Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Liên thiên ai nói bản One đâu, đọc lại chap 171 khi Garou vs Đen bóng nhé, nó bảo siêu anh hùng là bọn đạo đức giả đó
Tự viết thế nào thì ngta túm quote lại thế. Cậu nói nguồn gốc thằng gà thế thì ngta mới quote để cười vào mặt.

Gốc của gà làm quái vật là chính xác như Tuấn hộp viết. Còn mấy cái vụ anh hùng đạo đức giả là nó võ mồm với thằng Đen bóng nó vả vào luận điểm của đen bóng. Phân biệt ra.

Đọc lướt à?
Từ nhỏ thằng Gà là đứa chuyên bị ăn hiếp, điều mà nó muốn thực sự chính là công lý (justice).
Lẽ ra justice là thuộc về phe anh hùng (đó là lý do vì sao Trọc nói Gà muốn làm anh hùng trong bản ONE), nhưng những gì mà Gà nó trải qua thời thơ ấu là nó bị đám bạn xấu hành hạ, đám nó luôn chọn làm anh hùng và ép thằng Gà làm quái vật, dù bản thân thằng Gà giỏi hơn (khỏe hơn) nhưng vẫn bị đám yếu đuối kia hội đồng nên không thể chống trả. Sinh ra lệch lạc tư tưởng rằng đám anh hùng chỉ là đám vô dụng lợi dụng số đông bắt nạt kẻ khác.
Vì nó bị ép về phe quái vật nên dĩ nhiên khi xem phim hoạt hình nó sẽ ủng hộ phe quái vật (bỏ qua việc quái vật là bọn chuyên làm chuyện ác), và vì chính nghĩa tất thắng nên dù có thế nào đi nữa thì bọn anh hùng auto win (5 thằng siêu nhân bu lại đánh 1 thằng quái vật) => Nó cảm thấy giống số phận của nó.
Nên đến lúc lớn thì trong đầu nó tư tưởng đã lệch lạc cho rằng phe anh hùng là villain rồi. Và cũng không hẳn là sai vì có rất nhiều anh hùng chỉ để làm màu, như thằng đệ băng máu trâu từng muốn sỉ nhục Trọc lấy tiếng trong vụ thiên thạch đó. Rồi cụ Bang cũng thể hiện sự thất vọng về hiệp hội anh hùng. Rồi lúc thằng Gà bị thương, bị dồn vào chỗ chết thì cũng là cả đám anh hùng bu vào đòi lấy mạng nó. Nói chung là trong hiệp hội có rất nhiều sạn và trong mắt thằng Gà chỉ nhìn thấy khuyết điểm chứ không thấy ưu điểm của anh hùng.
Việc nó đi săn anh hùng cũng để củng cố cho cái tư tưởng của nó (nếu nó, quái vật, đánh bại anh hùng thì chứng minh anh hùng chỉ là đám vô dụng, và thể hiện công lý khi ngay cả quái vật cũng được quyền chiến thắng). Bất cần lý lẽ kẻ mạnh là kẻ đúng.
Và Trọc dùng chính cái tư tưởng của Gà đập cho Gà tỉnh ra (tao đ khuyên được bằng lời thì tao cho mày ăn đấm).
Thế có chỗ nào bảo gốc thằng Gà là làm quái vật vì muốn đấm bọn hero giả hiệu bất công như thanh niên kia nói nào?
 
View attachment 429236
Hai core là có thật
!choang
thực ra thế giới tự sửa bằng cách thay xóa bớt quần áo của trọc thay thé cho việc xuất hiện của cái Core đấy.!wait

mà theo cái war text là đúng là trọc nghiêm túc là từ 1 chiều không gian do rẽ nhánh thời gian khác và có thể là chiều không gian với kết quả tệ hại nhất( anh hùng chết sạch)

nhưng với bất kỳ tương lai nào thì với sức mạnh tuyết đối trọc sẽ tìm được cách xuyên không gian thời gian để sửa chửa thành 1 tương lai tươi đẹp như hiện tại.( cái này do anh người máy fan boy thôi)!choang

kết quả thì có thể hiểu thế giới hiện tại là tương lai hoàn mỹ duy nhất với sức mạnh của trọc.!chucmung
 
xin link tiếng anh vói mấy chế
 
king liếc cái sweetmask im luôn =))
 
Aura của King thì bá mẹ nhất game, đứng ko cả lũ cũng căng thẳng, tới mấy thằng cấp Dragon còn soắn nói gì con hàng cùi mặt nạ mật.
 
