Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nhầm rồi em mà có cái quyển sổ đó thì sẽ đốt đi chứ chẳng thèm giữ lại làm gì ạ [-x Em đâu có phải cái loại người khát máu đồng loại với lại không ghét thì thôi chứ đã ghét thì phải làm cho nó sống không được chết không xong chứ chết thôi thì đơn giản cho nó quá ạtui dám chắc các bác ở đây cũng như tui vì có quá nhiều quyền lực và việc giết người cũng quá dễ , chỉ viết 1 cái tên -> xong 1 thằng

Ừ . Bắn . Bắn xong đc gì ?bon chen 1 câu, thế FBI với CIA đề làm cảnh àcử 1 tiểu đội bắn tỉa ám sát
![]()
Kira-sama giết những tên cần giết mà những người cầm súng có trách nhiệm ko dám giết và ko thể giết .Còn nếu công bố thông tin những thằng đã nằm trong tù rồi thì vai trò chú Kira cũng chỉ như 1 thằng đao phủ, thà giao việc đó cho 1 đứa cầm khẩu súng có khi còn hiệu quả hơn.
Kira-sama khi đó là học sinh trung học , thưa "anh" . Kira-sama khi còn đi học đã nhắm đến mục tiêu làm cảnh sát để thanh trừ tội phạm. Nếu cảnh sát đồng quan điểm với Kira thì có lẽ ý của "anh" cũng có thể thành thực đấy . Khi Kira kêu gọi cảnh sát hợp tác , cảnh sát đã thể hiện quan điểm của mình . Vậy thì lúc ấy ngu như ai kia à mà còn đi nộp sổ .Vậy tại sao Kira không vào ngành cảnh sát rồi nói cái quyển sổ này có khả năng giết người, hãy dùng quyển sổ này giết những tên tội phạm
Không hiểu tôi nói gì thì đừng trích dẫn như thế . Câu chuyện trong truyện là tác giả đưa ra để nói về thế giới giống như chúng ta . Thế giới trong DN có tội phạm , thế giới của chúng ta cũng có tội phạm . Vậy thì có dám bảo thế giới của DN không có những tên khủng bố như đời thực của chúng ta ? Và trong thế giới đó Kira-sama cũng phải chịu phép để yên cho chúng như lý lẽ của các ngừi à . Tôi liên hệ 2 thế giới , và tôi đã nói rõ hình tượng khủng bố như Bin Laden chỉ là 1 ví dụ để chứng minh cho cách làm của Kira-sama . Chứ những truyện khác thì quả thật chẳng ăn nhập gì về việc làm thế đúng hay sai . Hiểu không "anh" ?đừng tự vả vào mồm mình như thế

Vậy cảnh sát cũng ngu gì đi hợp tác với một thằng bệnh hoạn đáng lẽ mình phải đi bắt kia chứKira-sama khi đó là học sinh trung học , thưa "anh" . Kira-sama khi còn đi học đã nhắm đến mục tiêu làm cảnh sát để thanh trừ tội phạm. Nếu cảnh sát đồng quan điểm với Kira thì có lẽ ý của "anh" cũng có thể thành thực đấy . Khi Kira kêu gọi cảnh sát hợp tác , cảnh sát đã thể hiện quan điểm của mình . Vậy thì lúc ấy ngu như ai kia à mà còn đi nộp sổ .

'Ừ . Bắn . Bắn xong đc gì ?
Từ đầu đã là cái ngu của cảnh sát .
Giết trọng phạm .
Cái bài dài ngoằn của bạn Rio gì phía trên đấy,đọc có thấy chữ nào ăn nhập với bài chửi của tớ đâuGiằng co quái gì đâu, hỏi vài câu ngắn tũn thì lại cứ trả lời bằng một tràng giáo lý dài ngoằng ko ai muốn đọc, mà chả thấy ăn nhập gì.
Tớ thì don't give a sh!t about Lulu, tớ thấy ku Kira là thằng giết người ---> bash Kiraism.



