Dễ bị điên quá trời....

  • Thread starter Thread starter g3tl0st
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thui thì cứ nghĩ đó là chuyện vặt, đàn ông không chấp chuyện nhỏ ;))
 
Thân cô thế yếu, một thân một mình khiêu vũ giữa bầy sói thì thật đúng là mệt mỏi... #:-s

Chuyện này cũng hơi nhạy cảm. Nói chung dù gì các ẻm cũng là con gái, bạo lực là không khả thi. Giải pháp là vẫn nên rộng lượng một chút. Cái nào giúp được thì giúp, quá mức thì cứ lờ các ẻm đi. Đằng nào các nàng cũng chửi rủa cậu thì bây giờ cũng thế thôi, đâu có gì khác nhau, nhờ? Chửi chán rồi cũng phải im thôi. :>

Hoặc cậu cũng có thể chọn cách nói thẳng ra với các nàng một lần cho biết. Phanh phui ra một lần cho mấy nàng bớt đú đi. Nói chung cách này cũng không khác gì cách trên mấy. :D
 
Cứ máu lạnh với bọn nó đi. Ga lăng 1 chút nhưng có chừng mực, ko lại thành ô sin cho bọn nó. Túm lại là chứng tỏ mình là boy, có bản lĩnh :D
 
Việc gì làm đc cứ im lặng mà làm.
Biết đâu có em kute nào đó lại chả cảm động đậy rung rinh con tim thì sao ;;)
 
Theo như bác ấy kể thì em thấy hình như trong lớp ko có ai là "kute" ;))
 
Thui thì cứ nghĩ đó là chuyện vặt, đàn ông không chấp chuyện nhỏ ;))

Chuẩn men :)>-

đành chịu thôy con trai là fải lo việc lớn hok để ý mấy cái muối đốt này ;))
 
Xin chuyển lớp :-c ?

Ko thì nên chửi cho chúng nó 1 trận để chúng nó biết ý , k thì còn khổ dài =)) .
 
Ku cậu này chắc lại cắm đầu vào lớp chuyên Văn đấy phải ko?

Soloist.

2 phương án cho cậu lựa chọn:

- Zombie-wanna-be -> Càng im càng tốt, thử 1 tháng đi đi về về ko nói tiếng nào như zombie vật và vật vờ lởn vởn quanh lớp xem các mợ kia còn càu nhàu nữa ko?

-Berserker-wanna-be -> bật tung nóc bất kỳ hành động nào gây khó chịu cho cậu. Mấy mợ rapper thì cứ rap to hơn khỏe hơn cho các mợ nghe. Mợ 'tự sướng' thì phán cho 1 câu shock tận não với giọng to rõ ('Cái ĐM có đẹp đẽ chi cho cam mà suốt ngày tự thẩm du tinh thần ko biết chán, S T F U cho mọi người bớt khó chịu đi')
 
Cậu cứ nghĩ trong đầu bọn này chẳng là cái thá gì cả thì sẽ ko thấy khó chịu nữa
Mà tớ ko tin nổi trên đời này còn thứ con gái như thế, nghe cậu tả thì tụi nó chẳng khác nào dân chợ búa
 
của quý chính hiệu là đây;;)=))=)),liên tục bị lạm dụng=)),đình công đê:)),lẽ ra bọn chúng nó phải biết trân trọng mà nâng niu gìn giữ chứ nhỉ;)),mà ông học trường,khoa j mà hay vậy:-w
 
Hôm nào đó làm vụ động trời xem, chứng tỏ ta đây đàn ông, ko phải ô sin của mấy mụ.

Kiểu mặc áo măng tô bên trong ko mặc gì, giữa giờ vứt áo ra cho mát, các mụ có mà bâu lấy ấy chứ sai sỏ gì nữa :-<
 
Có mần nhớ quay clip lại, anh em GVN ủng hộ hết mình. Còn cậu sẽ đc 1 vé vào GVN Member of the Year.
 
~> Tớ mong được ở lớp nhiều con gái ko được :-<
Quan điểm của tớ luôn là đối xử tốt với phụ nữ, nhưng mà có chừng mực thôi ;)), ko thì cứ mặt chúng nó mà chửi
 
Lớp mình có 18 nhân...và chỉ có mình là Boy...sơ sơ thế thôi các bạn cũng thấy stress rồi chớ...đã thế tính cách của mấy con hàng này quá là bẩn bựa...

1/ 1/3 nhân số trong lớp là dân Quảng bình....giọng khó nghe và nói nhanh như rapper...mình ko nghe đc thì nó nói mình khinh bọn nó...

2/ Trong lớp có 1 con...ko đẹp (tế nhị):| ...đi chân vòng kiền:|...và khá là chẳnh-}...đã thế lại còn rất xấu tính : Nó cần mình làm 1 việc...vì 1 lý do nào đó mình từ chối...thế là bắt đầu mạt sát mình...

