Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

^ đấy là marm và cái bạn thấy là cái quần dài của nó =))
 
Đó là Mina (Marm ) mà...mà cả truyện kết Leona vl,quá xinh..tiếc kết hơi buồn
 
Ờ nhớ lộn tên.

Mà cuối Hero chết công chúa FA còn thằng Sub-Hero thì có 2 vợ....
 
cả đời mình chúa ghét phim/game/truyện nào mà kết thúc main chết/bồ main chết lắm, epic thì epic nhưng ức chế bm, mình nhớ cái giai đoạn 2000-2008 cái lol què gì cũng nv chính hi sinh
 
Ủa nhớ là mất tích thôi chứ có chết đâu? Hay đoạn cuối bị chế nốt? :4cool_cold:
 
main chết mới hay ... nhiều tên phe main cãi lộn cứ dựa main là auto đúng, auto win, auto bất tử :3cool_shame:
 
Ủa nhớ là mất tích thôi chứ có chết đâu? Hay đoạn cuối bị chế nốt? :4cool_cold:
tuy là thanh orihancon vẫn nguyên vẹn ( ta đọc bộ cũ éo biết dịch đúng ko thì lão thợ rèn nói là thanh kiếm orihancon có 1 mối liên kết tâm linh với chủ nhân, nếu chủ nhân chết thì thanh kiếm cũng sẽ chết ) cơ mà nhìn quả cuối thì thằng Đai nếu ko văng ra ngoài vũ trụ thì chắc cũng bay đến cái thế giới khác rồi :4cool_confuse:
 
Cái truyện về thằng Đai đấy là chuyển thể trực tiếp từ 1 game DQ ra hay chỉ lấy hệ thống của game làm cơ sở thôi nhỉ :4cool_doubt:
 
Cái truyện về thằng Đai đấy là chuyển thể trực tiếp từ 1 game DQ ra hay chỉ lấy hệ thống của game làm cơ sở thôi nhỉ :4cool_doubt:

theo giới thiệu của bọn TG thì...
à mà nói chuyện chính, thằng Đai là dựa theo DQ thôi, ko có trong game.
 
DART thì huyền thoại một thời rồi :D


Nhớ cũng phải thôi, truyện đầu tiên có lột váy, lột áo, lộ zú các kiểu, không che, tentacle đủ loại cơ mà :D

Gái thì rõ ngon và cá tính, đâu như mấy con trong dàn harem tính cách nông cạn như cardboard bây giờ.

Đến cái con nữ hoàng vợ của anh Avan mà còn ngon dã man nói gì gái mới lớn.



Đoạn này bản gốc cũng như bản chế đều như nhau. Thằng Hyunckel spam skill cuối của Avan thành skill thường của nó - Grand Cross. Nó sống dai và có sức mạnh ý chí (bản gốc giải thích là do nó là class Warrior nó vậy đó)

Lúc đầu class của nó là gì gì Dark Knight cơ, sau chuyển thành Blood Knight và rồi được chuyển thành Warrior.
Các bác cứ dở lại mấy trang cuối của các chapter trong truyện gốc là ra ngay level, class, spell, chỉ số của từng nhân vật.:9cool_haha:

Gì chứ ngày xưa Kim Tiền xuất bản lần đầu DART và 7Viên Bi Dronga thì nhiều cái chế epic lắm, huyền thoại mẹ rồi.
Thằng anh trai mình còn vẽ dấu ấn rồng lên hai tay và trán, xong vò đầu cho xù tóc ra nữa, ngầu vãi lòi -> Fan hardcore vãi. :5cool_still_dreamin

Truyện này được cái là game nhưng không theo lượt. Đánh đấm chất lượng và có chiến thuật, nhanh gọn đâu ra đó không lê thê.

19.jpg

Link: http://2.p.mpcdn.net/19784/312202/20.jpg :4cool_beauty:
Link: http://manganel.com/chapter/dragon_quest_the_adventure_of_dai/chapter_1
thanks bác vừa đọc lại, cảm giác như được 1 vé nhè nhẹ về tuổi thơ, phê lòi :5cool_still_dreamin
 
Cái truyện về thằng Đai đấy là chuyển thể trực tiếp từ 1 game DQ ra hay chỉ lấy hệ thống của game làm cơ sở thôi nhỉ :4cool_doubt:

Lấy hệ thống DQ làm cơ sở thôi, cái truyện chuyển thể trực tiếp từ game nó là Emblem of Roto, mà kim tiền dịch và chế linh ta linh tinh rồi gọi là dấu ấn rồng thiêng II. Từ DQ1 -> DQ3 thằng main đều là hậu duệ trực tiếp của Roto.
 
