Tui đã nói và nghe hay không tuỳ mà thôi,tôi dám cá cả cái TPHCM này ai phá được BAK.Maxi....tui không bàn nữa,nếu tôi dùng BAK mà dùng Maxi trấn côn vào 70 Dam thì tôi không còn gì để nói nữa ^^ nếu bạn bị trấn trúng thì chỉ có 1 lí do duy nhất hohoho còn 66K,1A,3B tôi kêu không nên xài chứ không cấm xài,những đòn nên hay không nên chỉ là quà dành cho bạn,bạn không nhận thì cứ vứt nó đi,khi trình độ bắt đầu phát triển thì ai cũng có cái tôi riêng của mình cả,tôi không trách,cũng như trường hợp hồi xưa đã từng có ai đó (tui cũng quên mất roài >,<) từng cãi với tôi chí mạng về vụ combo taki kết thúc bằng chiu vật,tôi cũng chả cãi chi cho mệt vì tôi biết chắc là kh6ong thể và tôi cũng biết lúc đó cậu ta đang ở giai đoạn phát triển combo nên luôn nghĩ những gì mình chế ra là hoàn toàn đúng,đơn giản vì tôi cũng đã từng trãi qua giai đoạn đó,ngay cả tình hình cãi vả um sùm ngoài HN thì TP cũng đã từng,đơn giản tất cả những giai đoạn đó tôi đều đã từng trãi qua,từ cách đánh đơn giản,qua biến hoá rồi lại trở về đơn giản,từ học đòn đến chế đòn rồi nhớ đòn rồi bị thói quen đòn rồi lại phải đi quên đòn để ra chiu tuỳ tâm,từng giai đoạn đó tất cả các cao thủ TG đều đã trãi qua,cũng như xưa kia tôi luôn mồm phê bình Kuroha,Jun,Deathdeath là này là nọ nhưng càng về sau tôi càng phát hiện mình từng bước đi lại chính con đường họ đã đi trước đó,con đường mà tất cả những cao thủ hàng đầu Bahamug (có cả tui ^^) gọi chung là con đường tìm đến "Hồn".Đó là Phá vật,né đòn,cảm nhận và giải mã tâm lí đối thủ,sau cùng là "triệt" đòn!5 giai đọan phát triển nghe hơi mơ hồ phải không mọi người và ắt hẳn ở giai đoạn các bạn thì phải thắc mắc là trong 5 giai đạon đó tại sao không có phản kiếm?Khi đạt đến 1 trình độ nào đó ắt các bạn sẽ tự hiểu,chúc may mắn.Phương đông khác phương tây,tôi đồng ý với cách phương đông phân biệt hơn là cách chia giai đoạn beginer lung tung của họ,kế nữa là tôi ủng hộ cách chỉ dẫn người mới bằng cách nói quay lưng,trong thế ngồi chuẩn bị đứng....hơn là những cái kí hiệu như là chuyên nghiệp ấy,nhìn vào rất là rối mắt và nhất là các người mới,họ cần sự cặn kẽ chứ không cần cái cảm giác người đang chỉ mình là 1 dân pro.Tui không trực típ soạn chỉ dẫn nên không được ý kiến ý cò,chỉ là góp ý.
Hiện nay tôi mãn nguyện vì đã tìm được 1 phần "hồn" mà mình cần.Taki trong SC2 của tôi đã có thể tự hào không kém cạnh Taki thời Soul Edge của tôi vì khi cầm nhân vật Taki lên tôi đã có thể cảm nhận đối thủ và cảm những từng nhịp đánh và bước chân của Taki,thành quả suốt 2 năm cần cù của tôi ^^
Chúc mọi người chơi vui vẻ,lời chúc của 1 kẻ về vườn hố hố