Dấu hiệu nhận biết khi con gái không thích con trai !!!

^ Nếu khả năng em ấy có thấy tn mà không muốn reply thì tình hình xấu đi đến mức nào ? hay nói cách khác khả năng thành công còn bao nhiêu ?
 
K có dấu hiệu để biết con gái bật đèn xanh hả bác :-s
 
Bật đèn xanh lên là biết ngay à. Không cần đâu. :)
Ko thích mới khó đoán 8-}
 
Ở đây nhiều bạn nghĩ là trai càng hư thì gái càng thích
Thật ra cái này không hoàn toàn đúng đâu

Để tớ nói cho mà biết
Con gái thường thích những thằng cool, mạnh mẽ hoặc lạnh lùng 1 chút
Mà yếu tố này thì những bợn là dân xã hội hay đầu gấu lại có
Chưa kể những thằng đó thường lại khá khéo mồm(Có thể là ăn nói hơi bị mất dậy nhưng cưa gái lại khá bạo mồm đấy) và ăn chơi


Con trai mà kiểu hiền lành thư sinh thì chưa chắc gái đã thích
Vì bọn nó sẽ nghĩ con trai kiểu này thường yếu đuối, lúc đụng chuyện thì chạy đầu nước chứ sức đâu mà bảo vệ bọn nó => thực ra suy nghĩ này không hẳn là sai

Nếu cô nào mà chọn những anh kiểu như trí thức, chăm chỉ, hiền lành thì tất những cô này thuộc dạng chín chắn, khôn ngoan => Kiểu con gái này là đáng quý lắm đấy

Nhưng những cô thế này đôi khi lại khá mạnh mẽ
Bù trừ cho nhau, những anh chàng yếu đuối thì dễ bị những cô này chài
Vì sao?
Vì những anh thế này thì thường là không vũ phu và chiều vợ hơn => Các cô sẽ dễ sai khiến hơn :))
Chưa kể, những anh chàng kiểu thế kia thì thường thụ động trong chuyện tình cảm => ắt sẽ gặp những cô chủ động thì mới thành đôi đc :))

P/s: Tóm lại là không nhất thiết phải trở thành trai hư
Quan trọng là mình thay đổi một chút

Ví dụ mình trông lôi thôi luộm thuộm => chịu khó chỉn chu ăn diện vào(Con gái là soi cái này nhiều nhất đấy)
Mình vẫn còn nhút nhát, tính tình thiếu dứt khoát => Cần mạnh mẽ hơn
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình vẫn còn nhút nhát, tính tình thiếu dứt khoát => Cần mạnh mẽ hơn
Tôi rất dứt khoát, mạnh mẽ đủ xài.
Nhưng cái tôi thiếu là ăn nói. Không biết làm sao để nó tăng skill này lên ????
 
Cách tốt nhất là : thực tập và cọ xát......................
 
Cho em hỏi khi một người con trai tỏ tình rồi bị người con gái từ chối nhưng nt thì người con gái đó vẫn reply, gặp vẫn nói chiện thân mật thì đây là dấu hiệu gì đây vậy các bác.
 
Con gái thường thích những thằng cool, mạnh mẽ hoặc lạnh lùng 1 chút
Mà yếu tố này thì những bợn là dân xã hội hay đầu gấu lại có
Tôi đủ 3 đức tính này mà tôi lại còn thêm cái này.

Con trai mà kiểu hiền lành thư sinh

Rốt cục tôi ko biết tôi thuộc cái loại người gì, và cũng ko biết gái loại nào thì hợp với mình 8-}. Vì tôi ko đầu gấu mà cũng chẳng mồm mép nhiều lời =)).
 
Tôi rất dứt khoát, mạnh mẽ đủ xài.
Nhưng cái tôi thiếu là ăn nói. Không biết làm sao để nó tăng skill này lên ????

thích thì nhào dô, em đầu chết đứng, em thứ hai hơi hơi mở miệng và chết =)) vài em nữa thì con cáo và chùm nho mọng :x
 
thích thì nhào dô, em đầu chết đứng, em thứ hai hơi hơi mở miệng và chết =)) vài em nữa thì con cáo và chùm nho mọng :x

:))
Ko đến nỗi chết đứng đâu, nói chung là bình thường. Nhưng tôi thường chả biết nói gì khi bị đùa theo kiểu: đi với cả nhóm bạn thân có thằng hét lên "nha, mày thích A thì nói đại đi", trong khi nó đang ngồi ở đó mới ghê.
Ờ mình thích đấy, thích nhiều nữa là đằng khác. Nhưng lúc đó đang public, sợ nói ra em nó ngại + sợ thì toi. Mầy trường hợp thế này tôi chả biết xử lý sao nữa :|
Nhiều lắm, khi mà khen tui thì tui xử lý được, còn mà bị lấy ra trêu đùa thì tôi ko có xử lý đc :|
 
1. rũ cũng đi chơi nhưng hok phải là người iu ( e nó nói : có bạn như a vui thiệt ....)
2. nt ko tra loi --> co the e no ko thĩ nt , tại sao ko goi dt cho e nó
3. thật ra mà nói con gái ít khi ghét con trai ra mặt lắm ( - khi làm gì đó e í mới ghét
----------------------
theo mình nghỉ con gái rất khó hiểu....... haizzzz
 
