Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Chap này thấy Blast cũng ngáo ngơ khác gì trọc đâu. Tự nhiên gặp thằng ất ơ đang đánh nhau không rõ tốt hay xấu mà nói chuyện tỉnh bơ rồi sau thành bạn thân mà không biết gì về nguồn gốc của tên đó.
 
Đọc hết chap này với chap trước hình như Blast cũng chả biết thằng bạn mình là anh vợ mình peepo_blinkwhat
 
Đọc hết chap này với chap trước hình như Blast cũng chả biết thằng bạn mình là anh vợ mình peepo_blinkwhat
Chắc là biết rồi đó, kể cả kế hoạch đã bàn với Luna nên mới có vẻ mặt kinh ngạc.
 
Thì đến cuối chap trước lúc trộn chung với thằng void mới nhận ra mà
 
Thằng Void bị tsundere à? Lúc thằng đệ chết thì diễn để phỉnh Blast; lúc con em chết thì kiểu "yếu nên chết là đáng". Nhưng lại bị God giả 2 đứa đó để dụ dỗ.
 
Thì cố tỏ ra vô tình nhưng trong lòng vẫn đau khổ thôi a2eq2g0
 
Thằng Void bị tsundere à? Lúc thằng đệ chết thì diễn để phỉnh Blast; lúc con em chết thì kiểu "yếu nên chết là đáng". Nhưng lại bị God giả 2 đứa đó để dụ dỗ.
thằng đệ chết thì lúc đó là diễn để có cớ làm bạn với Blast vẫn là đứa coi đồng đội là con cờ thôi. đến khi con em chết thì có vẻ là trong thâm tâm đã dần thay đổi coi Blast là bạn rồi nên giảm nghi ngờ về Blast+ vẫn cố ra vẻ không quan tâm sống chết của con em.

vụ dụ thì cái này chờ chap sau coi có giải thích gì không thôi
 
Mồm thì nói yếu chết là đáng, nhưng mặt mày suy nghĩ hốc cmn hác vào.
 
Thằng Void bị tsundere à? Lúc thằng đệ chết thì diễn để phỉnh Blast; lúc con em chết thì kiểu "yếu nên chết là đáng". Nhưng lại bị God giả 2 đứa đó để dụ dỗ.
nó bị sock bởi cái chết của con em, nên nghi ngờ cả Blast.

thằng này đúng kiểu bị chìm trong học thuyết ninja: giả tạo và nhiệm vụ nhưng vẫn không thoát khỏi tình cảm thông thường với thằng đệ và đứa em

anyway, tôi cần thêm ảnh của vợ blast
 
2dulvx3ym88e1.png
h8xn2zni3e8e1.png
 
Chỉnh sửa cuối:
Blast nối lại tay từ lúc nào z?!ngacnhien
 
Vậy ra thằng Void liêm à a2eq2g0
 
Blast nối lại tay sao ảo bằng Void có lại 2 cây kiếm đang nằm trong tay trọc, chắc mai mốt vẽ lại nữa.
Dạo này thấy Murata vẽ có vẻ ẩu đi nhiều, thấy nét vẽ không có sự trau chuốt!duoi
 
Back
Top