Dead thread

http://myanimelist.net/anime/3958/Kannagi
Seiken no blacksmith thì anime mình ko xem nên ko rõ .
Vụ kannagi thì nổi mà ,google ra liền mà http://myanimelist.net/forum/?topicid=114957
http://forums.mangafox.me/threads/306799-Was-Cecily-raped-!!!!
Vẫn ko hiểu ý bạn trên kia ...

2 cái này chỉ là tiêu biểu cho cái văn hóa fan của bọn Nhật thôi mà, chúng nó nghĩ rằng thần tượng thì phải còn zin. Nó không chỉ trong khuôn khổ 2D, mà ngoài đời thật bọn nó cũng có tư tưởng này.

Còn Yuuko thì thật chả thấy liên quan quái gì, về cơ bản plot của Yuuko cũng na ná Sakura trong FSN, em gái vấy bẩn được 1 anh trai cứu.

Độ dã man của cái này thua xa mấy cha viết dark VN. Như mình chơi xong Kara no Shoujo 1, đọc được đúng cái đoạn đầu của Kara no Shoujo 2 đ muốn đọc tiếp nữa...
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Muốn cảm giác mạnh thì xem thử mấy VN NTR ấy, hồi trước có đọc qua một cái thấy ức chế quá đến nay không dám xem thể loại này nữa vì sợ hư màn hình...
Còn Yuuko thì thật chả thấy liên quan quái gì, về cơ bản plot của Yuuko cũng na ná Sakura trong FSN, em gái vấy bẩn được 1 anh trai cứu.
Mô típ là vậy nhưng Sakura vẫn còn may mắn hơn Yuuko hán, cứu thì cứu nhưng cuối cùng vẫn bị xe tông chết, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà...
 
Sax sorry nhầm topic... =_="
 
^ Muốn cảm giác mạnh thì xem thử mấy VN NTR ấy, hồi trước có đọc qua một cái thấy ức chế quá đến nay không dám xem thể loại này nữa vì sợ hư màn hình...

NTR là fav genre của mình =) Đặc biệt là mấy cái có các màn gangbang mindbreak em main thì càng thích :x
 
NTR thì đứa nào mà chả hứng. Miệng thì bảo rage này rage nọ chứ tay thì cứ cắm đầu mà google cho ra bằng được :4cool_baffle:
 
^ Muốn cảm giác mạnh thì xem thử mấy VN NTR ấy, hồi trước có đọc qua một cái thấy ức chế quá đến nay không dám xem thể loại này nữa vì sợ hư màn hình...

Mô típ là vậy nhưng Sakura vẫn còn may mắn hơn Yuuko hán, cứu thì cứu nhưng cuối cùng vẫn bị xe tông chết, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà...
Mấy cái bọn mình nói ở trên là về vấn đề bọn fan rage vì tác giả làm bẩn hình tượng heroine trong trắng của chúng nó chứ ko phải bàn chung chung về mấy em có hoàn cảnh này nọ .
Cơ mà NTR thì khác gì mời anh xơi đâu ,cứ nhìn doujin toàn NTR ko đấy ,sao lại có chuyện sợ ở đây :4cool_confuse:
gì chứ cái manga nào có tag NTR , mindbreak vô thì dân chúng cũng truyền tai nhau xem đã đời dù hay dở thế nào :2cool_go:
 
Vc, bộ blacksmith lâu ko theo, vừa vào đọc chap 21 thấy nó bị......làm nản mất cả hứng đọc tiếp 8-}
Còn e tu sĩ của bộ kia thì sao, cũng bị như vậy ah 8-}

Thấy trong LN hay VN gì đó thì mới bị ra.e mà, chứ trong manga thì bị đập cho tơi tả thôi :))
Mà nghĩ nhỏ này bị ra.e thì truyện nó mới hay ra. Chứ còn ngây thơ và nói nhiều quá :))
 
mấy bạn cứ xạo xxx, NTR kiểu mì ăn liền ếu quan tâm gì đến heroin thì coi ngon. Nhưng đụng đến mấy em heroine manga, ln, ect được xây dựng hình tượng qua bao năm tháng + cày kéo theo dõi của đám fan mà đùng phát bị ntr xem :4cool_baffle:

Cơ mà 2 vợ con nhỏ của anh Bor... bị cái đám xxx kia r@pe và giết ngay tại mộ... đúng là có chút động dung :v, giờ còn dám đụng tới em gái của Akame... cho chửi phát, dm tác giả, đệt nhất định sẽ đợi ngày ra cái chap thằng hề bị thẻo khoái lạc song châu FFFUUUUU~
 
Chỉnh sửa cuối:
mấy bạn cứ xạo xxx, NTR kiểu mì ăn liền ếu quan tâm gì đến heroin thì coi ngon. Nhưng đụng đến mấy em heroine manga, ln, ect được xây dựng hình tượng qua bao năm tháng + cày kéo theo dõi của đám fan mà đùng phát bị ntr xem

Tại vì mình đã từng bị NTR và đi NTR ngoài đời? :<
 
Thấy trong LN hay VN gì đó thì mới bị ra.e mà, chứ trong manga thì bị đập cho tơi tả thôi :))
Mà nghĩ nhỏ này bị ra.e thì truyện nó mới hay ra. Chứ còn ngây thơ và nói nhiều quá :))
Trong bản gốc thì vậy chứ bản sau tác giả đã fix lại cho thằng kia bị bất lực rồi, chỉ là bị sờ mó thôi chứ em nó vẫn còn tem...
Mà cậu thích rape thì chắc hợp gu với mấy VN của Alice soft đấy...
 
Chỉnh sửa cuối:
anh main bộ này em sadist bb ko thích , lại dính với em Mine loli :4cool_cold: akame thì con nít quá chỉ yêu thịt thôi , mà em ý nốc cả hũ thịt vào các bữa ăn mà ko lăn ra bệnh nhỉ ? bác nào thử chén toàn thịt ko rau ko canh ko ngũ cốc trái cây 1 tháng là đi cấp cứu liền :2cool_confident: tên nhân vật từ tiếng Đức nhảy qua tiếng anh rồi
 
bộ chính có nói cả nhóm của cô chị lẫn của cô em đều chết sạch ráo còn sót 2 chị em . mong tới đọa cô chị gặp cô tướng 1 mát , xem cô ấy thuyết phục Akame như thế nào
 
Xem bộ này thấy gái chết riết rồi cũng thành ra bình thường, ngoài main char ra thì mấy đứa còn lại chả thấy đứa nào qua nổi 1 chap...
 
Bộ phụ vẽ hơi xấu, nên thấy cái chết cũng nhẹ tựa lông hồng, ko có cảm giác j lắm ;))
 
Vài cọng rau xanh http://tieba.baidu.com/p/2937786713
[spoil]Wave and Shura are about to fight but Budou steps in and says he'll execute them if they dare to use their Teigus in the palace.
Shura convinces the general to let them at least have a fist fight to settle their dispute.
Shura figures he's going to beat Wave to a bloody pulp, and it looks close for a while, but Wave knocks him out. He's about to continue to beat the shit out of Shura while he's unconscious, but Budou steps in and says the fight is over.
Wave's also knocked out by Budou, but Budou seems to be genuinely impressed by both of them and says they should use that energy on the rebels.

Shura wakes up in front of his father, who is pretty unimpressed, and he tells him he should go take out Night Raid if he wants to redeem himself. Shura's infurious and vows he'll kill Wave when he gets the chance.

Kurome's tending to Wave's wounds when Lan runs in to see if he's alright. Wave lets out that he can't believe this country would let people like the Wild Hunt ruam free, and Lan agrees that there is something deeply wrong with this country.
And this is where Lan reveals his past of being a teacher at a village close to the center of the empire. Until happens and the case gets swept under the rug.

Lan had a choice of joining the rebellion or trying to change things on the inside, and he went with the latter and plans to move up in the empire to accomplish his goals. Wave is pretty supportive, but Lan tells him he shouldn't pick a fight with the Wild Hunt until Esdeath returns. So Wave goes to sleep, while Lan is about to go alone on his mission of vengeance, but Kurome decides to go with him.[/spoil]
 
Back
Top