Có trách nhiệm ko giết?? Nếu bọn có trách nhiệm ko muốn giết thì nó công bố thông tin cho Kira làm chóa gì, are you stupid or what?Kira-sama giết những tên mà những người cầm súng có trách nhiệm ko giết .
Thế bạn đã cảm nhận được cảm giác của những đứa giết người khi chúng ra tay chưa? Tớ thì chưa cảm nhận được nỗi sợ gì đó của bạn, cũng chả biết cảm giác giết người, tớ chỉ nói lý lẽ thôi.
Ai bảo nó ko dám giết nào, giờ tớ ví dụ cái đơn giản thế nà, một người phạm tội ngộ sát, bị bắt vào tù và thành tội phạm như vậy thì anh kira nhà ta sẽ nghiễm nhiên ghi tên người đó vào sổ mà chả thèm quan tâm xem tại sao họ phạm tộiKira-sama giết những tên cần giết mà những người cầm súng có trách nhiệm ko dám giết và ko thể giết .
Ai bảo nó ko nộp trước đi thì có chết ai ko, với trí thông minh của nó có khi nó với thằng L thành cặp bài trùng rồi ấy chứKira-sama khi đó là học sinh trung học , thưa "anh" . Kira-sama khi còn đi học đã nhắm đến mục tiêu làm cảnh sát để thanh trừ tội phạm. Nếu cảnh sát đồng quan điểm với Kira thì có lẽ ý của "anh" cũng có thể thành thực đấy . Khi Kira kêu gọi cảnh sát hợp tác , cảnh sát đã thể hiện quan điểm của mình . Vậy thì lúc ấy ngu như ai kia à mà còn đi nộp sổ .
good luck ^^ mai quay lại đọc 

Mới quay ra 1 chút quay vô đã thành thế này
Nếu ko phải là Ngài mà là 1 thằng khác lượm quyển sổ , thế giới đã đi về đâu
Ngài làm từ đầu tới cuối Ngài có được gì cho bản thân Ngài không ? Địa vị ? Nếu muốn địa vị thì khi hơn nửa dân số ủng hộ Ngài , Ngài đã ra mặt rồi . Ko lý gì khi đó số tín đồ của Ngài không bảo vệ Ngài được . Nhưng cái Ngài muốn chỉ là một thế giới tốt đẹp .

Luật pháp với mạng lưới dày đặc tinh vi vẫn không thể triệt hết bọn tội phạm mà Ngài dám dấn vào ? Tại sao không hỏi ngược lại , Khi Ngài kêu gọi sự hợp tác của Cảnh Sát , Cảnh Sát lại từ chối . 1 bên có thông tin , 1 bên có thể xử lý thông tin , cớ gì lại không hợp tác . Nếu hợp tác từ đầu thì đã không có cái quái gì xảy ra , Ngài không phải giết người vô tội .
Các người cứ thử nghĩ như hòan cảnh của Misa chẳng hạn . Người thân bị bọn xấu giết hại . Nhưng bọn đó vẫn nhởn nhơn . Pháp luật có xử lý bọn đó không ? Tại sao pháp luật không thể xử lý bọn trọng phạm mà lại cứ nhăm nhe đi thủ tiêu người có thể làm việc đó thay mình ? Ai sẽ bảo vệ những người như gia đình Misa . Còn rất nhiều , rất nhiều người trên thế giới này như vậy ? Ai bảo vệ họ ? Tại sao khi có thể hợp tác lại không hợp tác chỉ chăm chú vào cái nhất thời . Luật pháp bảo thủ ! Bảo thủ . Ko vũ lực ! Ko bạo lực ! Hô hào ! Lịch sử con người hàng trăm ngàn năm vẫn bạo lực vô cớ vì chỉ biết hô hào là chính ! Nếu chúng ta nói được mà làm được thì Ngài ra tay làm gì . Xã hội này không tiến lên mà đang đi thụt lùi . Tiến bộ khoa học kỹ thuật không cản được con đường thoái hóa của đạo đức .

