Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

chả có biện hộ gì cả vì thực tế là nó chưa giết... toàn lấy tình tiết éo có trong truyện ra biện hộ, lol...


Cho lên làm bù nhìn chứ có thực quyền gì đâu :]]]] Kiểu để nó làm mod thì nó ko đi bày trò ngu được nữa, còn quản lý chính là seifer
Tao xoá đc bài mày ở box phim ảnh đó, cay ko :]]]]]]]
 
nhìn thanh niên ren cmt mà cười nãy giờ =))
 
Thôi lại nguỵ biện đi bạn ơi, giờ bạn bịa luôn cả tình tiết suy nghĩ của garou đấy à?
Tác giả: Tao vẽ thằng Garou đang suy nghĩ muốn lấy đầu 1 thằng Hero nào đó và nó thấy trọc nên tiện giết luôn.
Somebody: không tác giả ơi, mày đéo hiểu context rồi, garou tuy nghĩ thế chỉ doạ trọc thui, cháu nó ở nhà ngoan lắm.
Tác giả: ??? mày giờ là ông nội tao luôn rồi.

Thế nó đã giết chưa, lúc đấy nó đang làm gì, tại sao nó lại phân vân giữa việc giết và không giết, sau cú đó nó có giết ai nữa không.
Ngoài đời thiếu gì lúc đấm nhau mồm ra rả muốn giết người khác mà có giết nhau không.
Vấn đề không phải là lời nói mà là context + hành động
Ông cứ bám víu vào 1 câu nói của nó làm clg mà k thấy hành động lẫn diễn biến câu truyện, tâm lý của thằng Gà ah, đọc truyện kiểu đ j đấy?
Mồm bảo người khác suy diễn ý của tác giả nhưng bản thân còn đéo hiểu tác giả đang tả cái gì, buồn cười vl
 
Thế nó đã giết chưa, lúc đấy nó đang làm gì, tại sao nó lại phân vân giữa việc giết và không giết, sau cú đó nó có giết ai nữa không.
Ngoài đời thiếu gì lúc đấm nhau mồm ra rả muốn giết người khác mà có giết nhau không.
Vấn đề không phải là lời nói mà là context + hành động
Ông cứ bám víu vào 1 câu nói của nó làm clg mà k thấy hành động lẫn diễn biến câu truyện, tâm lý của thằng Gà ah, đọc truyện kiểu đ j đấy?
Mồm bảo người khác suy diễn ý của tác giả nhưng bản thân còn đéo hiểu tác giả đang tả cái gì, buồn cười vl
Thôi nếu ông cứ bảo nó chưa giết người = ko có ý định giết người thì tôi tranh luận với ông vô ích lắm. Dừng ở đây thôi =]]
 
ờ thích thì xoá, thằng mod bù nhìn :)))
Tuấn hốp vừa gõ vừa khóc

giphy.gif
 
Thôi đợi chap sau r biết, giờ mấy bố lập luận cái nào cũng mơ hồ, suy đoán chủ quan theo góc hiểu từng người chứ chả có gì rõ ràng cả.
Phỏng đoán diễn biến chap sau đấy là Sai vẫn chưa rage, Genos sau này k0 còn là cyborg nữa mà hoàn toàn là robot !cheer
 
Cái thớt này lên trang nhanh phết nhỉ ? :d

Cái đoạn Sai nó đi chọn tóc xong bị Gà nó chặt cổ ấy, gặp phải bọn cấp A hạng thấp hoặc bọn B chắc chết cmnr, một lực giáng xuống người lún cả đất như thế thì chắc chắn là đòn giết người rồi, chẳng qua gặp đúng thằng không thể chết thôi.
 
h mềnh chỉ còn thắc mắc là genos nó bị chẻ làm đôi hay chỉ bị đục 1 lỗ =))
 
Cái thớt này lên trang nhanh phết nhỉ ? :d

Cái đoạn Sai nó đi chọn tóc xong bị Gà nó chặt cổ ấy, gặp phải bọn cấp A hạng thấp hoặc bọn B chắc chết cmnr, một lực giáng xuống người lún cả đất như thế thì chắc chắn là đòn giết người rồi, chẳng qua gặp đúng thằng không thể chết thôi.

toon force thôi, thằng cùi cấp C như kị sĩ xe đạp ăn đấm của Sea King còn chưa chết... bọn cấp B trở lên là cơ thể có sức bền hơn nhiều người bt rồi...
 
