Death Note ► One-Shot 2013 - 2019 ► Một Hành Trình Mới!

ah ờ. Raito thì được cái đẹp trai, thông minh. Nhưng mà cái trò lừa gái của nó thì ko chấp nhận đc, toàn đi lợi dụng con misa, với cả con phóng viên gì gì đó
Raito tuy kill đc L, nhưng có phải là 1 mình nó kill đâu. Chả qua là được trợ giúp bởi 2 con tử thần + con bé misa. Còn L thua vì ko biết được bí mật của Deathnote. Nhưng trước khi chết, L cũng khẳng định là mình chưa từng sai lầm, hung thủ chính là Raito
rồi L cũng sắp đặt hết mọi thứ, lo dạy dỗ cho mấy thằng M, N, nói chung là nhìn xa trông rộng
=> tui thấy L là thông minh nhất
Ryuku ngồi chơi xơi nước ko có đụng gì đến L đâu ??? con Misa nói thật là giúp đc thì ít mà vướng chân thì nhiều , nhiều phen Raito xém tí nữa bị vạch trần do Misa hết giả sử ko có Misa , L ko biết gì về DN và Shinigami như thế Raito sẽ dễ dàng xử L hơn rất nhiều chính sự xuất hiện của Misa mở lối cho L đến gần Raito hơn bao giờ hết , M&N đã đc dạy dỗ từ lâu chứ ko phải là sự sắp đặt của L , L chỉ sắp đặt bảo vệ thông tin của mình để cho những người cùng tổ chức có khả năng tìm ra Kira mà thôi , hâm mộ thì hâm mộ nhưng cũng phải khách quan 1 chút !
nhưng so sánh giữa đám cảnh sát với thằng tử thần có sức mạnh siêu nhiên thì raito vẫn có lợi hơn
Raito ko đc để lộ là mình có sức mạnh siêu nhiên và 1 người trong đám cảnh sát die th2i Raito sẽ bị lộ , Shinigami thì ko sai khiến đc , lại bị giám sát 24/24 thế thì lợi thế chổ nào ???
 
Ryuku giúp L sửa cái luật trong Deathnote ---> Tung hỏa mù làm L suy đoán suýt lệch hướng...

Nói chung ai thông minh hơn ai thì so sánh khá là khập khiễng,trong trò chơi sinh tử này chỉ có kẻ thắng người thua,vì L chỉ có bộ não nên ko địch lại Light với bộ não+death note ---> Light win.Tuy nhiên do Light sau đó tưởng nó vô đối ---> sơ suất,khinh thường N+M nên rốt cuộc phải thua...
 
Ryuku giúp L sửa cái luật trong Deathnote ---> Tung hỏa mù làm L suy đoán suýt lệch hướng...

Nói chung ai thông minh hơn ai thì so sánh khá là khập khiễng,trong trò chơi sinh tử này chỉ có kẻ thắng người thua,vì L chỉ có bộ não nên ko địch lại Light với bộ não+death note ---> Light win.Tuy nhiên do Light sau đó tưởng nó vô đối ---> sơ suất,khinh thường N+M nên rốt cuộc phải thua...
cái luật giả của ryuku chỉ giúp kéo dài thời gian chứ ko làm L suy đoán chệch hướng được,mục đích của nó là ép remu kill L vì nếu luật bị lộ = misa teo :-".Còn về cuộc đấu của kira và m,n thì quá gượng ép và vô lý.Cái cách raito thua cũng chả nuốt nổi....
 
Ryuku giúp L sửa cái luật trong Deathnote ---> Tung hỏa mù làm L suy đoán suýt lệch hướng...

Nói chung ai thông minh hơn ai thì so sánh khá là khập khiễng,trong trò chơi sinh tử này chỉ có kẻ thắng người thua,vì L chỉ có bộ não nên ko địch lại Light với bộ não+death note ---> Light win.Tuy nhiên do Light sau đó tưởng nó vô đối ---> sơ suất,khinh thường N+M nên rốt cuộc phải thua...

thực ra không hẳn là Raito sơ suất
mà vẫn là do thằng Mikami phá hỏng kế hoạch hoàn hảo của Raito
 
lol, topic vẫn tiếp tục tăng pages với cái chủ đề năm xưa =))
 
thực ra không hẳn là Raito sơ suất
mà vẫn là do thằng Mikami phá hỏng kế hoạch hoàn hảo của Raito
nói cho chính xác là tác giả muốn raito thua nhưng vẫn giữ được hình tượng là người có intel cao nhất nên nguyên nhân thất bại bị đá sang anh mikami,tội nghiệp anh ý :'>
 
