█ DC Cinematic Universe (DCU) █ Lanterns (2026)

Nội cái việc người ta đang đọc báo, thấy mình có trường hợp na ná nên vào kể chuyện cho có cái bàn tán, đâu ra bay vào phán xanh rờn 2 chữ "xạo hồ bách thảo" r quay đít đi như éo có gì xảy ra
H thấy bị cả hội dc chửi, hả hê phết :))
Hồi nào vậy ,có lộn người k ?
Nếu có thì t xin lỗi
 
Thật sự là bé quá xấu, đã vậy lại ưa làm dáng! Char nữ của M chỉ có 1 vài em coi đc, còn lại thua char nữ DC hết.
Con da đen con của keaton trong homecoming mới xấu ghê chứ MJ trong nhện xa nhà cũng k đến nỗi tệ
 
Đây tao nói thằng thomas đây , hỗn hỗn cc bố thằng ngáo đá :))
 
cái đm, chưa hiểu chuyện nữa hả.. Ngta k thích thì là k thích, đừng quote thanh minh từng cái nữa. Mi tự biết chứ.
 
cái đm, chưa hiểu chuyện nữa hả.. Ngta k thích thì là k thích, đừng quote thanh minh từng cái nữa. Mi tự biết chứ.
K thích với lí do k đúng thì là loại ngang ngược cmnr . Phản bác được cả
 
Đọc vài post của đồng chí này toàn kiểu "dở cc...phản biện đấy còn gì..." cái kiểu cmt của cậu này làm người khác mất hứng chỉ muốn chuyển chủ đề và đéo muốn tranh luận :)) Hỏi 10 thằng trong này ai cũng nói như thế thì nên xem lại bản thân mình, chứ lớn rồi đéo ai bù lu bù loa trên mạng
 
K thích với lí do k đúng thì là loại ngang ngược cmnr . Phản bác được cả

Phân trần đúng hay sai để làm gì? Đúng thì sao? Sai thì sao?

Người còn thương thì người ta còn quote reply, người hết thương thì nhẹ thì người ta phớt lờ, nặng thì bấm ignore.
Cứ cho là mi đúng theo cái lý của mi, nhưng rồi mi được cái gì? được cái hả hê trên cái đúng của mi giành được nhưng lại mất những thằng đồng đội kế bên?

Nếu là người trong nhà, thay vì cố giành phần thắng thì tại sao ko cố làm dịu vấn đề bằng cách đặt câu hỏi tại sao mọi người lại nghĩ về mình như thế. Và tự suy ngẫm về bản thân và điều chỉnh cho phù hợp.

Mặt mi có dính bẩn bản thân mi không bao giờ biết được, 1 người nói thì có thể bỏ qua, nhưng nhiều người nói thì mi nên tự đi soi gương để nhìn ra khuyết điểm của mình. Để từ đó có điều chỉnh phù hợp.

Đừng để 1 ngày giật mình nhận ra tại sao mình nói chuyện với mọi người mà chả ai thèm quote trả lời mình. Nút ignore nó cũng chỉ là 1 tính năng thôi. Khi người khác đã mệt mỏi với mi thì có bấm hay không bấm cũng chả có nghĩa lý gì.

Nếu 1 lúc nào đó, bạn quote bài người ta, và người ta không reply lại thì hãy tự hiểu vấn đề nhé.
 
Da màu thiếu gì em ngoại hình trung bình đâu mà bọn WB phải chọn 1 em đen hô hơn cả hành tinh khỉ thế nhỉ.
4801350_movie-animation-video-games-cosplay-cutiepiesensei-47-5d9b0800a4917__700.jpg
 
Phân trần đúng hay sai để làm gì? Đúng thì sao? Sai thì sao?

Người còn thương thì người ta còn quote reply, người hết thương thì nhẹ thì người ta phớt lờ, nặng thì bấm ignore.
Cứ cho là mi đúng theo cái lý của mi, nhưng rồi mi được cái gì? được cái hả hê trên cái đúng của mi giành được nhưng lại mất những thằng đồng đội kế bên?

Nếu là người trong nhà, thay vì cố giành phần thắng thì tại sao ko cố làm dịu vấn đề bằng cách đặt câu hỏi tại sao mọi người lại nghĩ về mình như thế. Và tự suy ngẫm về bản thân và điều chỉnh cho phù hợp.

