Dấu Ấn Rồng Thiêng

Status
Không mở trả lời sau này.
Đoạn cuối khi cả bọn đánh vào thành của thằng ma vương, theo lời các diệt giả của kim tiền thì Huken có nói câu sau 'Khi đi qua căn cứ của người dơi đã thấy được bản thiết kế của lão người dơi về đội cờ vua này nên biết chỗ yếu, lấy con ốc vít ra là hết cựa quậy'. Nói thật cả người bọn cờ vua trơn láng như thế không hiểu Hunken thấy con ốc vít nó ở chỗ nào mà lấy ra =))
 
Đoạn đó nó nói là học được của lão người dơi về diểm yếu của bọn robot ...
Dracubin đã ăn cắp của Hadola để tạo ra đội quân cờ vua bảo vệ đại ma cung ...có điều cả bàn cờ vua mà óanh ngu vật ,
 
Dracubin lấy bản thiết kế của Hadola rồi đưa cho thằng cha người dơi chế tạo ra bọn này mà. Nhìn tới nhìn lui thấy không có con xe, con hậu và hình như cả con tượng nữa. Bọn mã thì yếu thê thảm, nhớ con kim mã của thằng Hadola có cái khiên làm từ vật liệu Orihacon nguyên chất - không có tạp chất nào nên có thể phản hồi được mọi đòn tấn công, nguy hiểm như thế mà sau này vào đội bảo vệ bị Hunken xử cả đội. Còn thằng tướng ông, đúng là thuộc dạng to xác ngu lâu, nhìn mặt thằng này thấy ngu ngu rồi.
Mà trước đó, khi đội bảo vệ này mới xuất hiện, không có có thằng nào nói câu này 'Đây là một đội quân đủ chỉ thiếu có quân vua', xin hỏi con hậu và con xe có không mà dám dịch láo như vậy.
 
mấy anh diệt giả dịch mất hết pà ấy chất DQ rồi, còn gì để nói nữa
đòn thế nào cũng bịa ra như chưởng hồng kông mí lị võ thiếu lâm =))
thằng pop nó bắn phép lửa thì kêu nhất dương chỉ
nó bắn một lúc 5 phát thì kêu nhất dương chỉ cẩ 5 đầu ngón tay =))
ngu cóc tả được
giáp giếc, phép thuật ếm trong giáp, rồi chất liệu, thuộc tính cũng bị vứt đi hết sạch =))
 
Túm đi túm lại 1 câu là Dấu ấn Rồng Thiêng là một trong những Manga bị Kim Đồng làm dở đi nhiều nhất
Truyện vẽ đẹp , cốt truyện hấp dẫn mà đọc lời thoại thì chẳng có cơ sở chút nào
 
À nói thế chưa chính xác, cái bộ thương cảm nhất là... Shaman King, nếu gọi thằng dịch của bộ Dragon Quest này là diệt giả thì thằng dịch Shaman King phải gọi là... tổ sư của sư phụ của ông cố của ông tổ của đại sư của sư phụ của... của 'siêu siêu siêu siêu... diệt giả', tớ không biết thằng dịch Shaman King có bị vấn đề gì ở cái đầu của nó không.
 
Đám cờ vua là vốn của Vearn, có đủ một bộ, Vearn cho Hadlar mượn 5 quân chứ ko phải là gợi ý cái khỉ khô gì cả, nên lúc cuối xuất hiện có 7 tốt, 1 Mã, 1 Xe, 1 Tượng chứ ko đủ cả bàn.
 
bộ bựa nhất phải là sứ giả ichigo
chỉ đọc 1 tập nhưng mà đọc xong mới hiểu đc trình độ diệt giả có thể biến cả 1 bộ truyện thành đống kứt khô như thế nào =))
 
Đám cờ vua là vốn của Vearn, có đủ một bộ, Vearn cho Hadlar mượn 5 quân chứ ko phải là gợi ý cái khỉ khô gì cả, nên lúc cuối xuất hiện có 7 tốt, 1 Mã, 1 Xe, 1 Tượng chứ ko đủ cả bàn.
Thông tin này quý giá đấy :D , nhưng nếu không đọc phiên bản gốc thì độc giả dân đen thời mù thông tin @ như thế hệ chúng tớ biết thế quái nào được :|
 
