DEATH NOTE! DEATH NOTE! Fan của KIRA đây!!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Thôi em hãi lắm rồi,các anh đừng khích nữa kẻo mấy bạn ấy "ra đi đầu cứ ngỏanh lại" quay về bồi thêm mấy phát nữa thì bẩn hết cả hộp thư =((
 
Nói thế mà chú Rio không hiểu, buồn hỉ ::( Từ viết sai chính tả chuyển sang sai nghĩa, từ thì chả gọn đi...
Heh, lại cả Zapme nữa...Nói hoài mà không hiểu. Cách viết đó có thể dùng với bạn bè, với ai hiểu nhau. Còn đã tranh luận nghiêm túc thì nên sử dụng cái gì là chuẩn chung, kể cả viết sai một cách cố tình...
Sau cái vụ này, tao đau đớn nhận ra rằng IQ của tao thấp kinh khủng :(( Được mỗi cái an ủi là chả thằng nào IQ cao bằng vợ tao...Vui hay buồn đây ::(
 
Thì đúng là Kira thông minh thật, nhưng tham vọng của ổng lớn quá nên trở thành tên sát nhân:|.Nói thật thì tớ đồng tình với tham vọng của Kira:devil:
 
Thế giới ko có tội ác thì thằng nào chả mơ.Chỉ có cái cách của thằng Kira thì éo chấp nhận dc.Cứ "Sama" với "ngài" nghe ngứa màn nhĩ nên cả lũ mới quay ra cắn tập thể thôi =))
 
Không hẹn mà cùng chửi...Cái này đáng cho người bị chửi nghĩ. Thế mà lại hiểu lầm là đặc tính bầy đàn.
 
Sau cái vụ này, tao đau đớn nhận ra rằng IQ của tao thấp kinh khủng Được mỗi cái an ủi là chả thằng nào IQ cao bằng vợ tao...Vui hay buồn đây
nên buồn vì bị tình yêu làm mờ mắt =((
 
Cái thế giới không tội phạm thì có thể gọi là một thế giới ước mơ của nhiều người bây giờ. Cái thế giới này đã từng xuất hiện trong lịch sử nhân loại, đó chính là thế giới nguyên thủy, khi con người sống theo bầy đàn, cùng ăn, cùng sống, cùng làm việc và sống vô tư, không hề có lòng tham hay đố kị.
Tuy nhiên trải qua thời gian và sự phát triển, thói hư tật xấu là một việc không thể tránh khỏi. Nhớ trước đây đuợc bài cô giảng cho một bài (không nhớ rõ là môn nào nữa ~.~) mà ở đó có phân biệt 2 khái niệm về một thế giới không tưởng và thế giới khoa học. Thế giới không tưởng chính là cái thế giới lí tưởng mà Kira nhắm đến, tiêu biểu cho trường phái này là 1 tác phẩm nổi tiếng ra đời vào kỷ 19 (quên luôn cả tên tác giả và tác phẩm), nội dung của nó là một nhân vật chính bị đắm tàu trôi dạt vào 1 hòn đảo, trên đảo này có 1 bộ lạc sống hoàn toàn nguyên thủy, toàn những người chân thật làm ăn và không có bất cứ một ý định xấu xa nào, sống ở đó nhân vật này chợt nhận ra thế giới này không dành cho những người như mình, một con người đã sống ở thế giới bình thường nên dù ở trên đảo đó có thể nói là thiên đường nhưng nhân vật này vẫn phải rời bỏ hòn đảo đó và quay về với thế giới loài người
==> Một thế giới không tưởng, chỉ có thể hình thành trong tâm niệm của mỗi người!
 
1 thế giới toàn người tốt ko thì thằng nào đóng vai người xấu , mà nếu toàn người tốt ko thì nếu mình là người trong cuộc thì minh coi người bên cạnh cũng đâu phải người tốt ===> trở thành 1 thế giới ko người tốt cũng ko người xấu thì gọi là người gì nhỉ [-(
tui chả thích cái thế giới đó chút nào
 
Nói thế mà chú Rio không hiểu, buồn hỉ ::( Từ viết sai chính tả chuyển sang sai nghĩa, từ thì chả gọn đi...
Heh, lại cả Zapme nữa...Nói hoài mà không hiểu. Cách viết đó có thể dùng với bạn bè, với ai hiểu nhau. Còn đã tranh luận nghiêm túc thì nên sử dụng cái gì là chuẩn chung, kể cả viết sai một cách cố tình...
Sau cái vụ này, tao đau đớn nhận ra rằng IQ của tao thấp kinh khủng :(( Được mỗi cái an ủi là chả thằng nào IQ cao bằng vợ tao...Vui hay buồn đây ::(

thì tôi nói ngay từ đầu là nếu ko thích tôi sẽ sửa nhưng có vào góp ý 1 cách nghiêm túc đâu toàn chửi xéo không ai mà không nóng mặt chứ
 