Cái thớt này lên trang nhanh phết nhỉ ? :d

Cái đoạn Sai nó đi chọn tóc xong bị Gà nó chặt cổ ấy, gặp phải bọn cấp A hạng thấp hoặc bọn B chắc chết cmnr, một lực giáng xuống người lún cả đất như thế thì chắc chắn là đòn giết người rồi, chẳng qua gặp đúng thằng không thể chết thôi.
Thế sao không bảo cái đoạn Trọc vả cho Gà bất tỉnh ấy, lúc đó Trọc đ biết Gà là ai, trong khi thể lực của Gà là trên anh hùng cấp A mà còn bị 1 phát bất tỉnh, nếu lỡ là người thường thì nát bét mẹ nó rồi, chẳng qua hên gặp đúng thằng Gà nên nó không chết thôi, rồi suy ra thằng Trọc là kẻ giết người?
 
Toàn mấy ông cố hợp lý hoá cho Garou là kẻ giết người !bung2
 
Lẽ ra truyện này phải tuân thủ tình tiết nào dính tới trọc là parody hết
 
Thế sao không bảo cái đoạn Trọc vả cho Gà bất tỉnh ấy, lúc đó Trọc đ biết Gà là ai, trong khi thể lực của Gà là trên anh hùng cấp A mà còn bị 1 phát bất tỉnh, nếu lỡ là người thường thì nát bét mẹ nó rồi, chẳng qua hên gặp đúng thằng Gà nên nó không chết thôi, rồi suy ra thằng Trọc là kẻ giết người?
Sai rồi, bản chất của Trọc là không giết human. Nó dựa vào cảm ứng với sức mạnh của gà và ra lực tương ứng thôi. Ví dụ như nó ước sức mạnh của gà là 70 thì ra lực tầm 65 chẳng hạn
 
thực ra sức mạnh là vô hạn nên với trọc thì sm 1000 hay 10 nó xêm xêm nhau, giữa người thường với có sức mạnh thì với trọc cũng chả ấn tượng mấy. Lúc đấm Garou chắc cũng cảm nhận đc sức mạnh là khoảng bn để căn lực r.
 
Đến thằng cấp dragon Gonetsu gì gì đó (tên phức tạp quá đ nhớ nữa) mà Trọc nó còn đ biết mạnh hay yếu mà bảo Trọc nó có năng lực cảm nhận được sức mạnh của đối thủ?
Đ hiểu sao mấy cảnh vẽ ra với mục đích gây hài mà cứ nhét logic với dark deep vào làm mẹ gì.
 
Ví dụ như Trọc nó hoàn toàn có thể đấm quả thiên thạch thành bụi luôn nhưng lại chọn cách đấm xuyên qua để lại các mảnh vụn rơi xuống, chứng tỏ ông không biết cách dùng lực như nào cho hợp lý. Nhưng mà ông đấm người thì chả người nào chết thậm chí còn bị thương rất nhẹ luôn, đấm quái thì lại khác. Nên xét logic với Trọc thì thôi bỏ đi.
 
Ví dụ như Trọc nó hoàn toàn có thể đấm quả thiên thạch thành bụi luôn nhưng lại chọn cách đấm xuyên qua để lại các mảnh vụn rơi xuống, chứng tỏ ông không biết cách dùng lực như nào cho hợp lý. Nhưng mà ông đấm người thì chả người nào chết thậm chí còn bị thương rất nhẹ luôn, đấm quái thì lại khác. Nên xét logic với Trọc thì thôi bỏ đi.
Con muỗi còn không đập được. Tình tiết gây hài thôi đừng quan trọng logic.
 
Thế sao không bảo cái đoạn Trọc vả cho Gà bất tỉnh ấy, lúc đó Trọc đ biết Gà là ai, trong khi thể lực của Gà là trên anh hùng cấp A mà còn bị 1 phát bất tỉnh, nếu lỡ là người thường thì nát bét mẹ nó rồi, chẳng qua hên gặp đúng thằng Gà nên nó không chết thôi, rồi suy ra thằng Trọc là kẻ giết người?
Thì cũng toonforce thôi =))
 
Back
Top