Theo trào lưu của thread , mình xin được đưa ra một giả thuyết lớn mật, không tưởng và sặc mùi tiên hiệp thế này. Post sẽ khá dài , và chứa rất nhiều spoiler về arc monster association sắp tới, ae nào không có hứng thú thì nên skip :
TLDR: khả năng tồn tại một tổ chức GOD gồm các entity mạnh nhất truyện và khả năng arc cuối của OPM
-Thằng Homeless Emperor được trao sức mạnh bởi một thực thể, mà theo lời của nó, là "God". Khi mà team Monster ngã trận và Zombieman định tra hỏi nó, thì "God" xuất hiện trong đầu HE, giết HE và lấy lại sức mạnh đã ban cho nó.
-HE khi thể hiện ở Arc monster cũng thuộc dạng upper S Class , class Mage, glass canon mà def hơi đuối, nhưng solo cũng không yếu khi ở dưới hầm nó 1v1 giã thằng Zombieman như cún không phản kích được, sau này lên trên mặt đất thì có chiến tích là 1 shot lão Bang bất tỉnh. Mà như đã đề cập ở trên, Glass Canon, bị Zombieman ambush -> sml. Nói nhiều vậy để mọi người mường tượng được sơ qua power scale của thằng này so với mặt bằng chung, mình đánh giá là thuộc dạng S++, đặc biệt là Atk power phải cỡ SS. Vậy nên có thể cho rằng thằng God ban tặng nó sức mạnh cũng thuộc dạng SS+++ do chỉ có thể mạnh hơn chứ không yếu, thậm chí đi xa hơn chút thì có thể coi nhân vật "God" này là Entity mạnh nhất xuất hiện từ đầu truyện đến giờ ( Trọc không tính nhé).

-Sau khi arc Garou kết thúc, arc hiện tại chưa rõ ràng mà đang có 4 vấn đề chính như sau : no1
Blast- do Tornado of terror đề cập, no6
Metal Knight, đã biết và đang quan tâm đến sức mạnh của Saitama , và hiệp hội
Hunter, một hiệp hội được thành lập cạnh tranh với hội Hero, đang câu kéo heroes từ bên Hero Association sang, và có sẵn 1 nhóm được đánh giá ngang ngửa team S Class hiện nay, và team heroes sau khai nhai hành ở raid vào trụ sở monster và được Saitama cứu thì comeback và đều go full training arc. Theo mình đoán thì sẽ dành 2~3 arc khá lớn, hoặc hơn thế giải quyết các vấn đề trên.

-Kể lể vậy để ai chưa đọc bản ONE hiểu đại khái diễn biến câu truyện hiện tại, giờ vào việc chính nhé. "God" sau arc Garou không xuất hiện nữa, nhưng đã thể hiện thế này thì tương lai chắc chắn sẽ có 1 arc " rất lớn" giải quyết bọn này. Đây rõ ràng không phải là một nhân vật "bình vôi", khi đã thể hiện rõ ràng scheming khi nhúng tay vào hội monster và power mạnh mẽ . Có thể sau khi qua các arc training và "giải quyết" các vấn đề kể trên, team hero sẽ power up đủ để đối đầu với "God". Và mình dùng từ "bọn", mà không phải thằng vì theo mình đây sẽ không chỉ là một cá nhân, mà có thể sẽ lòi ra một tổ chức, hoặc dạng hội kín :
GOD. Lí do là theo như mình quan sát từ đầu truyện đến giờ, hầu hết các nhóm villain/nhân vật quan trọng đều đi theo hội/nhóm/team, đây có lẽ là preference của tác giả và không có lí do gì
GOD sẽ không thế cả. Một đối thủ là tổ chức cổ xưa, với danh hào bá khí như
GOD, sức mạnh vô cùng to lớn những không trực tiếp hiện thế mà chỉ đứng sau màn bày lưu tính kế, mục đích là gì, có ý đồ gì xấu, nhân vật chính của chúng ta sẽ đối đầu với các vị thần này như thế nào