Tự viết thế nào thì ngta túm quote lại thế. Cậu nói nguồn gốc thằng gà thế thì ngta mới quote để cười vào mặt.

Gốc của gà làm quái vật là chính xác như Tuấn hộp viết. Còn mấy cái vụ anh hùng đạo đức giả là nó võ mồm với thằng Đen bóng nó vả vào luận điểm của đen bóng. Phân biệt ra.


Thế có chỗ nào bảo gốc thằng Gà là làm quái vật vì muốn đấm bọn hero giả hiệu bất công như thanh niên kia nói nào?
Ơ hay,thế có chỗ nào khác nhau đâu? Trong mắt thằng Gà thì thằng anh hùng nào chẳng giả hiệu bất công trừ sư phụ của nó ra? !logic
 
^ Cốt truyện gốc làm gì mà hay xuất sắc đến thế? Ngay trong bản gốc arc Neo là bắt đầu xàm và có mùi bí ý tưởng rồi. Thử không biến tấu, sửa chữa và tạo móng từ bây giờ xem tới lúc Mu vẽ tới Neo nó lại thành truyện có “cốt” parody cho xem !suong
Bọn Neo thì đã được hint là bình phong cho bọn Tổ chức rồi, mấy chap sau cùng của webcomic (mini arc của Genos) thì bọn Tổ chức cũng chính thức xuất hiện nên chả có gì là bí ý tưởng cả :)) .

Bên manga thì nhân vật dính líu chặt chẽ nhất đến Tổ chức là Metal Knight (lão này bị ám ảnh vì Tổ chức đến nỗi xây dựng cả 1 quân đoàn robot) vừa flex 1 quả cho nên, welp, Murata chắc lại bay thêm gần chục năm sự nghiệp cho các arc này rồi !suong.
 
Aura của King thì bá mẹ nhất game, đứng ko cả lũ cũng căng thẳng, tới mấy thằng cấp Dragon còn soắn nói gì con hàng cùi mặt nạ mật.
“Người đàn ông mạnh nhất quả đất” ko phải hư danh !suong
 
Đọc xong chap này có một thắc mắc: Genos có yêu Sai không?
 
Chuyển thể Neo saga cho đến comic thì cũng 10 năm thật !logic
 
Ơ hay,thế có chỗ nào khác nhau đâu? Trong mắt thằng Gà thì thằng anh hùng nào chẳng giả hiệu bất công trừ sư phụ của nó ra? !logic
khác mà. trong mắt garo anh hùng là đám yếu và làm màu che mất sự mạnh mẽ và cố gắng của quái vật. như thế là bất công với đám quái vật

garu nó chưa có coi đám anh hùng là đám giả danh hưởng quyền lợi và không làm việc. nó nghĩ thế thì nó đã chả cố làm việc xấu để ép đám anh hùng đánh nó.

bản thân bộ truyện cho tới bây giờ chưa từng thể hiện đám anh hùng là không làm việc nghĩa. trình không có( King!sacsua) và hám danh(đám đệ ba lỗ....) thì có nhiều. có cả hai cũng có như tay đánh võ rắn giám khảo thi anh hùng đấy. lão hám danh và hạ bệ anh hùng non là có nhưng khi quái vật tấn công dân thường lão vẫn cố hết sức cứu người chứ chả bỏ chạy.
 
Đọc chap này mới nhận ra tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong 1 đêm nhưng vẽ mất 7 8 năm gì đó !haha
 
Đọc chap này mới nhận ra tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong 1 đêm nhưng vẽ mất 7 8 năm gì đó !haha
bình thường mà như conan 20 năm hơn rồi mà đám nhân vật vẫn chưa tốt nghiệp

hay LN nhiều bộ 10-20 năm chỉ gói gọn trong 1 học kỳ của đám nvc.!sacsua
 
khác mà. trong mắt garo anh hùng là đám yếu và làm màu che mất sự mạnh mẽ và cố gắng của quái vật. như thế là bất công với đám quái vật

garu nó chưa có coi đám anh hùng là đám giả danh hưởng quyền lợi và không làm việc. nó nghĩ thế thì nó đã chả cố làm việc xấu để ép đám anh hùng đánh nó.