Vấn đề là cái thời đọc Dragon Quest nó xa xưa thông tin nó chưa phát triển như bây giờ nên hồi đó mấy thằng diệt giả nó thêu dệt thế nào chả phải tin. Còn bây giờ khác rồi, trừ những bộ củ chuối không tìm được trên mạng thì thua chứ còn bộ nào tìm được trên mạng thì...
Trẻ đã có nhiều tiến bộ trong việc dịch nhưng kim tiền thì vẫn cổ lỗ như mấy năm về trước, giờ cứ cầm cái tựa truyện nào có mác kim tiền là chán hết cả người, dịch lố lăng không thể chịu được.
Đám cờ vua là vốn của Vearn, có đủ một bộ, Vearn cho Hadlar mượn 5 quân chứ ko phải là gợi ý cái khỉ khô gì cả, nên lúc cuối xuất hiện có 7 tốt, 1 Mã, 1 Xe, 1 Tượng chứ ko đủ cả bàn.
Thông tin cực kì chính xác, giờ mới hiểu rõ cái đoạn này.
 
Thời điểm phát hành Dragon Quest cũng là lúc tập 40 của Dragon ball ra đời , vào khoảng tháng 2 - 1995 trong khi năm 1997 thì Internet mới du nhập vào Việt Nam >:)
Hồi đó có cái máy tính cài win 95 là sung sướng lắm rồi :))
 
hồi đó DQ mấy tập đầu không thích lắm tại vẽ nhân vật nhìn chứ mập ú sao đó, về sau càng coi càng hay, con Mina càng về cuối càng hot =)
 
hồi đó DQ mấy tập đầu không thích lắm tại vẽ nhân vật nhìn chứ mập ú sao đó, về sau càng coi càng hay, con Mina càng về cuối càng hot =)
Nó mặc bồ đồ rồi quấn thêm Thiên Thủ Kiếm của ông Rônbêruc làm hở cả nội y 8-} , tony Blaxton chắc cũng chỉ đến thế :">
 
sao lại là chất lượng kém?
hồi đó có 2 loại orihancol à? sao không nhớ ta :-?

ko có orihancol kém mà cũng chỉ là một loại thôi . quan trọng là "nội lực" người cầm orihancol . bọn cờ vua nội lực kém nên dễ hỏng hơn :'> . Đai cũng từng gãy kiếm rồi mà :p
___________________________
bộ của cả lũ chứ của ai :|
đến cả thằng tí chuột cũng có vũ khí mới hay sao ấy

tí chuột cầm cây côn nhị khúc , cầm đầu băng mấy con quái nhít , trong dó có 1 thằng pro đi theo
 
trong đó có ông thầy của nó với thằng tốt đen là 2 đứa khủng =))
 
tí chuột cầm cây côn nhị khúc , cầm đầu băng mấy con quái nhít , trong dó có 1 thằng pro đi theo
Thằng Tí Chuột cầm cái Conhikhucati (Côn nhị khúc cải tiến) của ông già BaDac mua cho chứ nào phải của RônBeruc làm
Pro đi theo nó là lao sư gì gì đó , nói chung là võ công cũng phải ngang ngửa avandê ... về sau còn có cả Tốt đen cơ mà
 
Đám cờ vua là vốn của Vearn, có đủ một bộ, Vearn cho Hadlar mượn 5 quân chứ ko phải là gợi ý cái khỉ khô gì cả, nên lúc cuối xuất hiện có 7 tốt, 1 Mã, 1 Xe, 1 Tượng chứ ko đủ cả bàn.

thanks bạn về thông tin . có thông tin này đỡ nhiều cuộc tranh luận xem ai tạo ra ngũ hổ cờ vua . hì . công nhận thằng ??? hóa ma cà rồng đẹp thật . thằng đai hóa xấu òm ::(
___________________________
Thằng Tí Chuột cầm cái Conhikhucati (Côn nhị khúc cải tiến) của ông già BaDac mua cho chứ nào phải của RônBeruc làm
Pro đi theo nó là lao sư gì gì đó , nói chung là võ công cũng phải ngang ngửa avandê ... về sau còn có cả Tốt đen cơ mà

lão sư đó là người dạy quyền thuật cho mina + tý chuột . :cool: . đoạn nó giải thích về thằng Misuto khi mở áo choàng khá chuối . bác Fly có thể giải thích cho mọi người thật rõ ràng quan hệ của misuto và ma vương như thế nào ko ạ . mình nghĩ đoạn này mấy thằng diệt giả làm cho rối tung lên
 
còn thằng myst vearn thực ra là một loại quái vật cổ đại, nhập vào 1/2 cơ thể của vearn để vừa sử dụng, vừa bảo vệ
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top