Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Murata thì đâu có lười vẽ, lão là dạng siêng vẽ trùm rồi chứ :v. Hay ý anh là cụ F lười vẽ worry-191

Ý lão là cụ F chỉ cần 15 page là đã ra được một story hoàn chỉnh rồi.
 
Chỉ có 1 bài thán phục mà mấy bố suy diễn vcl.
Murata chỉ có việc vẽ, người sáng tác là One, cốt truyện thế nào, bố cục ra sao thì One đã định sẵn hết rồi, Murata chỉ vẽ lại cho đẹp và thêm thắt vào nếu cần. Số trang chỉ có thể nhiều hơn chứ không thể ít hơn bản nháp của One.
Phong cách 2 bộ hoàn toàn khác nhau, mỗi câu chuyện trong Doraemon là 1 chuyện riêng biệt, chẳng liên quan gì nhau, nên có thể sắp xếp bố cục cho nó phù hợp với 1 tiêu chuẩn nhất định, còn One Punch Man nó là 1 câu chuyện liền mạch từ đầu đến cuối thì làm sao áp dụng được giống Doraemon.
Còn chưa nói công sức phải bỏ ra vẽ mỗi trang không giống nhau, truyện kiểu Doraemon thì 1 buổi là vẽ xong 1 trang, trong khi One Punch Man thì 1 trang phải vẽ mất mấy ngày.
Murata mà lười vẽ thì chẳng rảnh háng mà vẽ đi vẽ lại mấy chương cũ làm mẹ gì. Lười thì phải nói One mới đúng (mà có khi là do đang bí ý tưởng chứ đ phải lười, vẽ nháp thì có mẹ gì mà phải lười).
Truyện Doraemon cũng chẳng phải cố định chương nào cũng đúng 15 trang, ý bài đó nói là chỉ cần 15 trang là đủ để kể 1 câu chuyện hoàn chỉnh mà thôi (khác mẹ gì mấy chương đầu của One Punch Man đâu).
 
Chỉnh sửa cuối:
Chỉ có pa đang suy diễn chứ ai suy diễn? Mọi người đang nói đến lòng ngưỡng mộ của Murata đến từ khả năng phân bổ số trang, phân ô và gói gọn cốt truyện trong số trang ít ỏi là vô cùng xuất sắc. Nếu đọc truyện của Murata sáng tác rồi mới thấy ngoài vẽ đẹp ra thì nhạt toẹt, diễn biến câu chuyện lãng xẹt lan man, đọc xong ko đọng lại gì. Không phải nói về OPM.

Và để phân bổ cốt truyện với nội dung trọn vẹn trong số trang ngắn gọn như vậy thì 2 cụ Fujio cũng phải học hỏi từ tiền bối Tezuka chứ đâu phải đùng phát vẽ ra được. Thử kể truyện nào có nét vẽ đơn giản mà lên tầm huyện thoại như Doremon xem? Murata vẽ truyện hơn 10 năm cũng không thể vươn tới tầm của cụ 3F nên thán phục là thế.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thì ông Manhduc kêu "lười vẽ thì nói là lười" thì ý nói là Murata bao biện?

Về vẽ và siêng vẽ Murata đứng số 1 làng manga Nhật lùn hiện giờ chưa chắc có ai cãi. Người ta bày tỏ lòng ngưỡng mộ với tiền bối, tiền nhân thôi các bố vào cũng phải dìm lão Murata xuống mới được?

Tự nhiên đi so sánh 2 người làm gì? Murata vẽ shonen đánh lộn, tư duy "góc máy" chiến đấu của lão đỉnh cấp. Còn cụ F lại là 1 phong cách khác hẳn. Chả thấy vì người này ngưỡng mộ người kia mà thành ra người này thành thằng bao biện hay "thợ vẽ" gì cả.
 
Trình vẽ số 1 nhưng trình kể câu chuyện không có. Đây là điều mu thán phục đối với F
 
Hậu bối bày tỏ lòng thán phục tiền bối. Hành động tích cực vãi đái mà cũng tranh luận được. Chẳnghiểu sao. @_@

1775997792557.png
 
Nói cho box bớt dead chứ chỗ này giờ buồn quá
 
2 truyện 2 nội dung khác nhau,lười vẽ thì nói là lười,lấy lý do lấp liếm vkl
Đọc hiểu vấn đề vl :)) murata vẽ độ chi tiết chắc thuộc dạng top tier mẹ rồi, lười phải nói tite kubo, 1 cái ảnh hoá bankai chia mẹ ra làm 2 trang to cho đủ 1 chap.
 
Follow X của ông ấy thấy ổng thần tượng các tiền bối lắm, như hồi ổng làm phụ tá cho Obata vẽ Hikaru no Go.
OPM thời kì một chap nhiều page nhưng trc lúc ra thì cũng break chán chê, mê mỏi.
Vài năm gần đây thì gần như thành " định kì / hạn mức " với 10 15 trang/ 1 2 tuần, Murata giờ cũng gần 50 cmnr, không làm việc theo lịch trình khoa học, cụ thể thì có mà tắc thở sớm.
Mà nhiều bác cứ làm như Murata chỉ vẽ mỗi nội dung từng chap mỗi tuần ko bằng, còn phải vẽ chap phụ, rồi vẽ cover cho bản in ấn các kiểu chứ.


Mấy lão làng thời xưa trâu bò húc lắm, như Naoki Urasawa ( Monster ) nói hồi trẻ ổng ngoáy 2 3 manga cùng lúc trong có 1 tuần :))
 
lúc ổng livestream đang vẽ quay ra hít đất bựa ghê
 
Back
Top