cái luật giả của ryuku chỉ giúp kéo dài thời gian chứ ko làm L suy đoán chệch hướng được,mục đích của nó là ép remu kill L vì nếu luật bị lộ = misa teo .Còn về cuộc đấu của kira và m,n thì quá gượng ép và vô lý.Cái cách raito thua cũng chả nuốt nổi....
Đúng là cái kết của Death note là 1 trong số ít những cái kết làm mình tức và tiếc khá lâu.Light làm việc đến phút chót mà lại bất cẩn 1 cách ngớ ngấn như thế :'>
nói cho chính xác là tác giả muốn raito thua nhưng vẫn giữ được hình tượng là người có intel cao nhất nên nguyên nhân thất bại bị đá sang anh mikami,tội nghiệp anh ý
Tự hỏi sao tác giả ko phá cách làm anh Light tiêu diệt N và lên nắm trùm thế giới :))
 
đừng chê anh mikami thế,anh ý học đh tokyo danh tiếng đấy nhé,đã thế còn biết kira đang bị giám sát mà tìm cách liên lạc ngầm đấy .Mình mà là kira thì khử hết đám matsuda rồi kêu cảnh sát toàn thế giới truy sát anh near
sao toàn mấy bé chê anh mikami là ngu nhỉ, học hành thành đạt như nó đi đã rồi hẵng chê. Thằng mikami căn bản ko có exp + thông tin từ god quá ít. Thằng này 1 mình liên lạc ngầm với god và làm theo các chỉ dẫn, có điều nó ko biết rõ thông tin của Light đủ nhiều nên phạm phải 1 sai lầm nghiêm trọng, tự ý quyết định.

Near: Intel gần full, sáng tạo full, khả năng hành động trung bình

L: Intel thấp hơn Near(???), sáng tạo full, khả năng hành động cực cao

Kira: Thông minh = Near, sáng tạo full, khả năng hành động thấp hơn L(???)

M: Chỉ số thông minh và sáng tạo đều ở mức trung nhưng khả năng hành động lại full là thế nào nhể?

Mikami: Chỉ số sáng tạo và hành động ở mức trung bình(Ngu thì đúng hơn) nhưng chỉ số intel bằng L là thế nào nhẩy?
nói là máu liều thì đúng.
Near gần như ko dám liều viết tên để test Death Notea. Nếu là L thì sẵn sàng hy sinh vài tử tù.
Mello thì rõ ràng quá liều rồi
Còn Light mà liều đổi sinh mệnh để có con mắt Shinigami thì có lẽ sống thêm vài tuổi nữa

Ryuku ngồi chơi xơi nước ko có đụng gì đến L đâu ??? con Misa nói thật là giúp đc thì ít mà vướng chân thì nhiều , nhiều phen Raito xém tí nữa bị vạch trần do Misa hết giả sử ko có Misa , L ko biết gì về DN và Shinigami như thế Raito sẽ dễ dàng xử L hơn rất nhiều chính sự xuất hiện của Misa mở lối cho L đến gần Raito hơn bao giờ hết , M&N đã đc dạy dỗ từ lâu chứ ko phải là sự sắp đặt của L , L chỉ sắp đặt bảo vệ thông tin của mình để cho những người cùng tổ chức có khả năng tìm ra Kira mà thôi , hâm mộ thì hâm mộ nhưng cũng phải khách quan 1 chút !
ko có Misa tuổi ji Light đòi giết L. Misa là người mà Remu có tình cảm, trên thế gian chỉ có 2 người có khả năng giết L là Remu và Misa. Chính vì thế Light mới lợi dụng 2 người này để giết L. Bạn bảo ko có Misa Light càng dễ giết L chứng tỏ bạn chả hiểu cái ji cả, với cả mạch truyện của nó là như thế rồi :"> Nếu ko có Misa, cách duy nhất để giết L là tự Light trao đổi con mắt tử thần mà điều này nó ko bao giờ làm.
 
sao toàn mấy bé chê anh mikami là ngu nhỉ, học hành thành đạt như nó đi đã rồi hẵng chê. Thằng mikami căn bản ko có exp + thông tin từ god quá ít. Thằng này 1 mình liên lạc ngầm với god và làm theo các chỉ dẫn, có điều nó ko biết rõ thông tin của Light đủ nhiều nên phạm phải 1 sai lầm nghiêm trọng, tự ý quyết định.
tớ đâu chê mikami chứ ::).Nhưng sai lầm của mikami là quá vô lý vì từ đầu tác giả xây dựng mikami ko phải 1 thằng chỉ biết chỉ đâu đánh đấy mà còn có khả năng suy luận rất tốt.Vì vậy từ những điều kira bảo nó làm thì nó phải suy ra ý đồ kira và như thế thì ko thể có cái sai lầm ngu học kia được...
 
