Đấu trường Champion League 2014-2015 - vòng quay lại bắt đầu.

Chicharito dâm dê đến giây cuối cùng =))
 
Đủ mâm ngon lành rồi nhỉ \m/ Năm nay bóng đá phòng ngự ko có chân rồi nhé , giờ xem max sướng :-bd
 
Ghi bàn xong đậu ra sân ngồi khóc luôn!
 
ATM bị loại đúng rồi, đá toàn chỏ với chỏ vào mặt người ta. RM bữa nay cũng bình tĩnh gớm.
Turan dính 2 thẻ phải nói max ngu. Cả 2 đều là những pha phạm lỗi không cần thiết. ATM muốn trút giận thì cứ nhè anh này mà xả.
 
Trận này Ance cao tay hơn Simeone. Đội hình bố trí lộn xộn lung tung làm rối cmn ATM. Ramos bao sân. Ronaldo đồng đội. Varane mạnh mẽ. James nhiệt huyết. Coentrao và Cavajal tròn vai. Casillas chỗ dựa tinh thần. Pepe tỉnh táo. Isco ổn định. Kroos điềm đạm. Và cuối cùng, Chicharito may mắn!

Hala Madrid! \m/
 
Mẹ hom nay mới cảm nhận được hết cái lối đá của ATM. Thiệt sự là cái lối đá của ATM nó kém xa Chelsea. Đéo gì toàn chơi bẩn, chơi chân cầu thủ.

Cái tiêu cực nhất là nó hầu như không có ý định tấn công. Có banh là nó bem lên hên xui về chân mình mới công. Bác nào xem éo thể nào có cảm tình được. Chẳng thà như Chelsea phản công rõ ràng đàng hoàng còn được tôn trọng. công nhân nghành mẹ cái bọn ATM này, đéo thể tôn trọng chúng nó được.

^ hôm qua thế trận 1 chiều 1 kẻ yếu quá, 1 con hùm mạnh quá xem đâu có hay bằng trận này!
đấy là cái lối đá thế kỷ 19 mà bọn nó so sánh với phòng ngự phản công đấy =))
 
Năm ngoái ATM đá được, trận củ hành Chel ngay trên SB là quá đỉnh cao. Năm nay mất hết mấy ông sao trên hàng công rồi đá chán quá
 
Giải TBN hoa mỹ mà lòi đâu ra anh ATM đá còn chặt chân hơn cả Stoke là thế nào =))
 
MÓA,ATLETICO NÓ ĐÁ BỪA,BỬA CỦI LUNG TUNG =))
 
Lối đá phang bừa lên trên thì giống Vn của Miura thôi mà, chắc do hàng công phế quá chứ sao lại ko muốn phản công nhỉ....

Atm năm ngoái thành công , simeone đc tung hô ghê lắm , bảo là hơn cả Mou cơ, ko ngờ đc 1 năm là xịt :))
 
Lối đá phang bừa lên trên thì giống Vn của Miura thôi mà, chắc do hàng công phế quá chứ sao lại ko muốn phản công nhỉ....

Atm năm ngoái thành công , simeone đc tung hô ghê lắm , bảo là hơn cả Mou cơ, ko ngờ đc 1 năm là xịt :))

Vừa thành công đã bị bọn nó mua mất thằng tiền đạo giỏi còn gì nữa.
 
Lối đá phang bừa lên trên thì giống Vn của Miura thôi mà, chắc do hàng công phế quá chứ sao lại ko muốn phản công nhỉ....

Atm năm ngoái thành công , simeone đc tung hô ghê lắm , bảo là hơn cả Mou cơ, ko ngờ đc 1 năm là xịt :))
Mou mà không mua được Costa của Simeone thì có khi năm nay ra đường rồi chứ ở đó mà tung hô à =))
 
Chẳng qua nhiều ng ghét Mou nên khi Mou thua lại tâng bốc Sim lên hàng đẳng cấp ảo diệu gì gì đó thôi...

Mà mùa này atm cũng cho real ăn hành ko chứ đâu, có trâận còn giã cho 4 bàn trắng, trận này real lại mất nhiều trụ cột!!!
 
Trận này Ance cao tay hơn Simeone. Đội hình bố trí lộn xộn lung tung làm rối cmn ATM. Ramos bao sân. Ronaldo đồng đội. Varane mạnh mẽ. James nhiệt huyết. Coentrao và Cavajal tròn vai. Casillas chỗ dựa tinh thần. Pepe tỉnh táo. Isco ổn định. Kroos điềm đạm. Và cuối cùng, Chicharito may mắn!

Hala Madrid! \m/


Đùa, đọc cái comt buồn cười vãi lin` . :D

Hóng năm sau Simone đi nốt về EPL đấu đá cho vui :v
 
ở đây không nói đến mất td hay không vẫn còn manzukic grizman koke , đang nói đến cách thức phòng ngự của mourinho khoa học hơn nhiều, chưa kể alt đá tốn thể lực lắm
 
Đừng coi thường thằng tiền đạo. Dogmun mất Lê văn đỗ kỉ là sụp cả hệ thống kìa. Phòng ngự thì mỗi đội 1 kiểu. Kiểu Mou là lui về sân nhà, dựng xe buýt. Aletico nó áp sát liên tục, tốn sức nhưng rực lửa hơn nhiều.
 
Atl vẫn vào tận tới tứ kết và chỉ thua thằng vừa vô địch Real ở phút 88 trận lượt về, trong khi ở La Liga nó vẫn đang ở top 3. Đừng có thấy nó thua cái thì dìm hàng :v

Năm nay không có Costa nhưng bù lại nó có Griezman và Mandzukic.
 
mà có ai hôm qua xem ko? thấy highlight dạo này ku James trở lại đá hay vãi nhỉ!
Ở Real thấy James với Varane tương lai sáng lạng!
 
Back
Top