Cái thế giới không tội phạm thì có thể gọi là một thế giới ước mơ của nhiều người bây giờ. Cái thế giới này đã từng xuất hiện trong lịch sử nhân loại, đó chính là thế giới nguyên thủy, khi con người sống theo bầy đàn, cùng ăn, cùng sống, cùng làm việc và sống vô tư, không hề có lòng tham hay đố kị.
Tuy nhiên trải qua thời gian và sự phát triển, thói hư tật xấu là một việc không thể tránh khỏi. Nhớ trước đây đuợc bài cô giảng cho một bài (không nhớ rõ là môn nào nữa ~.~) mà ở đó có phân biệt 2 khái niệm về một thế giới không tưởng và thế giới khoa học. Thế giới không tưởng chính là cái thế giới lí tưởng mà Kira nhắm đến, tiêu biểu cho trường phái này là 1 tác phẩm nổi tiếng ra đời vào kỷ 19 (quên luôn cả tên tác giả và tác phẩm), nội dung của nó là một nhân vật chính bị đắm tàu trôi dạt vào 1 hòn đảo, trên đảo này có 1 bộ lạc sống hoàn toàn nguyên thủy, toàn những người chân thật làm ăn và không có bất cứ một ý định xấu xa nào, sống ở đó nhân vật này chợt nhận ra thế giới này không dành cho những người như mình, một con người đã sống ở thế giới bình thường nên dù ở trên đảo đó có thể nói là thiên đường nhưng nhân vật này vẫn phải rời bỏ hòn đảo đó và quay về với thế giới loài người
==> Một thế giới không tưởng, chỉ có thể hình thành trong tâm niệm của mỗi người!
bác nói mấy câu đọc giống triết lí quá bác Sinbad làm nghề gì vậy ta :D
 
tớ viết sai chính tả nhưng về mặt nghĩa thì ko sai nhá đừng đem tớ ra mà so sánh mà tớ có nói tớ viết như thế để cho nó mau lẹ khi nào nhỉ ? dùng cách viết của người này để nói người kia LOL
tóm tắt nội dung
Zap: các cậu thấy tớ výt thế nào
an ti fan : sai chính tả kìa
Zap : đây nà kỉu výt của tớ nếu các bạn không thích thì tớ sửa vậy
ai kia : výt sai chính tả 1 là lố bịch 2 là lũ vô học
Zap: tớ thích výt thế đấy làm gì nhau .......
cãi nhau
người lạ vào phê phán
nghĩ cãi
1 người khác vào kich đểu----> mình phải vào =)) người thứ 2 kick -----> lại phải vào muốn người ta đi không cãi nữa thì đừng chửi đểu người ta nữa
=))...
tớ đã rút mà ai kia cứ cắn trộm là thế quái nào nhở =))...
bị người khác chửi nhiều quá cần phải nêu lí do tại sao mình bị chửi trước đó ra à =)) ?
@ Thủ : Mày hại đời tao dính vào Kira rồi thấy chưa =))...
 
Đọc mấy chục trang, ngoài event "đấu khẩu không đấu sức" thì kết nhất câu về Kira "Ngài mất nhân tính vì nhân loại", đỉnh đỉnh :devil: :devil:

@Thế đinh đấu võ mồm tới bao giờ đây mấy pa 8-|
 
Các bác cãi nhau làm gì ? Nói thật, tôi cũng là 1 fan của Kira. Đảm bảo 99% các fan ò Kira đa số đều tôn thờ TRÍ THÔNG MINH và cái mã ĐẸP TRAI của Kira thôi. Hành động dùng DN giết người ko phải là nguyên do chính mà họ tôn thờ. Với xã hội và trí thức bây giờ, dù có DN trong tay họ cũng ko hề dám hành động như Kira, nếu ko đã dám đánh lộn, giết người rồi, làm gì rảnh rang xem DN

Nói chung, đây chỉ là anime, thần tượng Kira thì yêu luôn cả hành động, ko gì sai cả, quan trọng là ko lẫn lộn với thực tế, đây là thành công của anime Nhật.

cuối cùng, xã hội ko tội phạm, ko nghèo đói, ko giai cấp thực chất là 1 xã hội ko tưởng, thế nhưng nó là 1 phần của Chủ Nghĩa Xã Hội :(
 
=))...
tớ đã rút mà ai kia cứ cắn trộm là thế quái nào nhở =))...
bị người khác chửi nhiều quá cần phải nêu lí do tại sao mình bị chửi trước đó ra à =)) ?
@ Thủ : Mày hại đời tao dính vào Kira rồi thấy chưa =))...