Một đơn cử . Bọn khủng bố cầm thú ngoài kia . Ai sẽ xử bọn chúng ? Đã bao người mất mạng vô cớ rồi , ai xử chúng ? Mỹ ? Anh ? Hàn Quốc ? Các nước gửi quân ? Họ đến đấy thực hiện công lý à hay họ đang mưu lợi cho mình ? Họ đã làm được gì ? Bắt hàng trăm quân tốt . Thỉnh thỏang tiêu diệt đc 1 thủ lĩnh , nhưng khi ấy bao nhiêu người đã mất mạng vì tên thủ lĩnh ấy ? Hình ảnh đưa lên đại chúng kèm theo số tiền thưởng truy nã khổng lồ không cản được bọn chúng giết người . Giả như Bin Laden trước ngày 11/9 đã gây hàng lọat vụ khủng bố . Nếu Ngài ghi tên hắn vào sổ thì có thảm họa đó không ? Bao nhiêu tên trùm khủng bố còn tồn tại ngoài kia giết người , luật pháp hiện nay bảo vệ nhân loại khỏi chúng à ? Nếu có Kira thực sự , chẵng lẻ các người lại la lên bảo " Thôi để từ từ luật pháp bắt khủng bố . Ko 10 năm thì 20 năm cũng bắt đc , Kira đừng giết chúng " ?
Tôi ủng hộ cách làm của Ngài . Tôi vẫn biết Kira chỉ là một nhân vật manga . Nhưng tôi không tôn thờ nhân vật manga ấy . Cái tôi quý trọng , hy vọng vào là ngoài kia sẽ vẫn có những người mang cùng tư tưởng . Nếu đến 1 ngày thần kì nào đó , ngày nhân loại được cứu rỗi , ngày mà 1 năng lực phán xử như Death Note xuất hiện thật , tôi hy vọng năng lực đó sẽ nằm trong tay Ngài . Ngài ko là nhân vật Raito Yagami trong truyện . Hình ảnh Raito chỉ là hình ảnh tôi mượn để liên tưởng về Kira-sama . Kira-sama thực sự là Người sẽ dùng năng lực kia mạnh dạn đưa nhân loại thóat khỏi tà ác . Nếu năng lực đã đến với một ai đó mà người đó không dám sử dụng , thì nhân loại không được gì cả . Đi xuống vẫn là đi xuống . Tại sao không mạnh dạn thay đổi . Bao cuộc chiến tranh chẳng phải được dẹp bằng bạo lực ? Gìn giữ hòa bình chẳng phải bằng bạo lực ? Thứ bạo lực hòa bình đó mà không giết người vô tội ư ? Đừng nói đôi khi người ta nhầm mới giết người vô tội . Thực tế , có những trường hợp vẫn biết vô tội nhưng vẫn phải giết , vì người đó có mối liên quan gián tiếp nào đó cần gạt bỏ .
Chỉ trích cách làm việc của Kira-sama. Vậy hãy đưa ra cách thức giải quyết khác tốt hơn , hiệu quả chắc chắn hơn đi . Không làm được mà đi chỉ trích cách làm được , và đừng có vịn vào Pháp Luật hiện giờ . Thần Công Lý ở tòa án không ngẫu nhiên mà bị bịt mắt .
À , nếu nói " không có khủng bố trong thế giới DN " đâu vì " không được suy ra " . Thì chắc tôi cũng có thể nói trong thế giới đó " không có Newton , không có Talet à ? Thế thì khoa học trong đó ngu lắm à ? Nói chữ "đừng" cũng nên bếit đúng hay sai(~_~")poseido208;5637333 nói:dạ vâng chính anh bảo chỉ nói trong thế giới DN nhưng thế giới DN chưa nói về những thằng khủng bố như Binladen thì ông anh đừng có tự tiện thêm vào như thế![]()
Tôi đã nói không biết có ai đọc không . Cảnh sát tại sao không liên hệ với Kira-sama từ đầu để cung cấp danh sách trọng phạm mà họ không thể xử lý , lại đẩy người ta vào con đường khó để chụp mũ " sát nhân bệnh họan " .Vậy cảnh sát cũng ngu gì đi hợp tác với một thằng bệnh hoạn đáng lẽ mình phải đi bắt kia chứ![]()
Tôi không chỉ trích cái chức năng của pháp luật . Tôi chỉ trích tại sao pháp luật lại đi ngăn cản người khác làm hộ cái mà pháp luật cần làm nhưng ko thể làm . Vui lòng đọc kỹ lại . Thanks .Các bạn cứ ngồi đó chỉ trích cái hệ thống pháp luật mà ko biết nhờ cái hệ thống ấy bao nhiêu người dc giải oan,bao nhiêu kẻ xấu bị trừng phạt. Xem báo thấy 1 vài trường hơp xử sai,thiếu chính xác thế là cứ phán bừa anh Kira làm thế là cần thiết
Tôi không chỉ trích cái chức năng của pháp luật . Tôi chỉ trích tại sao pháp luật lại đi ngăn cản người khác làm hộ cái mà pháp luật cần làm nhưng ko thể làm . Vui lòng đọc kỹ lại . Thanks .

"biết" chứ không phải "bếit" sửa lại đi rùi nói tiếpÀ , nếu nói " không có khủng bố trong thế giới DN " đâu vì " không được suy ra " . Thì chắc tôi cũng có thể nói trong thế giới đó " không có Newton , không có Talet à ? Thế thì khoa học trong đó ngu lắm à ? Nói chữ "đừng" cũng nên bếit đúng hay sai


cảnh sát mà làm cái trò đó thì khác chó gì thằng kira kia chứTôi đã nói không biết có ai đọc không . Cảnh sát tại sao không liên hệ với Kira-sama từ đầu để cung cấp danh sách trọng phạm mà họ không thể xử lý , lại đẩy người ta vào con đường khó để chụp mũ " sát nhân bệnh họan " .
ô nhục cái ngành công an ra 
vậy giờ anh ra đường thấy 1 thằng vượt đèn đỏ nhưng cảnh sát không bắt rồi anh bắt hộ rùi làm biên bản + phạt tiền hộ nháTôi chỉ trích tại sao pháp luật lại đi ngăn cản người khác làm hộ cái mà pháp luật cần làm nhưng ko thể làm .

