-hợp đồng đàng hoàng, đc cả chủ tịch nước công nhận: câu này xưa rồi.
-ăn hoa hồng thì sao? họ đc dùng đồ tốt, giá hợp lí, cám ơn mình còn kô hết mà còn đòi mắng mình à? : như thế nào là đồ tốt, à ừ coi như nó tốt mà cái giá của nó ko xứng với món hàng đó.
Nói ko có giỡn chứ hồi đó con nhỏ bạn (cám chúa

), có mời đi chơi, úp úp mở mở hoài, đến nơi là cái gì Hưng Thời Đại quên tên rồi. Nó show ra nào là nghị định gì của chính phủ, gì là thủ tướng, chủ tịch nước cho phép hoạt động, nào là hợp pháp gì đó, nói chung là nhiều giấy tờ lắm, rồi thuyết minh, hướng dẫn miễn phí: nào là cách nói chuyện trước đám đông, nào là giới thiệu sản phẩm, nào là theo mô hình tiên tiến nhất của Nhật, Mỹ, blah blah

. Tiếc là nó ko cho phép quay film, chụp hình, ghi âm. Đến phần cao trào: giới thiệu sản phẩm máy xay sinh tố đa năng với giá........... 1tr3, ohoho. Đồng hồ hiệu kiến vàng: 1tr6 (với dây thép không gỉ sáng loáng

, không.... thấm nước

, theo công nghệ... Thụy Sĩ

), tiếp đến là áo lót với các hạt gì gì đó có khả năng nâng ngực các bạn gái với giá 1tr8 gì đó quên rồi...
Tiếp tiếp: Đến phần thuyết giảng các em ra ngoài, nói trong hội trường chưa đã, lôi ghế lại giảng thuyết tiếp: các em ơi, các em có muốn 1 tháng kiếm được 5tr-10tr-20tr không? Không biết có mấy thằng vãi hà ở đâu đâu, ở tỉnh ở quê gì đó nó rống ở bên tai hô có

, rõ to khỏe

. Ổng nói tiếp, bình thường một sản phẩm làm ra phải qua một khâu trung gian phân phối nhưng bán hàng qua mạng không cần khâu phân phối đó, vì thế nên công ty sẽ lấy tiền của việc lời từ khâu phân phối đó được gọi là hoa hồng để chia cho các đại lý, và ở Hưng Thời Đại người mua hàng được gọi là đại lý chứ không phải là khách hàng

( bỏ qua khâu trung gian mà sp mắc lên, wtf, cứ nói là đồ sp độc quyền này nọ, không nơi nào có, à ừ, không ai mua nên không nơi nào có, chắc vậy). Rồi thì blah blah blah, bleh bleh bleh. Đến phân đăng ký làm đại lý, tui nói dối là chỉ có 20k để ăn sáng, ổng nói là mượn ai để được 200k để làm đại lý, em phải nắm bắt cơ hội làm giàu có 1 0 2 này chứ, mà tui cũng không hiểu là người ta có mướn diễn viên đóng thế không mà hội trường đóng tiền nó đông khoảng trên 1k người. Ngộp thở.
Tui thấy nhảm quá, xách xe về trước ánh mắt của mọi người, con bạn nó nhắn tin:
-Sao bạn này về trước vậy.
-Tui thấy nó lừa đảo rõ ràng vậy mà bạn này không nhận ra sao, sản phẩm bình thường đến tầm thường mà giá như đồ hiệu.
-Tui thấy nó rẻ, với lại khi bạn mua cái món đó bạn sẽ trở thành đại lý, với lại khi bạn mời một người bạn sẽ được thưởng 500k, người bạn giới thiệu mà mời được người nữa bạn sẽ được thưởng 50k, cứ như vậy như vậy bạn không cần mua hàng cũng vẫn có tiền.
-Ây dà, mua món hàng đắt gấp 5-10 lần mà nó trả như vậy thì đến khi nào mới hoàn vốn đây.
-H không tin thì thôi, H hãy nhớ ngày này năm sau H.A sẽ giàu hơn H.
Tui thấy qua bao nhiêu năm rồi

, mà ko thấy cổ đâu cả

, chắc giờ giàu lắm.