cắn trộm đâu ai cũng bảo tớ cố chấp góp ý nhẹ nhàng không chịu nghe thì tớ nêu ra cái mức độ nhẹ nhàngcủa boxx anime nó như thế nào ấy mà =)) mà tớ cũng bảo đừng ai nhắc đến vụ này rồi mà ai vào cũng câu đầu miệng là lôi tên tớ ra không rep lại th2i cho là tớ đuối lí nên chạy =))
 
Các bác cãi nhau làm gì ? Nói thật, tôi cũng là 1 fan của Kira. Đảm bảo 99% các fan ò Kira đa số đều tôn thờ TRÍ THÔNG MINH và cái mã ĐẸP TRAI của Kira thôi. Hành động dùng DN giết người ko phải là nguyên do chính mà họ tôn thờ. Với xã hội và trí thức bây giờ, dù có DN trong tay họ cũng ko hề dám hành động như Kira, nếu ko đã dám đánh lộn, giết người rồi, làm gì rảnh rang xem DN

Vậy tôi tự hỏi tại sao người ta cứ phải tự dối lòng mình như vậy :-? Coi nào, mình thấy nó đẹp trai mình thích thì cứ nói là vì nó đẹp trai mà mình thích, tương tự với thông minh, tại sao cứ phải bảo rằng "tôi thích anh ấy vì cái nội hàm trong việc giết chóc blablabla" ?


cuối cùng, xã hội ko tội phạm, ko nghèo đói, ko giai cấp thực chất là 1 xã hội ko tưởng, thế nhưng nó là 1 phần của Chủ Nghĩa Xã Hội :(

Hèm... ko nghĩ là nên đi quá sâu vào cái này.

Tuy nhiên, nếu như tôi có thể nói, thì cũng cần nhớ rằng chính vì con người luôn đặt ra một mục tiêu hoàn mỹ để hướng tới nên chúng ta mới có cái để phấn đấu chứ? Dù là ko bao giờ đạt tới được đi nữa... :-<

@Black Cat: well, topic cũng tới lúc thoái trào rồi, Gà cũng đã rút. KFC mà ko có gà thì đóng cửa đi là vừa.
 
Bạn Blue viết thế là mọi người hiểu lầm tớ đấy nhé =((
 
Tớ đang nói với Black C@t chứ ko phải Black_cat1 :-w Ờ, mà viết như vậy thì nhầm cũng phải. Thiếu sót thiếu sót...
 
Gọi tớ là Black cho đỡ nhầm với blackcat :D
 
nên buồn vì bị tình yêu làm mờ mắt
Nghĩa là sao :((
thì tôi nói ngay từ đầu là nếu ko thích tôi sẽ sửa nhưng có vào góp ý 1 cách nghiêm túc đâu toàn chửi xéo không ai mà không nóng mặt chứ
Ngay từ đầu nói nhẹ rồi mà có nghe đâu :(
 
Cái thế giới không tội phạm thì có thể gọi là một thế giới ước mơ của nhiều người bây giờ. Cái thế giới này đã từng xuất hiện trong lịch sử nhân loại, đó chính là thế giới nguyên thủy, khi con người sống theo bầy đàn, cùng ăn, cùng sống, cùng làm việc và sống vô tư, không hề có lòng tham hay đố kị.
Tuy nhiên trải qua thời gian và sự phát triển, thói hư tật xấu là một việc không thể tránh khỏi. Nhớ trước đây đuợc bài cô giảng cho một bài (không nhớ rõ là môn nào nữa ~.~) mà ở đó có phân biệt 2 khái niệm về một thế giới không tưởng và thế giới khoa học. Thế giới không tưởng chính là cái thế giới lí tưởng mà Kira nhắm đến, tiêu biểu cho trường phái này là 1 tác phẩm nổi tiếng ra đời vào kỷ 19 (quên luôn cả tên tác giả và tác phẩm), nội dung của nó là một nhân vật chính bị đắm tàu trôi dạt vào 1 hòn đảo, trên đảo này có 1 bộ lạc sống hoàn toàn nguyên thủy, toàn những người chân thật làm ăn và không có bất cứ một ý định xấu xa nào, sống ở đó nhân vật này chợt nhận ra thế giới này không dành cho những người như mình, một con người đã sống ở thế giới bình thường nên dù ở trên đảo đó có thể nói là thiên đường nhưng nhân vật này vẫn phải rời bỏ hòn đảo đó và quay về với thế giới loài người
==> Một thế giới không tưởng, chỉ có thể hình thành trong tâm niệm của mỗi người!
Cái này nghe quen quen. Hình như ở bài nào ấy trong GDCD lớp 11 thì phải (nếu nhớ ko nhầm).
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top