hồi sau sẽ rõ

.
-Và cuối cùng, đến giả thuyết lớn mật :
GOD có mục đích gì. Với kinh nghiệm nhiều năm lậm tiên hiệp, mình xin được đưa ra ý kiến như sau : thường thì với những cá nhân đã thuộc dạng siêu phàm thế này, thì mục tiêu của họ sẽ hay như như sau : một là để đạt được bigger/ultimate power , hoặc một đại kết cục nào đó. Quan hệ trong tổ chức có thể rơi vào 2 kiểu : một là dạng cây với đỉnh là 1 boss -> ở dưới rất nhiều tay chân (unlikely) , hoặc hai ( kiểu này mình thích hơn này ) là quan hệ bình đẳng, hợp tác với nhau vừa là để kiềm chế lẫn nhau, hoặc hợp tác cùng nhau để đạt được lợi ích cho đôi bên. Cái thứ hai nghe có vẻ xuôi tai và hợp hơn cho hình tượng các Gods cùng tồn tại trong một tổ chức. Tiếp đến mình xin đưa ra thêm một vài scenario phổ biến cho cách hành động của bọn God này :
+Các tồn tại thuộc dạng thần thánh/bất tử trường sinh thế này có thể sẽ nhận hạn chế, ví dụ như bị giam cầm, hoặc để giữ được immortality thì phải hạn chế sử dụng sức mạnh. Nếu có ai đọc bộ Mushouku Tensei thì sẽ biết mình đang nói đến dạng như Hitogami - old god bị giam cầm, ban sức mạnh và tri thức cho các "con tốt" nhằm dẫn dắt chúng loại trừ đối thủ và giải thoát bản thân, hoặc Dragon god Osterd - trường sinh nhưng đi cùng lời nguyền mana không bao giờ khôi phục được, mỗi lần sử dụng sức mạnh là một lần yếu đi một chút. Motip cổ thần bị giam cầm cũng là một motip khá phổ biến bên Tàu luôn, tiên hiệp thì đã dùng cái này vào rất nhiều truyện rồi, đọc đầy rẫy chắc mình không cần nêu ra

+Để đạt được bigger/ultimate power thì cần phải có một điều kiện nào đó, nên bọn này đang hợp tác cùng nhau để hoàn thành nó. Motip này hay tồn tại trong các loại truyện diệt thế : mạt kiếp đến,kỷ nguyên kết thúc, đắc đạo thành thánh. Và do có hạn chế tại thân, hoặc kiêng dè mà kiềm chế lẫn nhau ( dạng không được phép ra tay ), nên bọn này mới xây dựng và can dự vào thế tục để đạt được nó. Diệt thế thì có nhiều cách hiểu, truyện thì thể hiện nó là diệt chủng thế giới, hoặc truyện thì thể hiện đơn giản là thời gian chung kết, chuyển mình sang kỷ nguyên mới. Cái này cũng không phải quá xa vời, bởi truyện diệt thế luôn có motip kiểu này : các anh hùng ứng kiếp mà sinh ra. Trọc là một ví dụ, hoặc hiệp hội anh hùng cũng là một ví dụ. Chưa có đề cập gì về thời gian trước bắt đầu của OPM, nhưng rõ ràng là trước đây không có hiệp hội SAH, và các SAH trước đây đều rời rạc và tự phát.
+Cuối cùng theo mình đoán thì bọn
GOD này có thể chỉ là "bán thần" mà thôi, và trong đó cũng sẽ lẫn lộn các bán thần tốt xấu kiềm chế lẫn nhau. Mục đích chung của
GOD là thành "real" god, nhưng trong tổ chức chia làm 2 phe để kiềm chế lẫn nhau. Cách thức để thành thần có thể sẽ khác nhau, mỗi một thành viên đi một con đường thành thần riêng biệt và để đạt được bước cuối thì phải đạt được các mục tiêu khác nhau : có thể là sát sinh nếu là bán thần theo con đường la sát, tích đức độ thế nếu đi theo Phật giáo, cứu khổ chúng sinh, tín ngưỡng, tự thân tu luyện etc... Một "god" đã hiện ra trong truyện là thằng cho HE sức mạnh, một suy đoán khác là Blast có thể cũng thuộc tổ chức này ( sẽ khá liền mạch khi tiếp nối arc Blast vào arc này luôn , và Blast cũng phù hợp với power scale khi Tatsumaki miêu tả Blast còn mạnh hơn nó rất nhiều lần), và hài nhất là có thể King cũng là một bán thần luôn

. Một lần hai lần là vô tình , mà hằng chục trăm lần thì chỉ có thể là cố tình, vận mệnh ảnh hưởng thôi (hoặc là running meme

). King thoát hiểm vô số lần, lần nào cũng trong đường tơ kẽ tóc. Cái này trong truyện Tàu khựa nó gọi là "Mệnh chung chú định". Luck cũng là một chỉ số. Có thể King rơi vào thể loại bán thần tự thân luân hồi chuyển kiếp để tìm con đường đắc đạo. Mỗi kiếp tu đến đỉnh cao nhưng không đi tiếp được nữa, phải chuyển sinh đi con đường mới, và kiếp trước dùng sức mạnh/ thánh vật để ảnh hưởng/phù hộ đến tiến trình kiếp sau. Loại này trong truyện tranh lẫn truyện chữ cũng vô cùng nhiều, như ai có theo dõi bộ "Quỷ bí chi chủ" của lão Mực thì nó dạng Azcot tiên sinh, hoặc vật phẩm phong ấn 0-008 Cây bút định mệnh ấy.
Nếu mà thực như thế này thì đây sẽ râts hợp để thành arc cuối end truyện, tại theo mình nếu đi hướng này thì thậm chí có thể build lên hướng Saitama thực ra cũng thuộc dạng "con tốt" và được
GOD ban cho sức mạnh. End là nhân vật chính vượt qua số mệnh, sắp đặt, vượt lên chính bản thân , dăm ba cái đó
Mới phê phê nghĩ ra nhiều đây thôi, xin được nhận gạch xây nhà
