Dấu Ấn Rồng Thiêng

Status
Không mở trả lời sau này.
Send cho em đi pác, em scan xong em gởi ra HN lại ;;)
Gì chứ 1 trang 2 mặt scan chưa tới 2 phút, mệt là lúc edit lại 8-}
 
Hồi trước lôi truyện ra canke hết mấy cái hình đẹp đẹp oai hùng nên nhiều trang toàn nét bút chì đè lên rồi
 
Thế thì bảo là bán lại cho em đi mà ko chịu ;;)
 
còn nguyên bộ dấu ấn rồng thiêng ngày trước nè,tui có thói quen là không cho ai mượn truyện nên mới ting

trước kk5 1 cuốn nhưng giờ do là hàng hiếm nên tính giá 5k/cuốn,ai mua thì mua ko mua thì lượn=))
 
còn nguyên bộ dấu ấn rồng thiêng ngày trước nè,tui có thói quen là không cho ai mượn truyện nên mới ting

trước kk5 1 cuốn nhưng giờ do là hàng hiếm nên tính giá 5k/cuốn,ai mua thì mua ko mua thì lượn=))

tính đắt thế , hiếm cỡ nào đi nữa thì cao tay là 3k thôi
 
:D híc lớn tướng rùi mà giờ vẫn mê truyện tranh dấu ấn rồng thiêng.
thui vào đề luôn đã, có bác nào còn nhớ chi tiết ở tập 46 không đoạn thằng Hunken đẹp trai bị thằng tốt đen đánh cho tới bơi không (lúc nó nhấc bổng Hunken lên khỏi mặt đất làm chàng ta hộc cả máu đó), sau đó tiếc cho bộ giáp của nó quá, bị đánh vỡ hết...:devil::devil:
 
Thôi thì chịu khó chờ bọn trên mạng nó release dần dần cho hết đi, bản trên mạng nó làm rõ lắm, có thêm phần giả thích nữa, tuy là đang bị dừng, nhưng cứ hy vọng, chứ 5 nghìn 1 cuốn thì xót quá :-"

À mà quên, xin lỗi vì nói thế, đùa tí thôi, ông còn giữ full 14 cuốn bộ "Con ma dễ thương" thì tôi mua 4k/cuốn nhé, pm vào cái nick này này.
 
Thích cái bộ Dấu Ấn Rồng Thiên có tứ đại thiên vương hơn
Bộ đấy hình như tên là Dragon Warrior
 
Đó là phần 2 đó, tui thấy phần 2 đọc hay hơn, vẽ áo giáp vũ khí cũng đẹp hơn . . .
 
bậy nào,phần đầu (đai ấy) cốt truyện hay và sâu sắc nhât,đánh nhau cũng hay.Tóm lại là hoàn hảo.
Bộ này mình còn giữ đủ bộ,còn 2 bộ sau cũng mua đủ nhưng mà nhạt quá nên ko chủ tâm giữ,cuối cùng mất gần hết.
 
giờ 5k 1cuốn ư :((... nhớ hồi xưa cuốn truyện nó mỏng tênh, giấy ồ vàng, bìa mỏng như khăn giấy mà đọc ngấu nghiến

Lúc đó còn sốt lên phong trào vẽ hình dấu ấn giống đai lên mu bàn tay nữa chứ...
 
đòi đắt thế bạn, mới gì thì mới chứ 5k là hơi bị quá đó, thà tìm trên mạng đọc còn hơn, trước đây giá gốc của nó chỉ là vào khoảng 3,5 k thôi. Cậu bán phá giá đó à:devil::devil::devil::devil:
 
