Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Thánh làm 1 đấm thì chắc sức gió đủ để thổi bay 2 chị em đến đầu bên kia Trái Đất luôn chứ ở đó mà chạy =))
 
Đọc lại chỗ đó mà buồn cười, cả đám đứng dưới chọi đá cho cái phi thuyền nó rớt, tới lúc nó rớt thật thì hoảng hồn chạy trối chết.
 
Đọc xong chap mới của ONE thấy em Fuboobki vẫn chưa hiểu sức mạnh của trọc nhỉ?
Still muỗi best waifu
 
vãi bác, thằng trọc nó ở 1 đẳng cấp khác, nên chỉ những thằng cực mạnh mới có thể cảm nhận dc sức mạnh của nó, như ở chap trước tôi có nói, dù biết đối thủ mạnh, nhưng vì là cường giả nên chả thằng nào chịu cho mình thua, nhưng nhưng trọc nó lại vô hạn cmnr, nên anh ấy mới nói như thế.
Ví dụ như mấy thằng rank S nó còn ko có cảm giác thằng trọc có tí sức mạnh nào.

1 thằng sức mạnh vô hạn đấu với 1 thằng sức mạnh 9999x9999 thì thằng kia cũng chỉ cảm nhận dc 1 phần nào đó sức mạnh của thằng vô hạn, vì đó là giới hạn của nó.
 
mình nghĩ thằng boss ở chap 1 chắc chỉ kém boros , garou ~ 1 mình nó phá tới mấy thành phố =)) độ phá hoại còn hơn hồi cái thiên thạch lao xuống
 
Cứng đầu thật, thôi thì cứ chờ đến lúc nó ra tới tập đấu với Garou đi rồi thấy cái thằng sức mạnh 9999x9999 nó cảm nhận như thế nào khi mới gặp thằng sức mạnh vô hạn.

"A small fry hiding and shivering in the corner"
 
Lúc Saitama bem Garou thì con chị loli nó đã bị đánh ngất rồi nên ko được tận mắt chứng kiến sức mạnh thần thánh của anh trọc, phen này ăn hành xong chắc mới sáng mắt ra đc :))
 
mà ko để ý thông tin giờ truyện ra như nào nhỉ , 1 tuần hay 2 tuần 1 chap
 
Murata thì có thông báo ở trang cuối, thường là 2 tuần 1 chap. One thì tuỳ hứng, trung bình hiện tại là 3 trang 1 tháng
 
Cho mình hỏi bản gốc đoạn Garou vs Trọc bắt đầu nằm ở chap nào thế ạ :D..và cái nữa là cho đến chap mới nhất (gốc) thì có những ai đã biết dc sức mạnh của thánh rồi,ngoài Bang,Genos,King ?
 
tks :D..Garou kinh vãi nhỉ,bán hành cho cả lũ S..cơ mà đọc xong hình như gần như team S cũng biết dc khả năng của anh rồi :v
 
Lúc Saitama bem Garou thì con chị loli nó đã bị đánh ngất rồi nên ko được tận mắt chứng kiến sức mạnh thần thánh của anh trọc, phen này ăn hành xong chắc mới sáng mắt ra đc :))

Con chị đánh nhau với Garou, dùng hết mọi tuyệt học vẫn bị ăn hành.

Garou đánh nhau với trọc, dùng hết mọi tuyệt học, 2 lần biến thân, vẫn bị ăn hành.

Con Fubuki vẫn sủa " Sức anh lúc này gặp chị hai đánh không lại đâu, chạy đi"

Em ấy ngực lớn mông to, eo thon chắc cũng chỉ dùng để duy trì nòi giống thôi chứ không có hy vọng gì nhiều về mảng đầu óc.
 
1/ Con chị bị Psykos chơi chiêu làm não bị tổn thương trước khi gặp Garou
2/ Trong mắt của con em thì con chị mạnh nhất TG là bình thường, kiểu như thần tượng và "tôi là người hiểu rõ nhất sức mạnh của chị"
3/ Ngực to mông lớn eo thon để sinh con chứ hỗ trợ não bằng răng 8-}
 
chỉ số 3 vòng là để phang nhau chứ đâu phải để suy nghĩ :-??
 
^ ngực to mông căng là để quyến rũ đối phương và độc giả chứ đâu có dùng để nghĩ =))
mà nói thế tội em nó quá, thứ nhất như bạn ở #4136 nói là do em nó thần tượng con chị quá, thứ 2 như mình nghĩ nếu con fubuki có biết trọc mạnh hơn thì cũng nói thế để trọc vác psykos đi, dù gì mục đích chính vẫn là giữ mạng psykos chứ k phải đánh với con chị, cả 2 chị em này thương nhau chắc k nỡ để trọc cho chị 1 đấm =))
 
để coi trọc xử legal loli thế nào, mình muốn serious butt slap :-".
 
Back
Top