Tên là Đai (die) bảo sao ko chết :2cool_burn_joss_sti

cái bộ DART II chế quá dữ, cái gì mà hậu duệ Đai dũng sĩ tách ra làm 3 thằng, Hadlar tái sinh thành Hađalô =))
 
Ham đô la > Ham đánh lộn :-c
 
chắc mình vào nhầm topic rồi :4onion67:
 
up cái fanart cho đỡ lạc đề vậy :6cool_boss:

zFGme6D.jpg
 
Cái emblem of roto kết kiểu nhảm nhí vãi ra, đám đồng đội của main lăn ra chết sạch, mà lại chết nhảm nữa chứ, nhớ thằng bạn main có bộ giáp sư tử đen với con vợ quyền vương. Đánh boss xuất hiện rõ hoành tráng, giáp trụ các kiểu xong 2 vợ chồng bay vào hi sinh :v.
 
nhớ nhất câu thần chú trong DART là úm ba la xì í ba la xùm
 
^ đấy là marm và cái bạn thấy là cái quần dài của nó =))

Mình nhìn không kỹ nên up lộn đó. Có cả ảnh Marm mới ngủ dậy nude hoàn toàn nữa.

PC ở nhà có lưu lại tất cả ảnh lộ hàng trong DART, em Marm ngon hơn em Leona nhiều (vì lộ nhiều hơn và múp hơn) :D

nhớ nhất câu thần chú trong DART là úm ba la xì í ba la xùm
Avan Su Tô Lát Su (Avan Strash). Sang Emblem of Roto thì chế thành Avan Tu Sô Sát Lu :6cool_surrender:

tuy là thanh orihancon vẫn nguyên vẹn ( ta đọc bộ cũ éo biết dịch đúng ko thì lão thợ rèn nói là thanh kiếm orihancon có 1 mối liên kết tâm linh với chủ nhân, nếu chủ nhân chết thì thanh kiếm cũng sẽ chết ) cơ mà nhìn quả cuối thì thằng Đai nếu ko văng ra ngoài vũ trụ thì chắc cũng bay đến cái thế giới khác rồi

Thanh kiếm của Đai là class cao nhất trong game: Mystic Weapon, hoặc Magic Weapon tuỳ bản dịch:
+ Có linh hồn, cảm nhận riêng
+ Có kỹ năng đặc biệt riêng:
  • Của Đai là toả sáng, chém ra kiếm khí
  • Của Hyunckel là cây kiếm có thể biến thành bộ full armor
  • Của Baran là độ bền không gì có thể phá hủy, có thể kết hợp với Gigadein để sử dụng Giga Break - Lưu ý 2 skill này chỉ riêng Baran có vì chỉ class của Baran học được
  • Của Lahart là cây thương có thể biến thành bộ light armor
  • Của Cá Sấu là sử dụng được một số skill Void cao cấp
  • Của Đại Ma Vương là chuyển hết chỉ số Magic thành STR
+ Khi chủ nhân chết thì cũng chết theo trừ khi được chủ nhân ban cho người khác (Cây Demon Dragon Blade vì thế mà chết theo Baran) - Lahart và Hyunckel xài chung bộ giáp thương.
+ Có năng lực tự phục hồi nhất định nhưng không quá nhanh (VD: Kiếm của Đai bị Ma Vương chém nứt xong không lành lại nổi, Kiếm của Hyunckel bị phá vỡ vĩnh viễn)

Cuối truyện, Đai bị nổ banh xác rồi, nhưng nó là Dragon Knight trong 100 năm hiện tại, nên Long Mẫu chắc chắn sẽ hồi sinh cho cháu nó rồi gửi đến làng thần rồng (làng éo gì quên tên rồi). Trước đó Đai đã bị chết 1 lần (chết lúc đánh nhau với Đại Ma Vương già, thua chết, được Long Mẫu hồi sinh; Long Mẫu có dặn là tao bị thằng Ma Vương hút cạn năng lượng nên đây là lần cuối tao hồi sinh cho mày và đá đít mày về làng thần rồng) - Lúc đấy Ma Vương còn nói đậu má mày Long Mẫu, sớm hay muộn gì anh cũng thịt được cưng thôi.
Sau khi Ma Vương bị tiêu diệt, Long Mẫu dần dần lấy lại sức mạnh và sớm muộn gì cũng sẽ hồi sinh cho Đai thôi.

Lưu ý là Long Mẫu cứ 100 năm sẽ đẻ ra 1 thằng Dragon Knight để duy trì sự cân bằng giữa Rồng - Ma - Nhân, Dragon Knight là class duy nhất có dòng máu của cả 3 loài. Khi chết sẽ được hồi sinh. Baran đánh nhau với Velther bị chết cũng do Long Mẫu hồi sinh lại. Velther thì bị đánh cho hết sức mạnh biến thành cục đá, được anh Ma Vương sưu tầm đem về để làm con pet cạnh anh Ma Vương.

Đây là em đọc DART 3 4 lần, có 2 lần đọc bộ tiếng Anh gốc nên nắm rõ cốt truyện lắm.

Mà topic OPM đợi mãi không ra cháp mới thì bàn DART câu giờ cũng vui mà :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top