Page vẫn tiếp tục tăng và vẫn là chủ đề cũ rích năm nào :'>
 
tớ đâu chê mikami chứ ::).Nhưng sai lầm của mikami là quá vô lý vì từ đầu tác giả xây dựng mikami ko phải 1 thằng chỉ biết chỉ đâu đánh đấy mà còn có khả năng suy luận rất tốt.Vì vậy từ những điều kira bảo nó làm thì nó phải suy ra ý đồ kira và như thế thì ko thể có cái sai lầm ngu học kia được...

càng về sau tình tiết càng nhãm mà :-s ! kira về sau gặp nhiều bất lợi hơn ! với lại cũng ko trách chú mikami được vì nó xử sự theo cảm tính nhiều hơn ! nên khúc cuối thằng kira mới chết nhãm ! tội quá =((
 
càng về sau tình tiết càng nhãm mà ! kira về sau gặp nhiều bất lợi hơn ! với lại cũng ko trách chú mikami được vì nó xử sự theo cảm tính nhiều hơn ! nên khúc cuối thằng kira mới chết nhãm ! tội quá
Rõ ráng là Kira phải chết vì bất lợi càng ngày càng nghiêng về nó tuy nhiên việc Light thua M + N thì tác giả vẫn muốn để Light thông minh nhất.Và cũng là một sự tôn vinh L khi N tự nhận ko bằng L :'>
 
vụ đổ lỗi cho mikami thật ra cũng không hẳn thực sự là lỗi hoàn toàn do mikami, do Light quá chủ quan ỷ lại vào mikami nên mới thế :)), cuối cùng tác giả vẫn xỏ được Light ích kỉ, còn misa có ai biết tuổi thọ chính xác của nó ko ;)), có tới 2 shinigami chết và cho nó tuổi thọ và đến 2 lần bị chia đôi tuổi thọ ;))
 
ko có Misa tuổi ji Light đòi giết L. Misa là người mà Remu có tình cảm, trên thế gian chỉ có 2 người có khả năng giết L là Remu và Misa. Chính vì thế Light mới lợi dụng 2 người này để giết L. Bạn bảo ko có Misa Light càng dễ giết L chứng tỏ bạn chả hiểu cái ji cả, với cả mạch truyện của nó là như thế rồi :"> Nếu ko có Misa, cách duy nhất để giết L là tự Light trao đổi con mắt tử thần mà điều này nó ko bao giờ làm.
misa với remu thì cũng chỉ là con cờ trong kế hoạch của Raito mà thôi :|
từ khi tụi nó xuất hiện đã định sẵn là để cho Raito lợi dụng rồi nên nói thế nào thì nói L chết cũng chỉ vì thủ đoạn của Raito mà ra
@ lol các bố ngày từ post thứ 2 của topic đã tru tréo lên thế này thế kia vậy mà giờ vẫn ráng vác xác vào đây =))
 
Raito thủ đoạn thấy hèn thế nào ấy ;;)
L có phong cách hơn ,Raito thông minh theo kiểu đểu vl :'>
Nói M và N kết hợp thắng Raito nhưng tớ thấy kiểu kết hợp này mang nhiều màu sắc ăn may hơn là tính toán .
Coi L và Raito đấu trí sướng hơn , sang N có vẻ như tác giả muốn truyện kết thúc nên làm ko đã :'>
 
Chính xác là ông bố đã phá hỏng kế hoạch hoàn hảo của Kira =))
Nếu cậu ta mà chịu đổi con mắt tử thần thì vô địch rồi còn gì nữa, dù là Mikami có phá hoại đến mấy thì cũng không ảnh hưởng ::(
Với lại rõ ràng chính lão tác giả nói Near phản ánh hình tượng ông ta nên ông ta để Near thắng là phải thôi
 
Hầu hết hơn 90% độc giả không thích cái kết là L chết.
 
Nói chung là chả thích thằng nào chết, chỉ thích bọn tội phạm chết :D
M có máu giang hồ xã hội đen nên liều nhất là đúng rồi, uy hiếp tổng thống mới kinh
Còn N ít ra ngoài nên nhát nhất là phải thôi
P/s: Theo như chỉ số của Mikami thì hắn thông minh và sáng tạo hơn M
 
õ ráng là Kira phải chết vì bất lợi càng ngày càng nghiêng về nó tuy nhiên việc Light thua M + N thì tác giả vẫn muốn để Light thông minh nhất.Và cũng là một sự tôn vinh L khi N tự nhận ko bằng L
ngược lại thì đúng hơn vì về sau kira được cả thế giới ủng hộ,nhưng ko hiểu sao nó vẫn thích nằm vùng đấu trí với N làm gì.Cứ khử sạch tụi matsuda rồi lên làm god có phải sướng hơn ko.
 
Nói chung là chả thích thằng nào chết, chỉ thích bọn tội phạm chết
Thằng Kira chết là phải đạo, nhiều người thích :D
 
Back
Top