Nhân vật: Takeba Yukari
Game: Persona 3
Tuổi: 18
Ngày sinh: 19/10/1992
Cung: Libra
Cao: 159 cm
Số đo ba vòng: 84-59-82
Thứ nhất, xin có đôi lời thế này, tôi vốn ít chơi Persona, Shin Megami Tensei chơi hay hơn nhiều nhưng vì sao lại chọn cô bé này làm MFC? Có thể vì cô có một cặp đùi hơi bị đẹp:
Nếu các bạn để ý kỹ thì chân cô không dài bằng Mitsuru, nhưng với đôi vớ đủ cao để che cặp đầu gối củ lạc, cộng với cái miniskirt ngắn ngắn gió một phát mát cả đời nên Yukari dễ dàng vượt mặt các đối thủ khác trong danh sách
fap fav char của tôi.
Thôi, vào vấn đề chính.
Takeba Yukari là một cô bé nhỏ hơn tôi 2 tuổi, ngực nở eo thon đùi nẩy nói chung là trừ cái mặt ra thì đúng là một giai nhân tuyệt sắc. Đương nhiên tôi cũng là một người quen biết rộng, nếu so Yukari với các cô nương hồi đó là Sakagami Tomoyo, Minase Nayuki hay Bát Vân Tử (Yakumo Yukari, nhưng cô nương này tên có nghĩa, lại là một youkai rất bá đạo chứ không cùi bắp như Yukari của Persona 3) thì Yukari vẫn chưa là gì cả. Do đó để cô khỏi tủi thân tôi sẽ nói thẳng vào điểm mạnh của cô.
Điểm mạnh của Yukari đó là có cặp đùi hơi bị đẹp:
Có thể thấy vì là con nhà giàu, mỗi ngày tắm mấy chục lon sữa bò tiệt trùng nên Yukari có làn da rất mịn, sờ đến đâu mát tay đến đó, cô lại còn mặc đôi vớ cao và váy ngắn như thách thức giới võ lâm Trung Nguyên tối ngày luyện võ chẳng biết thưởng thức cái đẹp. Cái váy của cô nếu đo thì chỉ dài khoảng 20cm, đúng chuẩn đồng phục học sinh ngoan ngoãn hiền lành, ngây thơ trong trắng. Gì chứ nội cái váy này thôi là Yukari đã đủ sức đá bay Mitsuru rồi, khiếp, quần áo gì mà che kín hết cả cơ thể kia chứ.
Tiếp theo, kỹ thuật chiến đấu của Yukari là dùng cung, tức là ranger. Là một game thủ hẳn ai cũng hiểu là cái bọn archer này có phạm vi hoạt động rất rộng, có thể đứng ở khắp nơi headshot kẻ thù và đồng đội. Hiển nhiên Yukari cũng biết điều này, nên mặc váy ngắn cho dễ chạy, lại còn được khoe cặp đùi hơi bị đẹp của mình:
Tính cách của cô thì cũng tàng tàng, nói chung là không nổi bật cũng không chìm nghỉm. Cô hay chọc phá bạn bè như Junpei, không quyết đoán và có chút nhát gan, nhưng may thay mấy cái đó đều hợp với một cô gái khá giả có sở thích tao nhã là tự nã đạn 45 ly vào đầu mình. Yukari là loại người bạn gặp sẽ nhớ, tuy không phải nhớ hoài, nhớ sâu nhớ đậm nhưng ít ra là không quên ngay được. Cô tính ra khá hợp với Akihiko vì anh này có vẻ là dạng ham mê đấu vật, yêu thích bạo hành và có nhiều phát fisting rất lợi hại. Các bạn cứ tưởng tượng nếu hai người này cặp với nhau, thì vào một buổi chiều đẹp trời, tiếng chuông trường tan trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm, Akihiko nhìn thẳng vào mắt Yukari nói:
"Em."
- "Dạ?"
"Tối nay đi không?"
- "Tối nay á? Nhưng mà em..."
"Không sao, anh đảm bảo không có việc gì đâu."
-"Vậy... để em gọi mọi người."
"Ừ, càng đông càng vui, nhưng không ai qua mặt được anh đâu."
Họ hẹn nhau đi Tatarus như thế đấy, rất là ngầu phải không?
Mà thôi nói nhiều rồi, tôi xin tạm kết lại Takeba Yukari là một nhân vật xuất sắc ở Persona 3, mọi thứ ở cô đều đạt mức trung bình (khá là khó trong thời đại trăm hay không bằng tay quen bây giờ), ngoài ra cô còn có cặp đùi hơi bị đẹp: