đê tiện ,đểu cáng ?

Status
Không mở trả lời sau này.
cái kiểu tình tay 3 củ chuối này là thứ mà mình ghét nhất , chắc là do bản thân ghét tranh giành thích tự nhiên .Thêm nữa là những thằng bắt cá 2 tay thj` đúng là ko phải đàn ông đích thực .
Con gái các bạn nhạy cảm hơn con trai ,nt j` mà đến tận sáng . các bạn chơi vs nhau 7 8 năm rồi mà ko hiểu nhau à . em gái j` đi nữa khi họ yêu nhau thj` mình cũng phải giữ khoảng cách .
 
Nó hiểu thế là đúng rồi , anh em kết nghĩa thích thì thành ny mấy hồi ?
 
Hay tại bạn có ý đong đưa nó ? Mình nói thẳng, con gái có ý tứ chả bao giờ nhắn tin với 1 thằng biết rõ đã có bạn gái đến sáng cả.

câu trả lời là không.những thằng đã nhận là anh em rồi thì chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đong đưa ,blah..blah gì cả.chả thể nào có ý với 1 thằng xem nhau như anh em ruột trong nhà

~baby_boy: anh em tớ cũng thế ,chả khác gì anh em ruột cả ~
 
~baby_boy: anh em tớ cũng thế ,chả khác gì anh em ruột cả ~

đã là anh em ruột mà sao lại "chiều" như thế. Nếu như nó hiểu cho bạn và cho hoàn cảnh đóng trong vai là người anh thì ko bao giờ làm như vậy hết. Có mà như ông kia nói
con gì nuôi mà ko thịt ...

Nghĩ kĩ lại về mối quan hệ đi nhé :)
 
trong chuyện nt hay cafe với nhau ,đưa nhau về nhà chả có lý do gì là phải là ai ''chiều'' ai cả .tớ đặt địa vị tớ vào ông kia thì cũng sẽ đưa tớ về khi cô em gái ko thể về muộn .có thể nt với em mình khi nó có chuyện buồn trong đêm giao thừa .cuộc đời có hàng nghìn giờ phút trải qua chẳng lẽ ko thể dành vài giờ cho 1 người ko phải người yêu mình ? và anh em hiểu nhau hợp nhau đi cafe với nhau là chuyện quá to tát ?

tớ cũng đặt mình vào hoàn cảnh của bạn tớ .nếu tớ là nó cũng thấy khó chịu khi người yêu ''quá'' quan tâm đến đứa con gái khác không phải mình ,tớ cũng sẽ nghi ngờ này nọ ...

sao các cậu ko quan tâm đến vì sao 2 người ấy chia tay ?mà lại nghĩ mình và ông kia có ''cái gì'' với nhau ?

trong khi đó 2 người đó chia tay vì 1 cô gái hoàn toàn xa lạ không phải tớ ? không phải phủ nhận những chuyện thế này người như tớ thường bị nghĩ là ''thứ 3'' nhưng tớ chả là thứ nào trong câu chuyện và cái kết sau 1 tình yêu ấy cả và về chuyện chia tay của 2 người đó tớ cũng chẳng phải băn khoăn hay suy nghĩ gì vì như #1 đã nói khi nó nghi ngờ tớ đã tìm ông kia đến giải thik rõ ràng .3 mặt 1 lời nói rõ với nhau

cái tớ băn khoăn là nó cứ vin vào cái cớ cũ mà nói tớ này nọ ....
 
Ng ta vì sao chia tay là chuyện riêng của ng ta, Còn về phía bạn cho dù là anh em kết nghĩa thì cũng ko phải là anh em ruột, nt đến sáng, rồi cafe này nọ, dành vài giờ cho ng ko phải ng yêu thì ko có vấn đề gì, nhưng ng ko phải ng yêu đấy là ng yêu của bạn thân, bạn làm gì cũng phải nghĩ đến cảm nhận của bạn thân của bạn đã, còn ko nghĩ đến thì có còn gọi là bạn thân đc ko? Bạn ko coi bạn của bạn là bạn thân thì đừng có trách ng ta ko coi bạn là bạn thân. Trong việc này mình thấy bạn của bạn ko có gì sai cả, bạn cứ thử nghĩ nếu ng yêu của bạn cũng làm y chang như thế với bạn thân bạn thì bạn cảm thấy thế nào? Nếu mình là bạn thân của bạn thì mình đã cạch mặt bạn ra từ lâu rồi.
 
câu trả lời là không.những thằng đã nhận là anh em rồi thì chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đong đưa ,blah..blah gì cả.chả thể nào có ý với 1 thằng xem nhau như anh em ruột trong nhà
Bạn không có ý đó nhưng thằng đó có thì sao??
 
