Ku Dai nó làm gẫy kiếm 1 lần rồi, mất niềm tin thì cũng vài lần (tính ra bảo chê thì cũng chê được ngay, so với Arus, Alan thì bọn này máu chiến với quật khởi hơn hẳn, Astea con gái thì thôi khỏi bàn, quốc dân waifu cmnl).
Thì cái thanh Ori re-work của nó khi làm lại, thực ra chất liệu cũng vẫn thế thôi, nhưng theo lời của Lon Berk thì nhắn nhủ với cháu nó thiên nhiều về kiếm đạo, kiếm tâm. Rất tương đồng với các bộ cổ điển kiểu Kenshin. Trong truyện cũng đã có xác nhận từ chính Baran về Ma Long với Dai & Vearn rồi. Và kết quả cũng rõ mồn một về việc cây Ori bền như nào (cắm ngập 1/3 quả tim của thằng già trẻ con Vearn). Tới lúc Vearn chuyển form thì vẫn nằm chết ở đấy. Kéo xuyên 1 đoạn suốt từ đầu tới đuýt chia đôi cả cái xác khổng lồ vật vã. Thì rõ ràng kiếm nó phải sync với chủ rồi. Nhận được cụ thể sức mạnh, tâm linh hay cái gì từ Dai hay ko chưa rõ. Chỉ biết endgame viên ngọc nó sáng rực lên biểu tượng linh hồn tồn tại cho chủ. Đời sau chắc gì thằng khác cầm kiếm của Dai lại ko làm gẫy. Nên xét theo gốc gác thì 1 cây hàng God làm, 1 cây hàng thợ rèn Darkling làm, so về mâm là lệch. Còn so về chất lượng, tạm thời cây Ori đã vượt Ma Long.
Hòa 1-1
Tức là ngoài việc thằng Dai quý kiếm, giữ kiếm, coi nó như 1 con người. Thì triết lý " Người còn, kiếm còn " cũng được gửi gắm trọn vẹn vào bộ Dai này rồi. 1 nét độc đáo của truyện và dòng DQ thôi.
Còn thích tìm tài liệu so chỉ số thì quá đơn giản, trừ phi ra bản game Infinity Strash, còn hiện tại vẫn cứ là dựa trên 2 bản Tactic và Hero Bond (iOS, Android). Thằng bé con như lời ông già nó nhận xét, giờ vượt bố, cũng vượt cmn nốt cả God rồi còn gì

. Wisdom thấp nhưng Strenght lại rất cao. Form mới đôi khi bù vào khả năng Wisdom thấp này nên nó ko bị mất lý trí nhiều như Baran. Triển vọng mở nhánh và đột phá bộ Dragon Aura hơn ông bô là hoàn toàn hợp lý với 1 Hero/DK Class thuộc dạng imba như này.
View attachment 411059
View attachment 411062
View attachment 411061