Thế thì đọc kỹ lại bài tôi:Làm sao Kira biết mình cần làm cái gì?Hay anh ấy cứ thấy ngứa mắt là giết?Tôi không chỉ trích cái chức năng của pháp luật . Tôi chỉ trích tại sao pháp luật lại đi ngăn cản người khác làm hộ cái mà pháp luật cần làm nhưng ko thể làm . Vui lòng đọc kỹ lại .

, vấn đề là ở chỗ, thằng quỉ này nó giết cả người đáng chết lẫn người ko đáng chết, đối với nó thì việc ghi tên ai đó vào quyển sổ giống như một thú vui giúp nó đỡ nhàm chán trong cái thế giới này, nó đấu với L chỉ đơn giản vì L dám chỉ trích nó chứ dek phải vì cái lí tưởng cao quí gì sất. L bắt nó vì trách nhiệm còn nó chống lại vì tự ái cá nhân => đây là 1 thằng bệnh hoạn ko thua gì tâm thầnCảm giác khi giết người thiết nghĩ có nhiều cung bậc :'>
và không hiểu bạn định hỏi về khía cạnh nào?
lý lẽ nhưng bạn chắc chắn là đã 1 lần thi đại học, ok ?
có thằng nào quay, gian lận mà chắc chắn không lo phát hiện, không lo lắng chưa?
Những thằng phạm tội cũng thế. Cũng là con người, sao tránh khỏi sai sót để mà bị đau tim chết trong khi chả làm nên đc cái gì?
Và đang tống tiền chưa đc gì thì bị chết, đang khủng bố lên Tivi vừa đòi tiền chuộc con tin thì lăn queo ra. đang đưa dao lên giết người thì tay bỗng hạ xuống sùi bọt mép? :o
Kira đâu chỉ ăn theo cảnh sát. Kira có thể làm nhiều hơn thế nữa...
Quan điểm của tôi là ủng hộ cái lý tưởng đó đấy . " Lý tưởng " khôg có tội phạm là 1 ước mơ sai lầm ?...=.=' Có hiểu ko thế nó làm vì cái gọi là lý tưởng của nó :\
Biết 10 không biết 100 . Anh nghĩ danh sách trọng phạm chuyển sang cho Kira là do 1 thằng quyết định ?...Biết 1 mà éo biết 10, ếch ngồi đáy giếng, nhìn xa hơn đi =.=' Thế 1 thằng trong cảnh sát tha hóa thì bao nhiêu nạn nhân hả![]()
Giết ai , gặp ai giết nấy à ? Chừng nào gặp ai giết nấy thi mới bị hơn đấy ....Ít ra còn hơn cái thằng chỉ biết nói "giết" và "giết"![]()
Tôi đang lấy 1 ví dụ giả sử có tên họ rõ ràng , 1 ví dụ PL ko thể giết nhưng Kira-sama có thể thay PL làm đc ....Thế tên nó éo phải binladen thì sao =.=' Cái thằng éo muốn hi sinh nửa cuộc sống của mình thì gọi là gì?![]()
Chậc .Mỗi cái mỗi cần ví dụ thế này . THôi xin thì tôi cũng cho ví dụ . Chẳng hạn như thời xưa . 1 triều đại suy tàn . Vị vua khi ấy có thể còn nhỏ . Chẳng làm được gì để cứu vớt đất nước của mình. Có 1 người xứng đáng có thể thay , nhưng vì ràng buộc bao quy định phong kiến mà không thể đưa người đó lên thay vị vua đó đc . Khi đó , để có 1 cái cớ hợp lệ , những vị quan ủng hộ người tài kia sẽ ngầm giết vị vua nhỏ đó ....Mối liên quan là gì thế, vị dụ hộ cái bạn ơi =.='
Nếu cảnh sát đồng ý hợp tác , cung cấp cho Kira-sama danh sách trọng phạm cần xử thật sự , ai chết oan ?...Thế cái quyền lực chúa trời lấy cái gì ra nhận biết nếu nạn nhân chỉ bị gán danh "tội phạm" thế? Ví dụ nhá: 1 thằng đưa lên danh sách tội phạm chưa được xét xử (éo có tội gì) Anh GOD anh làm phát GODLIKE xong rồi anh làm gì? Nhà nước còn có thể đền bù (mặc dù chắc chỉ cái bánh mỳ với gói mỳ tôm) Còn anh kia chắc anh vẫn đang hoang tưởng vì sung sướng =.='