3/ 1 con khác rất là....ko đẹp(tế nhị)...tính tình vui vẻ(!?)...có 1 điều rất là tệ là: lúc nào cũng tự khen mình đẹp,và luôn gây sự chú ý >>> điều này có lẽ ko chỉ riêng tôi mà các bạn cũng thấy khó chịu

4/ Là Boy duy nhất thì ...chắc chắn ko tránh khỏi việc bị giáo viên nhờ đem dụng cụ dạy học lên lớp:-* ( cái này thì OK )...nhưng bọn con gái trong lớp luôn sai vặt mình( đóng cái cửa, kéo cái rèm, bật cái quạt 8-} ..)...ko làm thì chúng càu nhàu abcb-(


Nhiều lúc mún chửi thẳng vào mặt bọn chúng ...nhưng vì 1 lý do nào đó mình phải kiềm chế :(

vấn đề :Tiếp tục kiềm chế như thế này có dễ bị điên ko ?

P/s: bài viết ko nhằm nói xấu....mà là tâm sự và nói sự thật

Đại Học rồi à :-j kệ cái bọn nhà quê ấy đi :D bọn đó bác ko cần phải quan tâm :)) hãy quan tâm đến cuộc sống riêng của mình đi :)) như đã nói , mí con kia xấu cả người lẫn nết , lại còn có đứa tự khen mình xinh nữa chứ :-j thì bác để ý làm j , cũng chả cần phải thể hiện j với bọn đó :)) chúng nó nhờ j thì mình cứ làm theo phép lịch sự , cái j quá đáng thì hãy bật lại :)) có j đâu mà khó chịu , tan học , về nhà , gặp gỡ anh em bạn bè , bạn gái .v.v... là ok ngay thui :)) nhớ hồi mới vào ĐH , tôi cũng như bác , lun lo lắng coi mình có hợp dc ko , nhưng rồi kệ , thậm chí tôi còn bị nhiễm giọng của 1 thèng Nam Định suốt mấy tuần liền , ( ko có ý j đụng chạm tới anh em Nam Định ) về nhà bị bà bu + bạn bè chửi te tua rồi mới chữa đc giọng đấy , trong ĐH đa phần là từ các tỉnh , huyện , ngoại thành ... ( tế nhị ) :'>=)) nên chúng nó ko hợp với mình đâu , mà mình cũng k cần phải hợp với chúng nó , đằng nào thì ở lớp có 1 mình bác là boy nên cũng đã bị cô lập sẵn rồi :-j cứ bơ chúng nó đi , quan tâm đến cuộc sống riêng của mình ấy :-j có j bức xúc cứ chat vs tui , tui trêu cho cười thì thui ^^

!
 
cứ nhịn đi cậu
khéo lại vơ đc các em =))
 
Việc gì làm đc cứ im lặng mà làm.
Biết đâu có em kute nào đó lại chả cảm động đậy rung rinh con tim thì sao

Học tới năm 2 rồi...lờn mặt hết rồi...toàn...haizzz :-<
-Berserker-wanna-be -> bật tung nóc bất kỳ hành động nào gây khó chịu cho cậu. Mấy mợ rapper thì cứ rap to hơn khỏe hơn cho các mợ nghe. Mợ 'tự sướng' thì phán cho 1 câu shock tận não với giọng to rõ ('Cái ĐM có đẹp đẽ chi cho cam mà suốt ngày tự thẩm du tinh thần ko biết chán, S T F U cho mọi người bớt khó chịu đi')
Vô hiệu. 8-}

của quý chính hiệu là đây,liên tục bị lạm dụng,đình công đê,lẽ ra bọn chúng nó phải biết trân trọng mà nâng niu gìn giữ chứ nhỉ,mà ông học trường,khoa j mà hay vậy
Khoa ngoại:-*.... truờng gì thì chắc ông ko biết đâu:-*

p/s: nghe ý kiến của các bạn mình cũng đỡ sì trét nhìu :-*
 
Tớ đân Quảng Bình đây :))
Nhưng tớ nói tiếng phổ thông thì chưa ai bảo tớ khó nghe cả
Trừ khi dùng tiếng từ địa phương ;))
À dân Quảng Bình ở đó có ai người Tuyên Hóa và Minh Hóa k :'>

Nó sung lên nói tiếng nguồn thì các cậu làm sao hiểu
 
Học Duy Tân lớp có 18 người lại phải mang dụng cụ dạy học dùm giáo viên thì chắc là phân lớp tiếng Anh rồi, hy vọng ko đoán sai :-w
 
Sao k phải là du lịch nhở ;;)
Tớ có cô bạn học Du Lịch ở Duy Tân :'>
 
Back
Top