Ko, thực tế chứng minh là film càng nặng nữ quyền càng dễ chết. Nó ăn vì tài quản lý film cấp GOD của Kevin thôi. Đặt nó vào giữa 2 quả siêu bom tấn là A3 với A4 nên rác cỡ nào cũng ăn đậm. Người ta sau khi mê mẩn với IW cũng như muốn "chuẩn bị" cho EG nên cỡ nào cũng phải vác xác đi xem Cap mâm ít nhất 1 lần.
Kevin Feige đúng là GOD, khai thác một cách tối đa thương hiệu MCU. Chẳng hạn như sau EG với cái chết của BW thì anh ra ngay film riêng về chị. Chắc chắn là với thành công khổng lồ của EG, cũng như tiếc thương của khán giả cho BW, rồi lại quảng cáo nó là film cuối của chị thế nào mà chả ăn đậm nữa. Moá, phải nói là đỉnh vãi đạn