Con gái rất khó hiểu,tụi nó lại bảo vì chúng mình quá đơn giản...thực ra chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận thấy con gái có ghét mình không,chỉ là có thế chấp nhận việc đó hay không thôi ;)
 
Dấu hiệu nhận biết rõ nét nhất mà con gái ghét con trai :

1.Vừa gặp là cho một tát, một đá, một chém...
2.Nhắn tin những lời yêu thương cho, rồi nhận được tin nhắn thế này :"Suỵt suỵt !! Đi chổ khác chơi".
3.Rũ đi chơi và đòi những thứ của đại gia, tỉ phú. Oác !!
4.Đang tỏ tình thì lập tức phát một câu nghe chói tai :"Anh ơi !! em bị less". =))
 
Cho em hỏi khi một người con trai tỏ tình rồi bị người con gái từ chối nhưng nt thì người con gái đó vẫn reply, gặp vẫn nói chiện thân mật thì đây là dấu hiệu gì đây vậy các bác.

chắc là em í đã có bạn trai rùi thì sao và vẫn mún có 1 người bạn như bác
 
Cho em hỏi khi một người con trai tỏ tình rồi bị người con gái từ chối nhưng nt thì người con gái đó vẫn reply, gặp vẫn nói chiện thân mật thì đây là dấu hiệu gì đây vậy các bác.

rất có thể bạn đang trong giai đoạn thử thách ;))
 
Tôi rất dứt khoát, mạnh mẽ đủ xài.
Nhưng cái tôi thiếu là ăn nói. Không biết làm sao để nó tăng skill này lên ????
À
Cái này là khó đấy
Con gái thích những anh chàng mồm mép một chút(Nhưng không phải dạng lắm mồm như đàn bà :)))

Có nhiều cách luyện tập lắm
Ví dụ như luyện nói trước gương => để rèn luyện tính tự tin và khả năng nói trôi chảy
Mà khi giao tiếp thì ánh mắt nên nhìn thẳng vào đối phương(Nhìn thẳng chứ không phải săm soi nhé :)))

Tự tin có rồi thì còn gì nữa?
Đó là chủ đề nói

Để câu chuyện kéo dài thì cái mình nói nhiều khi phải thu hút người nghe và chủ đề đó phải chủ đề người ta thích
Tránh nói về bản thân mình quá nhiều
Hãy quan tâm đến câu chuyện của người ta nữa
Và hãy cố quan tâm đến story của người đó cho dù bạn không có hứng thú lắm ^^

Còn gì nữa không nhỉ? Để nghĩ thêm đã :))

Tôi đủ 3 đức tính này mà tôi lại còn thêm cái này.

Con trai mà kiểu hiền lành thư sinh
Rốt cục tôi ko biết tôi thuộc cái loại người gì, và cũng ko biết gái loại nào thì hợp với mình . Vì tôi ko đầu gấu mà cũng chẳng mồm mép nhiều lời
Thế thì bạn giống tớ đấy
Không cần phải băn khoăn mình thuộc loại gì đâu :))
Mỗi tội là tớ thì biết cách nói chuyện với đám con gái
Thế thì chỉ cần train mỗi skill nói nữa thôi :>

Cho em hỏi khi một người con trai tỏ tình rồi bị người con gái từ chối nhưng nt thì người con gái đó vẫn reply, gặp vẫn nói chiện thân mật thì đây là dấu hiệu gì đây vậy các bác.
Đây là các giả thiết theo kinh nghiệm bản thân

1. Cô ấy đang thử thách bạn. Để xem bạn có yêu cô ấy thật lòng không.
2. Người đó không yêu bạn nhưng vẫn không muốn mất bạn. Người đó chỉ muốn bạn là bạn thân hoặc anh trai => Thông thường thì trường hợp này có tỷ lệ cao nhất
3. Người đó đang thương hại bạn

Ko đến nỗi chết đứng đâu, nói chung là bình thường. Nhưng tôi thường chả biết nói gì khi bị đùa theo kiểu: đi với cả nhóm bạn thân có thằng hét lên "nha, mày thích A thì nói đại đi", trong khi nó đang ngồi ở đó mới ghê.
Ờ mình thích đấy, thích nhiều nữa là đằng khác. Nhưng lúc đó đang public, sợ nói ra em nó ngại + sợ thì toi. Mầy trường hợp thế này tôi chả biết xử lý sao nữa
Nhiều lắm, khi mà khen tui thì tui xử lý được, còn mà bị lấy ra trêu đùa thì tôi ko có xử lý đc
Giống tớ rồi :))
Khi bị trêu thì phải biết trêu lại
Ví dụ như "mày ghen chứ gì? Mày ghen phải không? Không ghen thì trật tự đi!Mày buồn cười nhỉ? Bạn ấy ngồi đây mà mày lại oang oang thế thì....." :))
Đại khái thế

Nếu không khi bị trêu thì cứ tỉnh bơ thôi, kệ đời chúng nó
Luống cuống là mất uy phong ngay :))
 
Chỉnh sửa cuối:
con gái nó ghét ai thì các bạn biết đc à, nó ghét ai thì nó sẽ ko muốn nói chuyện với người đó, đơn giản vậy thôi
 
Tình hình là từ hôm 14-2 đến giờ, gọi ko nghe, nt không trả lời. Hỏi lý do đếch nói, làm ngay cả mình cũng cảm thấy bất ngờ và khó hiểu, thế là coi như xong hẳn
 
Back
Top