theo mfinh ở đây ai cũng có lỗi
1/cô bạn kia thì trách bạn ko sai nhưng cũng chưa đúng vì chia tay thì có nhìu lý do vì bsit đâu 2 ng đã hết tình củm,cổ quá đa nghi
2/thằng kia:nó ko bít hay soa hay nó đã chuyển mục tiêu từ cô bạn thân sang chủ 2pic
3/chủ 2pic cứ trach nhỏ bạn ,thử đặt mình vào tình huống kia xem,BF của 2pic đi chơi với bạn thân rùi nt này nọ ,ko lấu sau chia tay
đồng ý ae kết nghĩa trc nhưng ,giỡn theo kiểu ae khác với con gái coan trai chứ,có thể lúc nói chuyện chới đùa ko chú ý nhưng người ngaòiu nhìn vào thì khác,mình có người bạn như vậy,dù gì thì thân quen vs nt chơi đùa câu nsoi ,đặc biệt con gái fải chú ý .
Làm ngfươi k dễ ,làm con gái càng ko dễ,tình bạn mỏnga mahh lắm bạn ơi ,nếu chủ 2pic cứ vậy ,cứ thsich sống sao chỉ làm theo ý mfinh thì bạn thân sẽ còn mấy ai bên cạnh đâu
 
thế thỉ bạn kiếm hẳn 1 thằng đi, rồi chuyện tình tay 4 nó mơi đẹp :))
 
ko ai nói e có tình ý với "anh nuôi" nhưng trong chuyện này em có 1 phần lỗi trong ấy, khi nào em có bf rồi mới hỉu đc cái cảm giác khó chịu, nghi ngờ thế nào khi biết bf mình nt cả đêm, cf,.... với 1 đứa "em nuôi" nào đấy. Củng may con pé ấy là bạn thân của em nên chỉ nói vài câu như thế, nếu ko wen biết chắc chắn đã "thịt" em lâu rồi. Nói chung là rút kinh nghiệm đi nhé, bạn bè cùng phái với nhau thì thân thiết còn đc chứ khác phái mà cứ tình bạn cao đẹp mãi thì ko xong đâu. Cứ cho là e ko có ỳi đi nhưng chắc ỳi tên em ko nằm trong danh sách "người yêu dự bị" của thằng "anh nuôi" kia.
 
Đôi khi do bạn vô tình nên người ta gọi đúng tên bạn đấy thanh niên ạ :>
Con gái phải ý tứ chứ 8-}
PS. Cái này bên box 50: (j/k)
[spoil]anh anh em em cũng là tình
đến lúc lên giường cũng xuất ****[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
zời ơi, như thế bị bạn cạch mặt ra là đúng rồi, còn kêu ca gì ?
gặp tôi là tôi cũng cạch mặt ra luôn
 
ờ..............chơi với kiểu ng này hơi bị nguy hiểm..............có gì thì nói thẳng cho nhau, bỏ qua thì bỏ qua luôn chứ cứ để bụng thì nguy lắm..........theo mình bạn nên nói thẳng ra 1 lần cho cô ấy hiểu, sau đó thì nghỉ qh luôn, với ng` này có chơi tiếp la mai chả hiểu lầm này thì cũng hiểu lầm kia rồi lại để bụng...............
 
Nói thật chứ tôi chả tin con trai con gái có cái kiểu anh em nuôi đâu, nuôi xong rồi thịt à.
Bạn ko nghĩ thế nhưng thằng đấy nó nghĩ thế, người khác nghĩ thế, và 1 số người bảo thủ như tôi nghĩ thế :|.
Có phải thằng kia thuộc loại ăn đc thì ăn ko ăn đc thì thôi ko tôi ko biết, nhưng bạn là con gái bạn phải giữ khoảng cách với đàn ông, nhất là với người yêu của bạn mình càng phải giữ ý, tôi mà có bạn gái như trường hợp bạn thì tôi cũng chả để yên đâu.
 
mỗi người đều có một khoảng riêng, không nhất thiết lúc nào người tâm sự cũng phải là cô(anh) ấy. mình chơi với 1 thằng bạn, người yêu nó chat với mình từ tối hôm trước đến 8h sáng hôm sau, cũng chẳng phải 1 lần, thằng bạn cũng biết, nhưng nó không hề ghen, và cũng không bao giờ có chuyện mình hay cô ấy đi quá giới hạn tình bạn.
việc người bạn kia ngay từ lúc đọc tin nhắn không biết trời trăng gì đã quay ra sạc bạn mình nói thẳng là cô ấy từ lâu cũng đã đề phòng bạn, không tin bạn khi bạn chơi với người yêu cô ấy, họ xoắn vào để củng cố cái lập trường của họ mà thôi. cô ấy nt với bạn như thế chứng tỏ từ lâu đã không còn coi bạn là bạn rồi? bạn bè chơi với nhau 7,8 năm trời thì phải nói là rất thân rồi, những điều về bạn người ta còn không hiểu, người ta còn nghi ngờ thì dây dưa vào làm gì?
 
mình nghĩ bạn mới là người đê tiện với đểu cáng đấy cindyrose :-"
 
lạy mấy bố, topic trang 2 trang 3 mà cũng kéo lên....
 
Bạn thân 7-8 năm mà việc thế ko dàn xếp dc thì có đáng dùng cái từ bạn thân ko
Với cả 1 đứa con gái nt cù cưa 8 xàm với 1 thằng con trai đã có bạn gái ( mà con bạn gái này lại là bạn mình)
thì mình ko hiểu dc cái đầu bạn suy nghĩ cái gì ?
Cơ mà để xem thằng kia có tỏ tình với cậu ko nhé
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top