Lão tiến sĩ nghiên cứu từ lúc thằng Ku nó còn là đứa con nít đến lúc nó lấy vợ sinh con luôn, thất bại không biết bao nhiêu lần chứ có phải đùng phát là chế được đám android đánh bại được siêu saiyan đâu.

Nhắc lại là ở dòng thời gian của thằng Trunk thì không có bất kỳ tên siêu saiyan nào cả, chỉ có duy nhất thằng Ku nhưng nó lại chết mẹ từ trước khi đám android xuất hiện, sau đó thằng Han với Trunk mới luyện lên siêu saiyan. Mà thằng Trunk thì yếu hơn rất nhiều so với thằng Ku.
Thằng Trunk cũng nói 1 mình nó vẫn có thể đấu với cả 2 đứa 17, 18, nhưng tụi nó năng lượng vô hạn nên đánh lâu sẽ mất sức và thua. Chứng tỏ lão tiến sĩ vẫn chưa đủ khả năng tạo ra được android đánh bại thằng Ku.
Việc thằng Xên sử dụng cỗ máy thời gian đã gây ra hiệu ứng bươm bướm tạo nên dòng thời gian chính trong truyện, và bọn android ở dòng thời gian này đã mạnh hơn rất nhiều. Cộng thêm việc thằng Ku nó phát bệnh tim nên mới thua thằng android mập, chứ nó dư sức vả chết cả 2 (bằng chứng là thằng Rau hóa siêu saiyan vả chết thằng mập, chỉ có thằng già khôn quá mới trốn thoát).
Thằng Xên cũng không phải "tự nhiên" mạnh. Nó hấp thụ năng lượng của cả 2 đứa android mới mạnh được, đồng thời nó còn có 2 nguồn gene bổ trợ là gene saiyan với gene namek, tức là bọn saiyan phải đánh chết dở sống dở mới mạnh lên còn thằng Xên nó vừa đánh vừa mạnh, càng đánh càng mạnh (cứ bị thương nặng là lên cấp nhờ gene saiyan lại được hồi phục ngay lập tức nhờ gene namek).
Nói chung là tác giả có logic chặt chẽ đàng hoàng chứ đ phải ass pull ra. Còn ngồi bảo công nghệ đ gì có thể tạo được nguồn năng lượng vô hạn thì nó rất là xàm vì ngay đến cỗ máy thời gian nó còn chế được, logic truyện nó là vậy rồi.