập" nhỉ ? nghe thô quá.

Hình như là cách phát âm, giọng nói, kiểu như không nói ngọng hay nói lắp, nói nhịu, nói không ra hơi ..... :-?
 
http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/30340/chuyen-bi-hai-o-phong-tuyen-dien-vien.html

Đạo diễn đột ngột yêu cầu diễn viên nam đến tuyển vai... cởi áo trước mặt mọi người hay đề nghị diễn viên về xin phép bố mẹ cho đổi tên...

Đây chỉ là một số ít trong vô khối chuyện hậu trường thú vị trong buổi casting diễn viên cho bộ phim truyện nhựa "Đập cánh giữa không trung" của đạo diễn "Bộ tứ 10A8" Hoàng Điệp vừa diễn ra tại Hà Nội. Tại đây, người ta bất ngờ khi đạo diễn đột ngột hỏi diễn viên: "Em có ngại nếu phải quay một cảnh không có quần áo không?" hay đề nghị: "Em có thể nằm sấp xuống không?". Thi thoảng, cô lại hỏi: "Em đã có người yêu chưa?"...

Trong phòng thi, đạo diễn liên tục đưa ra những đầu bài khó để thử khả năng diễn xuất. Hết bắt diễn viên thể hiện nét buồn bã của một cô gái đột nhiên phát hiện mình có bầu trong khi chưa có chồng đến việc phải nghĩ ra những phương án với cái thai của mình. Hay buộc một diễn viên phải diễn hai trạng thái khác nhau của một kẻ vừa giết người: sợ hãi và máu lạnh. Đôi khi đạo diễn để cho các thí sinh muốn diễn gì thì diễn.

Tham gia tuyển vai có rất nhiều bạn trẻ, từ sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh đến sinh viên của những trường ĐH không liên quan gì đến diễn xuất như Xây dựng, Học viện Báo chí và tuyên truyền... Nhiều người đã từng tham gia đóng phim truyền hình nhưng cũng có cả những em học sinh mới tốt nghiệp cấp II ôm mộng làm ngôi sao đến thi tuyển hay chỉ đơn giản là muốn thử xem mình có khả năng diễn xuất như bạn bè nói không.

Nhiều người có mặt trong phòng thi tuyển bất ngờ vì nhiều thí sinh chỉ kịp vào chào đạo diễn là đã bị mời ra với lý do quá trẻ, ngoại hình không hợp với nhân vật hay đơn giản chỉ là không hợp mắt với nữ đạo diễn đồng thời cũng là tác giả kịch bản. Rất nhiều lần đạo diễn khuyên các ứng viên đừng làm diễn viên rồi mời khéo họ ra ngoài. Một thí sinh bị đạo diễn dội gáo nước lạnh: "Làm diễn viên rất hay nhưng rất khó. Thỉnh thoảng có những cơ hội cho những người thích thử sức nhưng rất ít. Đừng làm diễn viên nếu muốn thử sức".

Một cô bé mới tốt nghiệp lớp 9 sau ngày tuyển vai đầu tiên không thành công đã quyết định trở lại casting vào ngày hôm sau với lý do "hôm qua em chưa chuẩn bị tốt". Nhưng kết cục thì cô bé cũng bị đạo diễn mời về kèm lời nhắn: "Em cần phải tập trung vào chuyện học. Em sắp lên lớp 10 và có 3 năm học cấp III để học và có cơ hội tham gia các phim dành cho teen còn phim này thì không có những vai dành cho teen".

"Em hơi nhỏ so với nhân vật. Nhân vật bằng tuổi em nhưng kinh nghiệm đời sống nhiều hơn. Thay vì đi học nấu ăn, em nên xem nhiều phim và quan sát mọi người diễn xuất. Đến tuổi này rồi thì không nên xem phim trên kênh Disney nữa. Cũng đừng xem những phim bom tấn đang chiếu ngoài rạp. Ngay hôm nay hãy mua đĩa Lover về nhà xem. Đừng cho bố mẹ biết", Hoàng Điệp nói với Phan Linh, diễn viên từng tham gia "Bộ tứ 10A8".

Tham gia casting cho phim cũng có khá nhiều diễn viên từng đóng phim như Thuỳ Dương (Vũ điệu đam mê - Cánh diều vàng 2011 cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất) cùng một số diễn viên từng tham gia các phim truyền hình do Hoàng Điệp làm đạo diễn trước đây như Bộ tứ 10A8, Chít và Pi. Tuy nhiên, kết thúc mỗi phần casting, cô gần như không biểu lộ cảm xúc gì nên rất khó đoán đạo diễn hài lòng với diễn xuất của ai.

Sau đợt casting tại Hà Nội, Hoàng Điệp sẽ tiếp tục tìm diễn viên cho bộ phim truyện nhựa đầu tay cô làm đạo diễn tại TP.HCM. Dự kiến, “Đập cánh giữa không trung” sẽ bấm máy vào thàng 11 tới.

Phim này có vẻ tự kỷ tuổi teen đây
Không biết bà này xử lý nhịp phim thế nào , vô nhịp như Bi Đừng Sợ thì cũng rất khó xem
 
Chỉnh sửa cuối:
"Đến tuổi này rồi thì không nên xem phim trên kênh Disney nữa. Cũng đừng xem những phim bom tấn đang chiếu ngoài rạp. Ngay hôm nay hãy mua đĩa Lover về nhà xem. Đừng cho bố mẹ biết"

câu này nghe rất con nít ấy nhỉ ;))
tự dưng nhớ thời cấp 2 cấp 3 quen mấy thằng lậm hen với heo =))
 
Back
Top