Dấu Ấn Rồng Thiêng

Status
Không mở trả lời sau này.
Vâng! Cho tôi spam tí! 6 tháng trời lặn lội, hôm nay cuối cùng giữa trời nắng hè cũng săn được tập 17; thế là hoàn thành trọn bộ bộ Dấu ấn cũ rồi, ... vài quyển còn rách nhưng đúng là bộ sưu tập đáng quý cho tủ truyện của thereds này :D :D :D
 
Em cũng thích tập ấy đấy anh m4 ạ, thằng băng lửa hình như tên là Hu-lê thì phải, muốn đánh thắng nó thì phải chém ngay trái tim của nó, tim nó cũng là băng và lửa, khổ nổi tim nó chạy lòng vòng trong cơ thể, Đai chém mãi mới chết :whew:.
Cái truyện này hồi đó ai cũng mê tít:hug:!
chém không được là do Dai chưa lãnh hội được 1 skill của Avan :'> không nhớ là skill gì :'> chỉ nhớ là phải có pure heart thì mới chơi đc 8-} mãi về sau huynkel oa nh mới myst vearn (misuto) mới học được chiêu này ;))
Bộ 2 hay hơn, phần 1 toàn đánh = niềm tin, đến nản cho bọn quân ma. Quái vật bộ 2 cũng đông mà nhìn ngon hơn, thích phần nào thì tùy, đừng chửi.
bộ sau quả cuối thằng main char không đánh = niềm tin thì đánh = gì :-s
Mà có 1 cái là tại sao thế giới sinh ra đã có ma và người, tại sao cứ phải đánh nhau giành quyền thống trị?, con người phải tận diệt ma quỷ, ko để con quỷ nào được tồn tại?, nghĩ thế thôi cũng thấy đám người trong đấy cũng chả khác ma quỷ là mấy, có phần triệt để hơn.
làm gì có :-/ toàn thấy bọn quỷ đi đánh người thì người mới đánh trả ấy chứ :| đọc trong DQ thì hình như bọn quỷ mất nhà nên phải xuống chỗ người chiếm =))
 
Không, nhà thì không mất, nhưng không có Mặt Trời, nên phải xuống thôi :-"
 
Hình như nó còn ra cả Hậu D.A.R.T nữa, nhân vật chính là thằng nhóc Bet bet gì ấy, quên roài. :|
 
Nhớ hồi xưa mình coi tới khúc Darcubin móc mắt ra chết để biến thành người đá.Tới đó thì nhà xuất bản ngưng phát hành.Không biết lúc đó là tập mấy nữa:-/:D
 
theo tui cái phần 1 coi hay ..cái phần 2 à kô mà nói chính xác hơn đó là 1 phần riêng ,phần đó xem cũng rất hay ..áo giáp đẹp hơn tình tiết có vẻ hay hơn ..cái làm cho nó trở nên dở tệ chính là cách dịch của bọn KD và đoạn the end có thể đã bị cắt xén..tuĩem phần 2 kết nhất khúc thằng usan ma nhân bị trừng phạt đóng vào cây thập tự giá và sau đó tóc bác trắng đã way trở về phía loài người..theo tui cốt truyện phần 2 có vẻ hay hơn
 
Nhớ hồi xưa mình coi tới khúc Darcubin móc mắt ra chết để biến thành người đá.Tới đó thì nhà xuất bản ngưng phát hành.Không biết lúc đó là tập mấy nữa
ngừng bao giờ đâu mà ngừng :| phát hành hết mà 8-}
 
=.=phát hành hết mà cậu coi lại đi.đánh nhau với đại ma vương hem die mà die vì một quả bom.tớ thấy phần 1 coi hay hơn phần 2 nhìu,phần 2 nuốt kô trối>.<
 
phần 1 vui cực, phần 2 thấy già dặn quá nên cũng ko thik mấy. Tập 1 phần 1 có con iu quái hình giọt nước nhìn tếu vãi :))
 
hix!nhớ mang máng còn có phần 3 cơ pó tay nhưng hình như cốt truyện phần 3 khác hẳn.phân2 đã chán phần 3 phải nói là khủng khiếp>.< kô bít có ai coi kô nữa
 
=.=phát hành hết mà cậu coi lại đi.đánh nhau với đại ma vương hem die mà die vì một quả bom.tớ thấy phần 1 coi hay hơn phần 2 nhìu,phần 2 nuốt kô trối>.<
ai bảo die vì 1 quả bom ? nếu nó die thì kiếm orihancon cũng kô còn vì cái kiếm nó đã gắn liền với thằng Đai rồi , người còn kiếm còn , người mất kiếm mất (cái này nghe mấy bác lúc trước nói ý mà :p)
 
hình như Dấu ấn rồng thiên đời đầu trùng với bộ dấu ấn rồng thiên mà nv chính co kiếm, khiên, giáo..... mỗi khi kill quái thì lên exp xăm ngay ngực. Bộ này thấy cũng hay
 
ai bảo die vì 1 quả bom ? nếu nó die thì kiếm orihancon cũng kô còn vì cái kiếm nó đã gắn liền với thằng Đai rồi , người còn kiếm còn , người mất kiếm mất (cái này nghe mấy bác lúc trước nói ý mà :p)

Die là cái chắc rồi.Chẳng qua tác giả để thế ý muốn nói là Đai sẽ luôn sống mãi trong lòng mọi người thôi.
 
mình nhớ Đai gít được ma vương roài sau đó trở về trần gian chỗ nhóm bạn của Đai đang đứng chờ tin tức, sau đó thằng tử thần chuyên đeo mặt nạ (thằng đó là giả, cái thằng nhỏ nhỏ ngồi trên vai mới là thiệt) xuất hiện mà hok có cái đầu, trong người nó có trái boom sắp nổ, Pốp vừa nhào tới ôm nó và nhảy lên để cùng chết thì Đai cũng nhảy lên và đá Pốp ra roài ôm lấy cái tên đó bị boom nổ mà chết
 
theo mình thì tác giả đã thật sự cho Đai chết ... có cái do các duyện giả nhà mình cố tình nên mới dịch ra là Đai vẫn kòn sống và mọi người vẫn đi kiếm ...
 
nếu như ko chết sao vẫn chưa về,hay là bị mất tích+mất trí nhớ#>:) (jống phim đài loan nhỉ:D) .có thể TG mún tạo 1 kết thúc mở
 
Chắc hồi đó chuộng kết hới bi kịch 1 tý
Phần Beet ko hiểu tại sao 2 ổng ko sáng tác tiếp nữa
 
Có bạn nào có 5 tập cuối của dấu ấn rồng thiêng ? CHo mình mượn photo lại được ko ? Mình ko xem được 5 tập cuối, tìm hoài mà ko thấy. Chân thành cám ơn
 
Bắt chước 7 viên ngọc rồng, lúc vừa nổ thì có một phi thuyền của người hành tinh xyz gì đó xuất hiện cứu Đai. Đem nó về hành ti đó chạy chữa rồi tẩy não :D
 
hix!nhớ mang máng còn có phần 3 cơ pó tay nhưng hình như cốt truyện phần 3 khác hẳn.phân2 đã chán phần 3 phải nói là khủng khiếp>.< kô bít có ai coi kô nữa

phần 3 đúng là dở thật , xem 2 tập đầu là thấy chán rồi , ko như 2 bộ trước
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top