- 7/4/05
- 14,412
- 4,482
Con bọ hung là đúng kiểu chẳng biết gì, dựa hoàn toàn vào giác quan để biết mối nguy hiểm, còn thằng Boros thì khác, nó là người ngoài hành tinh, thể trạng khác người, với lại từ đầu đến cuối chứng kiến một thằng ngố lên tàu trong chớp mắt phá gần nát con tàu của nó, tiêu diệt 1 trong 3 quái thú mạnh nhất dưới trướng (1 con trong đó thôi mà đã khiến nguyên đám S rank quần cả ngày và ăn may phát hiện ra viên bi mới thắng được). Nếu còn không nhận ra đối thủ mạnh thế nào thì đúng là thằng ngu. Mà nó ngu thật, biết đối phương mạnh rồi nhưng lại không lường được mạnh đến mức nào, cuối cùng chết thảm.
Vừa xem tập 2 xong, em muỗi hình như nude à?
Vừa xem tập 2 xong, em muỗi hình như nude à?

còn cuồng thì chịu
thấy nhiều khả năng là trọc 
