KratostheGOW
C O N T R A
- 17/5/09
- 1,793
- 8
Ít nhiều bị ảnh hưởng bởi những game như God of War và The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Darksiders đem đến một thế giới rộng mở để người chơi khám phá. Trò chơi đưa bạn đến với thời kỳ xảy ra cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ, khiến cả thế giới bị giằng xé. Bạn sẽ vào vai nhân vật War, một trong 4 kỵ sĩ vĩ đại của thời kỳ này, với nhiệm vụ duy trì sự cân bằng giữa các lực lượng của thiên thần và địa ngục.
Tuy nhiên, sự hùng mạnh, ngang ngược của lực lượng The Destroyer khi chúng tấn công và tiêu diệt loài người, đồng thời phá vỡ sự cân bằng giữa hai thế giới thiên thần và ác quỷ khiến bạn trở thành tội đồ và buộc phải nhận trách nhiệm về sự mất cân bằng đó. Vì thế, bạn được gửi trở lại trái đất, bắt đầu hành trình trả thù, tiêu diệt đội quân The Destroyer. Khi đang đi lang thang qua vùng đất hoang mà trước đây từng tồn tại một nền văn hóa, War càng phẫn nộ với quân đoàn The Destroyer và đội quân của phe thiên đường vì đã gây ra những trận chiến đẫm máu ở nơi đây. Điều đó càng thôi thúc anh ta tìm diệt bọn chúng.
Để chiến đấu, chống lại kẻ thù đông đúc, bên cạnh thanh đại đao, War còn được trang bị loại vũ khí giống lưỡi hái. Việc sử dụng luân chuyển hai loại vũ khí này cũng khá dễ dàng, thậm chí trong các cuộc tấn công dữ dội. Với bước di chuyển nhanh, có thể được thực hiện gần như mọi lúc để né tránh đòn hoặc chuyển mục tiêu, War khá nhanh so với vẻ ngoài to lớn của anh ta. Sự tự do di chuyển kết hợp với sức mạnh vô song khiến War dễ dàng làm gỏi một con quỷ to lớn hay cắt cánh của một chiến binh thiên thần không mấy khó khăn.
Khi không phải tham gia trận chiến nào, sẽ có một thế giới rộng lớn chờ bạn khám phá cùng hàng tá nhiệm vụ giải đố dọc đường. Việc đi từ một nơi này tới nơi khác luôn không suôn sẻ, vì quá trình của bạn thường bị cản trở bởi đồ vật mang theo, hoặc ít nhất bởi sự thiếu thốn của nó. Khi tiến đến các ngục tối, bạn sẽ nhận thấy rằng, mỗi loại đồ vật mang theo đều rất hữu ích, chẳng hạn, lưỡi boomerang có khả năng bay tới đích rồi quay về chỗ người ném, cái móc hay găng sắt hỗ trợ tốt khi cận chiến. Bạn sẽ phải sử dụng thường xuyên các loại vũ khí để giải đố trên đường đi và đánh bại các con boss. Sự phức tạp của các nhiệm vụ giải đố thường trở nên khó dần, chẳng hạn, ở series nhiệm vụ giải đố ở cuối trò chơi, bạn phải chuyển hướng một tia năng lượng từ nguồn của nó bằng cách sử dụng gương, di chuyển nền đất...
Tiếp đến, ở cuối mỗi ngục tối là trận chiến với một con boss to lớn, nơi kiểm tra tất cả những gì bạn học được từ việc giải đố.
Mặc dù thế giới Darksiders suy tàn, môi trường đa dạng của trò chơi khiến nó trở nên sáng sủa và đầy màu sắc.
Nguồn : Gamethu.net
Mới mua , chơi được 1h rồi , đồ họa không xuất sắc , nhưng gameplay rất hay, QTE ko phải một chuỗi mà chỉ là finish move nhưng cũng khá brutal , thiết kế nhân vật đẹp mắt , cốt chuyện có vẻ hấp dẫn , cầm được nhiều thứ ngoài đường phố để phang quái
.Anh em nào end game chưa 

...
... Bác đừng để ý lời tui nói quá
.
