khachma2004
Legend of Zelda
Theo tui nghĩ thế này ,khi bố em mất ,tài sản của bố em 1 phần chia cho cha mẹ ,1 phần cho vợ con thì cũng hợp lý ,với lại việc bên nội "chia chác" theo tui nghĩ cũng do em suy đoán ra thôi vì em có thành kiến không tốt với họ mà ,nếu họ có thật sự chia chác hay không thì làm sao em biết được ? Nếu có biết được thì cũng là suy đoán của gia đình bên mẹ em nói cho em nghe thôi phải không ?
Vả lại em nói cũng không rõ ràng lắm ,bên nội em là những ai,chỉ là ông bà nội thôi hay có kèm thêm cô chú bác gì kô ? Căn nhà của bố em là bao nhiêu ,căn hộ chung cư cộng với số tiền mà em được hưởng là bao nhiêu ? Họ không muốn đưa tiền cho mẹ em cũng có thể có lý do riêng , có thể mẹ em đi bước nữa rồi không quan tâm chăm sóc em nữa hoặc em kô muốn ở chung với mẹ thì em vẫn còn 1 số tiền để ăn học
Nói chung em còn nhỏ , tập trung vào việc học hành thì tốt hơn ,theo tui chuyện đã giải quyết như vậy rồi thì đừng nên ra tòa làm gì ,là con trai thì đừng nên suy nghĩ hẹp hòi quá ,bên nội họ cũng là anh em của bố em là cha mẹ của bố em ,em cũng đừng vì chuyện này mà đâm ra có thành kiến xấu về họ ,hay làm những chuyện bồng bột để rồi sau này lớn lên sẽ hối hận hay xấu hổ
Chúc vui
Vả lại em nói cũng không rõ ràng lắm ,bên nội em là những ai,chỉ là ông bà nội thôi hay có kèm thêm cô chú bác gì kô ? Căn nhà của bố em là bao nhiêu ,căn hộ chung cư cộng với số tiền mà em được hưởng là bao nhiêu ? Họ không muốn đưa tiền cho mẹ em cũng có thể có lý do riêng , có thể mẹ em đi bước nữa rồi không quan tâm chăm sóc em nữa hoặc em kô muốn ở chung với mẹ thì em vẫn còn 1 số tiền để ăn học
Nói chung em còn nhỏ , tập trung vào việc học hành thì tốt hơn ,theo tui chuyện đã giải quyết như vậy rồi thì đừng nên ra tòa làm gì ,là con trai thì đừng nên suy nghĩ hẹp hòi quá ,bên nội họ cũng là anh em của bố em là cha mẹ của bố em ,em cũng đừng vì chuyện này mà đâm ra có thành kiến xấu về họ ,hay làm những chuyện bồng bột để rồi sau này lớn lên sẽ hối hận hay xấu hổ
Chúc vui



tôi đã cố làm quen với điều đó rồi và cách giải quyết của riêng tôi là từ hết ko quen biết gì cả với các dì của tôi,tôi thà sống với gia đình thôi ít ra họ còn thật lòng hơn
, tôi nghĩ nên tỉnh táo giải quyết chứ , có dùng vũ lực cũng 1-2 quả đấm cảnh cáo thôi
)