nhưng quả thật đọc truyện đó hay thiệt, giờ vẫn còn mê, nhưng đến đoạn cuối thì đánh chán quá, nhất là tình tiết ở vụ thành Hunken đánh nhau với Tốt đen, híc chưa gì Hunken đã bị đánh cho tơi bời rồi, chẳng có chống cự gì cả, cứ để tốt đen nâng lên rồi hạ xuống (đến nỗi nó đánh cho vỡ hết giáp), bộ giáp đẹp thế mà lại.
___________________________
Truyện đó lâu rồi nhưng đọc lại vẫn thấy hay, nhưng tình tiết ở đoạn cuối nhiều chỗ hơi chuối, nhất là chỗ Hunken đụng nhau với tốt đen ở chỗ canh cửa, Hunken chẳng làm gì được cả chỉ đứng nhìn cho thằng tốt đen nó đánh, hic tiếc nhất là bộ giáp bị nó đánh cho vỡ nát mất một phần...:hug::hug:
 
Bộ đầu hay nhưng vào tay thằng Kim Đồng dịch bố láo quá, còn bộ sau thì ôi thôi, bịa từ đầu đến đít, nào là Ha Đa Lô, Canaximu, .....

Thích nhất phần Đai đánh với thằng băng-lửa, vì trận đấy nó đánh bằng cái đầu :D
 
Bộ đầu hay nhưng vào tay thằng Kim Đồng dịch bố láo quá, còn bộ sau thì ôi thôi, bịa từ đầu đến đít, nào là Ha Đa Lô, Canaximu, .....

Thích nhất phần Đai đánh với thằng băng-lửa, vì trận đấy nó đánh bằng cái đầu :D
công nhận Kim Đồng dịch như shit, ngồi đọc trên onemanga tỉnh ra bao nhiêu thứ về DQ mà hồi trước mình cứ nhầm tưởng 8-}
 
Bộ 2 hay hơn, phần 1 toàn đánh = niềm tin, đến nản cho bọn quân ma. Quái vật bộ 2 cũng đông mà nhìn ngon hơn, thích phần nào thì tùy, đừng chửi.
Mà có 1 cái là tại sao thế giới sinh ra đã có ma và người, tại sao cứ phải đánh nhau giành quyền thống trị?, con người phải tận diệt ma quỷ, ko để con quỷ nào được tồn tại?, nghĩ thế thôi cũng thấy đám người trong đấy cũng chả khác ma quỷ là mấy, có phần triệt để hơn.
 
trước kk5 1 cuốn nhưng giờ do là hàng hiếm nên tính giá 5k/cuốn,ai mua thì mua ko mua thì lượn
tát vỡ mặt ngày xưa 3K/1 cuốn bộ đầu tiên ra ở VN dám kêu 5K =)) con full bộ đó + 7 viên ngọc rồng lần đầu xuất bản ở vn đây mà dám lừa tình ah
 
Bộ 2 hay hơn, phần 1 toàn đánh = niềm tin, đến nản cho bọn quân ma. Quái vật bộ 2 cũng đông mà nhìn ngon hơn, thích phần nào thì tùy, đừng chửi.
Mà có 1 cái là tại sao thế giới sinh ra đã có ma và người, tại sao cứ phải đánh nhau giành quyền thống trị?, con người phải tận diệt ma quỷ, ko để con quỷ nào được tồn tại?, nghĩ thế thôi cũng thấy đám người trong đấy cũng chả khác ma quỷ là mấy, có phần triệt để hơn.

mỗi người có một suy nghĩ & mỗi bộ cũng có cài hay riêng, người & ma cũng y chang nhau thuj, có khi người còn ác hơn ma #>:):devil::x#>:)#>:)
 
Thích nhất phần Đai đánh với thằng băng-lửa, vì trận đấy nó đánh bằng cái đầu :D
Em cũng thích tập ấy đấy anh m4 ạ, thằng băng lửa hình như tên là Hu-lê thì phải, muốn đánh thắng nó thì phải chém ngay trái tim của nó, tim nó cũng là băng và lửa, khổ nổi tim nó chạy lòng vòng trong cơ thể, Đai chém mãi mới chết :whew:.
Cái truyện này hồi đó ai cũng mê tít:hug:!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top