Mặt mi có dính bẩn bản thân mi không bao giờ biết được, 1 người nói thì có thể bỏ qua, nhưng nhiều người nói thì mi nên tự đi soi gương để nhìn ra khuyết điểm của mình. Để từ đó có điều chỉnh phù hợp.

Đừng để 1 ngày giật mình nhận ra tại sao mình nói chuyện với mọi người mà chả ai thèm quote trả lời mình. Nút ignore nó cũng chỉ là 1 tính năng thôi. Khi người khác đã mệt mỏi với mi thì có bấm hay không bấm cũng chả có nghĩa lý gì.

Nếu 1 lúc nào đó, bạn quote bài người ta, và người ta không reply lại thì hãy tự hiểu vấn đề nhé.
nói tui nói nhảm , thiếu kiến thức về D mà tui có như thế đâu chả lẽ bạn bắt tôi chịu đựng được hả ?
ai nhận xét về bạn sai , bạn làm thế nào ? im hay phản bác lại ?

vấn đề là sau trước giờ k ai nói chỉ trích ngay lúc đó đi để sửa chứ giờ nhiều công kích cùng lúc giống như đang hùa nhau vậy

2019-10-09_212239.png
Đọc vài post của đồng chí này toàn kiểu "dở cc...phản biện đấy còn gì..." cái kiểu cmt của cậu này làm người khác mất hứng chỉ muốn chuyển chủ đề và đéo muốn tranh luận :)) Hỏi 10 thằng trong này ai cũng nói như thế thì nên xem lại bản thân mình, chứ lớn rồi đéo ai bù lu bù loa trên mạng
k phải post nào cũng vậy
ngại tìm lại lắm , mất time
vài post nhận xét thế này ,chứ t có bảo phản biện đấy còn gì hồi nào ?

hEUhTVs.png
 
ui giời, cast cho đẹp như Karen Fukuhara vai Katana nhưng vào phim có được thể hiện gì đâu, sang tới truyền hình như The Boys mới có đất.
BPrey thì khả năng cao là Harley Quinn and her bitches rồi, đen trắng cũng làm nền :P
 
Thấy anh em góp ý chân tình chưa Bruce :v, hết lời rồi nên thôi vui vẻ lại thoải mái xem phim + bàn luận với anh em cho vui thôi.
 
Theo khảo sát khán giả (phim rạp) tại Âu-Mĩ khi trả lời câu hỏi "Who is your favorite superhero character?", thì từ cuối 2018, Nhện đã vượt qua Dơi và trở thành siu anh hùng được yêu thích nhất :P

trước đó thì vào các năm 2000-2005, Nhện cũng top 1 nhưng tới 2008 thì Dơi lại vượt lên, sau đó là khoảng thời gian lên lên xuống xuống
 
Một bác nông dân dắt theo một con lừa ra chợ. Hàng hóa mua được, bác chất một đống to lên lưng con lừa rồi hỉ hả ra về.

Trên đường về, gặp ít củi khô, bác dừng lại bốc lên cho lừa chở, nghĩ rằng vậy là thêm được ít chất đốt cho mùa Đông tới. Đi một quãng, gặp đống đá bên vệ đường, bác lại chất hết lên lưng lừa, bụng bảo dạ "đá này về làm nền nhà tốt lắm đây".

Con lừa ì ạch lê từng bước. Trời nóng như đổ lửa, bác nông dân cũng mồ hôi nhễ nhại, liền cởi chiếc áo vắt lên lưng lừa. Nhưng lúc này, con lừa không thể chịu được nữa, ngã quỵ. Bực mình, bác nông dân gắt: "Đồ ăn hại, có mỗi cái áo mà cũng không chở nổi".

giot-nuoc-tran-ly-bb-baaadkBPgQ.jpg
 
Đúng là hỏi trống không , nhưng quen mặt r thì xưng hô bạn hay bác thường xuyên thì k quá cần thiết
ĐM, ở GVN thì câu cú thì có cái quần què gì quan trọng đâu, xem ra ông éo hiểu vấn đề gì thật. :-<
 
Thấy chuyện k có gì mà con bruce làm quá lên quá....
 
Back
Top