Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

1 phần ngượng, gđ, vợ ..
Cái chính do độ tuổi, hết ham
Như mình từ bé cho đến cấp 3 ham truyện, 7 v ngọc rồng tái bản cũng mua cho đủ.
Sau này tới giờ ở tuổi 30 ko còn ham mê mua truyện. Mạng inter nẹt phát triển, đầy rẫy trang truyện nên ảnh hưởng tới đọc truyện.
Giờ còn mỗi 1 đấm này là đi mua cho nhớ lại cảm giác xưa.
ngượng gì,mình ra nhà sách mua kêu mua cho cháu cho em út ở nhà :))
 
ngượng gì,mình ra nhà sách mua kêu mua cho cháu cho em út ở nhà :))

Bản thân tớ độc thân không vấn đề gì, ps4 còmua dù ít chơi, mua truyện như nhau.

Đang nói những ng có gđ, chẳng may có vợ, mẹ khó tính. Mua nhiều truyện về nhà, nói ra nói vào.
Chưa kể hàng xóm, họ hàng thấy đọc truyện thì có ng sẽ bị nói lớn rồi vẫn cắm mặt đọc truyện, việc học, việc làm lo ra đâu vào đâu.
Tớ gặp, chứng kiến mấy đứa hx bị nói rồi. Phức hợp ghê cơ.
 
Bản thân tớ độc thân không vấn đề gì, ps4 còmua dù ít chơi, mua truyện như nhau.

Đang nói những ng có gđ, chẳng may có vợ, mẹ khó tính. Mua nhiều truyện về nhà, nói ra nói vào.
Chưa kể hàng xóm, họ hàng thấy đọc truyện thì có ng sẽ bị nói lớn rồi vẫn cắm mặt đọc truyện, việc học, việc làm lo ra đâu vào đâu.
Tớ gặp, chứng kiến mấy đứa hx bị nói rồi. Phức hợp ghê cơ.
Nhà tớ khách đến chỉ có há mồm ra khen "sao nhiều truyện thế". Kệ mẹ chúng nó nghĩ gì chứ.

Giờ mua manga sưu tầm là chính. Bọc trong giấy bóng còn ko buồn mở ra, truyện đọc online cả rồi.
 
Chap mới ở đâu thế các bác
bữa giờ đâu có gì mới đâu bác, chap mới nhất là khúc thằng sweetmask nó biểu diễn bị phá còn bên one thì mấy tháng rồi chưa có gì mới
 
Nhà tớ khách đến chỉ có há mồm ra khen "sao nhiều truyện thế". Kệ mẹ chúng nó nghĩ gì chứ.

Giờ mua manga sưu tầm là chính. Bọc trong giấy bóng còn ko buồn mở ra, truyện đọc online cả rồi.

Phòng sếp show rộng, nhiều giá sách đẹp.
Tớ toàn phải bỏ vào thùng giấy.
Lại nhớ đống truyện ngọc rồng, tạp chí tg game,vietgame bao lần tớ kêu bán đi, vẫn giữ lại, cả 1 kỷ niệm cấp 3 đi mua đều đặn.
Truyện mới tớ có thói quen coi mở ra coi hít mùi giấy,mực còn mới, haha, bao năm rồi ko bỏ :D
Tuần này có tập 4 rồi, nhanh thật.
 
ra nhanh thì lại chờ mốc mõm :v. Đống giấy xốp này phải nói là ố nhanh vcl, để ngoài tầm 1 năm trong phòng dù chả có ánh nắng gì mà mở ra lại đã thấy vàng khè hết rồi
 
thật vọng germa vcl :)), lão tác giả tạo hype xong rồi triển như kít
 
Vol 4 tưởng KD xuất bản màu chap 21 chứ, quá chán :6cool_beat_shot:
 
Thế giới trong OPM kiểu vị diện hữu ma, bất cứ ai chỉ cần tập luyện cho chăm chỉ là cơ thể sẽ tự động tích lũy được đấu khí\ nội lực.

Đám quái vật có lợi thế về gen nên sức mạnh thân thể gấp mấy lần loài người.

Ngoài ra cũng có một số người có dị năng đặc biệt như: phóng điện, telekinesis, regend, berserk (metal bat)
 
Thế giới trong OPM kiểu vị diện hữu ma, bất cứ ai chỉ cần tập luyện cho chăm chỉ là cơ thể sẽ tự động tích lũy được đấu khí\ nội lực.

Đám quái vật có lợi thế về gen nên sức mạnh thân thể gấp mấy lần loài người.

Ngoài ra cũng có một số người có dị nang đặc biệt như: phóng điện, telekinesis, regend, berserk (metal bat)
??:D??
 
^ Cái này không đọc vô hạn thự quang nghe không hiểu đâu :))

Mà VHTQ viết dở quá nên mình cũng chả đọc mấy
 
Mới ra hàng truyện thấy có 4 tập đầu tiện tay mua về luôn. Nhưng mình nhớ đọc trên page NXB KĐ có tập nào đấy bị in lỗi chỗ khung thoại thì phải, có ai nhớ là tập nào không nhỉ để mở ra check có gì còn đổi luôn.
 
Mới ra hàng truyện thấy có 4 tập đầu tiện tay mua về luôn. Nhưng mình nhớ đọc trên page NXB KĐ có tập nào đấy bị in lỗi chỗ khung thoại thì phải, có ai nhớ là tập nào không nhỉ để mở ra check có gì còn đổi luôn.
tập 1, trang 128
 
trời đụ, vậy idol chó của mình bị bầm dập rồi sao :(
 
chó đâu xuất hiện trong trận đấy đâu
 
Back
Top