Dấu Ấn Rồng Thiêng[ Ai coi chưa]

Bộ truyện cũng hay sao không thấy tái bản nhỉ, ::), nội dung cuốn hút, hình vẽ đẹp, không tái bản để mọi người đọc thì hơi phí =.='
 
Bộ truyện cũng hay sao không thấy tái bản nhỉ, ::), nội dung cuốn hút, hình vẽ đẹp, không tái bản để mọi người đọc thì hơi phí =.='

Bạn ko để ý rồi ::) nó đang tái bản đấy , ra đến tập 6 rồi :D
 
Baran là khủng rồi , có ấn rồng ở tay cơ ( mãi về sau thằng con zai mới làm đc , mỗi tội làm cả 2 tay , siêu hơn cả bố )
Baran nào có dấu ấn ở tay :))
 
Truyện này trên mạng ko có link down nhỉ, giờ muốn đọc lại quá mà ko kiếm được :((
 
Đọan hot là ám chỉ cảnh này hả, bản gốc cũng đâu có gì đâu.

Truyện này tiếng Trung tên là gì vậy bác, để em tìm down :o
 
hình như có đấy chứ! hiện lên cả ở 2 tay
Baran là kị sỹ rồng thuần chủng, dấu ân rồng thiêng chỉ xuất hiện ở trên trán thôi
Trong trận chiến giữa cha con kị sĩ rồng, Baran đã sử dụng đòn thôi miên bằng liên kết dấu ấn trên trán của Đai. Vì Đai là con lai nên có thể di chuyển dấu ấn xuống Mu bàn tay phải để tránh đòn thôi miên đó
Về sau này khi Baran chết, đã hiện về bổ sung sức mạnh cho Đai trong trận chiến với Đracubin thông qua dấu ấn thứ 2 trên mu bàn tay trái.
 
truyện này hồi xưa đọc thích thật...mỗi tội cái bộ sau chả ra cái thể thống cống rãnh gì cả
 
Bộ sau là bộ nào :)) Dấu ấn rồng thiêng 2 á :)) Nhìn hình vẽ đủ biết ko phải của tác giả đó rùi. Đấy là bộ quái nào ấy, viết ăn theo thôi. Có hậu dấu ấn rồng thiêng thì đúng là cùng nét vẽ thật nhưng xem chừng không thể sánh với bộ trước được ^^
 
bộ 2 thi cũng là dragon quest cả nhưng bựa lắm.còn bộ hậu thì đúng là cùng tác giả nhưng không liên quan gì đến dấu ấn rồng thieng
 
Đó là những bộ hoàn toàn khác nhau. Giống nhau có chăng chỉ là cái tên tiếng Anh há nhưng khi về VN thì lại được gán chung cho 1 bộ nên =)) chuối!
 
Ai biết tên tiếng Anh của DART ko???
 
Thật sự ko thích bộ này lắm, xem chơi thui, cái này dành cho con nít coi có vẻ hợp hơn (mà lúc mình coi mình là con nít mà :))).
 
Dragon Quest nhiều series mà sao chỉ có cái series Dai's adventure là chuyện thôi nhỉ . Chơi DQ 8 trên PS2 thấy mê luôn !
 
Truyền này đọc khá hay ,ngày xưa cũng đã bỏ một đóng tiền ra mua đọc.Thích thất thằng SISÊN,nhìn fê quá.Mà đã tái bản bán ở Hà Nội chưa vậy?
 
Tái bản thì dĩ nhiên phải tái bản hết chứ. Có điều tôi khuyên đừng nên đọc thì hơn. Truyện mờ mà dịch củ chuối lắm. Không hay bằng dạo trước đâu!
 
hình như có đấy chứ! hiện lên cả ở 2 tay :|

Hình như nó hiện lun cả trên đầu mà! Tập cuối thằng Đai có cả 3 dấu ấn và biến thành ma cà rồng luôn, bợ nhau kinh thấy mồ :whew:
 
Hình như nó hiện lun cả trên đầu mà! Tập cuối thằng Đai có cả 3 dấu ấn và biến thành ma cà rồng luôn, bợ nhau kinh thấy mồ
Vì nó sợ nên bảo Lêona quay đi chổ khác đó. Cuối cũng đành phải hy sinh cùng Dacubin chứ chẳng diệt được nó. :((
 
hi sinh cùng con robot của thằng hề đấy chứ! dracubin nghoeo đời nào rồi!
 
Đai chết thì hơi lãng nhách, kết thúc ko có hậu :| . Có trang nào down cả bộ ko nhỉ.
 
Back
Top