Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Quả ván bay là copy trực tiếp green goblin của nhà M à :))
 
Con chó ở lại thủ "chuồng" hợp lý vãi.
 
Ủa sao chap này cảm thấy không liền mạch vậy? Cái con võ sĩ ít ra cũng phải có vài trang kinh ngạc với cấp rồng rồi choảng nhau bị thương rồi chạy trốn lên mái nhà chứ tự dưng đến cái đoạn đó luôn thấy như bị hổng nhịp truyện.
 
Đọc tới chap này rồi mà còn hỏi câu đấy, style truyện này xưa giờ nó đã vậy rồi.
 
Art có vẻ xấu hơn trước thì phải hay do xem bản scan ta e35q5gj-png
 
Ủa giờ đọc bản việt ở đâu nghe nói mấy nay truy quét lậu nên các nhóm dịch rén rồi? pu_backup
 
Đợt vừa rồi đi Fahasa không biết mua gì nên làm luôn tập 33, đoạn trọc phang Garou trước khi ra ngoài vũ trụ.
Ấy vậy mà con bé lớp 1 ở nhà mê tít tập đấy, tối nào trước khi ngủ cũng cầm tập đấy đọc :))
Chắc phải ra Fahasa làm thêm mấy tập về trưng quá :))
 
Trẻ con giờ này đọc truyên tranh thoải mái hơn xưa.
Nhiều năm trc mình cũng đi mấy hội chợ sách, truyện thấy mấy đứa đc ba mẹ mua cho cả đống.
Nhà có thằng cháu đợt trc mượn bộ KnY của mình đọc mà ko có mấy tập cuối ( tủ kín quá nên chán chả buồn mua ) thế là nó nói ông anh mua luôn mấy tập còn lại.
 
Đợt vừa rồi đi Fahasa không biết mua gì nên làm luôn tập 33, đoạn trọc phang Garou trước khi ra ngoài vũ trụ.
Ấy vậy mà con bé lớp 1 ở nhà mê tít tập đấy, tối nào trước khi ngủ cũng cầm tập đấy đọc :))
Chắc phải ra Fahasa làm thêm mấy tập về trưng quá :))
Hồi nhỏ đọc mấy bộ như Hesman tuy vẽ đơn giản nhưng đã mê rồi, qua 7 bi thì như 1 chân trời mới. Giờ bọn nhỏ tiếp xúc với OPM qua trình vẽ của Mu thì thôi khỏi nói. Nhất là cái đoạn build up 10 năm đẩy cảm xúc lên tột cùng của trận trọc vs gà nữa.
 
Giờ HN mua truyện ở đâu? Trước gần nhà hồi 20 chục năm trước có tiệm truyện tranh, nhưng ông chú đó nghỉ, giờ muốn mua cho mấy đứa nhỏ mà mấy hiệu sách gần nhà như chỗ tiền phong ở Lăng đóng cửa hết
 
Giờ HN mua truyện ở đâu? Trước gần nhà hồi 20 chục năm trước có tiệm truyện tranh, nhưng ông chú đó nghỉ, giờ muốn mua cho mấy đứa nhỏ mà mấy hiệu sách gần nhà như chỗ tiền phong ở Lăng đóng cửa hết
Ở Hà Nội thì bác cứ ra cửa hàng chi nhánh để được chiết khấu nhiều, như gần chỗ bác thì có Kim Đồng ở Văn Cao.
Không thì vào Vincom Nguyễn Chí Thanh, Vincom Kim Mã cho nhiều đầu truyện. Trong Nguyễn Chí Thanh thì là Phương Nam, còn trong Kim Mã là Fahasa thì phải, trong đấy thì giá bìa không có chiết khấu
 
Back
Top