bản thân bộ truyện cho tới bây giờ chưa từng thể hiện đám anh hùng là không làm việc nghĩa. trình không có( King!sacsua) và hám danh(đám đệ ba lỗ....) thì có nhiều. có cả hai cũng có như tay đánh võ rắn giám khảo thi anh hùng đấy. lão hám danh và hạ bệ anh hùng non là có nhưng khi quái vật tấn công dân thường lão vẫn cố hết sức cứu người chứ chả bỏ chạy.
Trong câu của tên kia có chỗ nào nói bọn anh hùng không hề làm việc đâu.
thấy bọn anh hùng ko hề anh hùng mà chỉ là bọn làm màu được hưởng quyền lợi chứ ko thực tâm muốn bảo vệ người khác
Câu này chỉ nói chung chung nên có thể tự hiểu là thằng Gà có thấy bọn anh hùng có cứu người nhưng nó nghĩ mục đích cứu người không phải thực tâm muốn cứu người mà chỉ muốn giành thành tích thôi (và cái này là tư tưởng lệch lạc của thằng Gà thôi nên trong truyện đâu có thể hiện ra).
1 phần trong trong truyện cũng có xác nhân Gà không hoàn toàn sai, như thằng Mặt Mẹt trụ ở rank A để ngăn bọn vô dụng theo đuổi giành thành tích để lên rank S. Và Fubuki lập nhóm để nâng đỡ đám yếu đuối (tức là kể cả yếu xìu đi nữa miễn tham gia vào nhóm raid cũng sẽ được share điểm).
Và bản thân thằng Gà nó cũng có sự mâu thuẫn, nó biết có nhiều anh hùng thật sự tốt nhưng tự lừa dối bản thân rằng anh hùng toàn là kẻ xấu. Như việc nó giết đám quái vật là để cứu người (hành động trái với nguyên tắc của quái vật) nhưng nó lại viện lý do tại đám quái vật ức hiếp kẻ yếu nên nó ghét.
 
Trong câu của tên kia có chỗ nào nói bọn anh hùng không hề làm việc đâu.

Câu này chỉ nói chung chung nên có thể tự hiểu là thằng Gà có thấy bọn anh hùng có cứu người nhưng nó nghĩ mục đích cứu người không phải thực tâm muốn cứu người mà chỉ muốn giành thành tích thôi (và cái này là tư tưởng lệch lạc của thằng Gà thôi nên trong truyện đâu có thể hiện ra).
1 phần trong trong truyện cũng có xác nhân Gà không hoàn toàn sai, như thằng Mặt Mẹt trụ ở rank A để ngăn bọn vô dụng theo đuổi giành thành tích để lên rank S. Và Fubuki lập nhóm để nâng đỡ đám yếu đuối (tức là kể cả yếu xìu đi nữa miễn tham gia vào nhóm raid cũng sẽ được share điểm).
Và bản thân thằng Gà nó cũng có sự mâu thuẫn, nó biết có nhiều anh hùng thật sự tốt nhưng tự lừa dối bản thân rằng anh hùng toàn là kẻ xấu. Như việc nó giết đám quái vật là để cứu người (hành động trái với nguyên tắc của quái vật) nhưng nó lại viện lý do tại đám quái vật ức hiếp kẻ yếu nên nó ghét.
mà hài cái là thằng mặt mẹt lại chính là thằng có tư tưởng gần giống Gà rù nhất trong đám anh hùng: 1 thằng theo đuổi sức mạnh và lý tưởng tuyệt đối đến vặn vẹo y như con gà

chỉ có cái là mặt mẹt nó nhát hơn con gà rất nhiều thôi.!sacsua
 
44.jpg


Chap trước Gà vẫn nói thế này xong rõ ràng nó luôn nhận thức rằng bọn anh hùng thực sự chỉ muốn khoe khoang lấy thành tích.
 
Chưa kể vụ cái core đếch biến mất ở chap này lại còn lưu trữ được dữ liệu đúng nhảm nhí không thể không chê. Một thực thể hùng mạnh như Trọc tự mình quay ngược thời gian còn đếch nhớ gì được nữa là cái core ghẻ.
 
Back
Top