Death Note ► One-Shot 2013 - 2019 ► Một Hành Trình Mới!

1 điều nữa, Ryuk ko thuộc về ai cả nên đừng có nói nó là chủ, Ryuk viết tên nó đơn giản vì Light đã thua, nó đã tận mạng, Ryuk ko giết nó thì thằng đấy nó cũng tử ẹo vì mất máu hoặc thằng khác nó bắn.
Cái này là đúng theo luật,thằng nào sở hữu Death note thì chính tay thằng shinigami chủ của cuốn Death note đó giết :'>
 
anh Light cool ji mà mấy chú ở đây kết thế nhỉ
chắc được mỗi cái đẹp trai, thông minh, mang tính lạnh lùng

cái kết của nó xem suớng cả mắt còn ji...
kết thì ko có gì nhưng tình tiết dẫn đến việc raito die thì như sh*t:-"
 
Mình đọc cái DN thằng nào cũng thích, chả thích thằng nào chết nhưng rồi cuối cùng mỗi thằng N còn sống, nản
 
Mình thì thích mỗi anh L. Tính cách, dáng đi, chế độ ăn uống v.v... đều rất xì tin =))
Với cả L dũng cảm hơn Kira nhiều (đấy là còn chưa tính đến việc anh ấy đừng về phía chính nghĩa :D)
đọc mấy tập đầu, ko có một tí thông tin gì về Kira, thế mà L dùng mưu kế, cuối cùng suy đoán ra được Kira là Raito (7 - 9% :D)
đỉnh không cần chỉnh :))
 
Đọc cả bộ chán nhất lúc kira chết ,trông nản đếch chịu dc ,vì cái quả kết này mà ko thèm đem đọc lại lần 2....

Có đoạn này ah ?????!!!???

Thuê đĩa hay mua đĩa coi đi bác,cái kết này cũng được đấy :)
Là L biết luật ( chi tiết thì không nhớ nhưng là cái luật người đã ghi tên vào sổ thì sống lâu nhất là thêm 26 ngày ấy), L đã tự ghi tên mình vào sổ, Raito sau khi dụ Remu viết tên L vào sổ thì cũng như tập cuối ở manga, cười đắc chí và có những tình tiết bị hớ.
Kết thì Raito bị Ryuk cho teo, L thì ngồi bình thản chờ ngày Die ::(

Kể ra mà thế này thì hay nhỉ,có cái luật nếu tên 1 người viết vào 2 quyển sổ cùng 1 lúc thì ko còn tác dụng nữa,nếu L mà làm được thế thì Raito vẫn bị lừa mà L lại không die rồi ( đang nói cái phim ấy nhé)
 
Cái phim người đóng ấy xem dek hay bằng truyện với lại anime, thế mà mấy thằng bạn mình chưa đọc truyện, chưa coi anime lại cứ đòi xem phim người đóng, làm lúc lấy về xem cùng tụi nó hơi tí là lại phải giải thích cho chúng nó vì sao chỗ này lại như thế, vì sao chỗ kia lại như vậy... mỏi cả miệng.
 
Cái phim người đóng ấy xem dek hay bằng truyện với lại anime, thế mà mấy thằng bạn mình chưa đọc truyện, chưa coi anime lại cứ đòi xem phim người đóng, làm lúc lấy về xem cùng tụi nó hơi tí là lại phải giải thích cho chúng nó vì sao chỗ này lại như thế, vì sao chỗ kia lại như vậy... mỏi cả miệng.
Chứ nghĩ truyện dài bao nhiêu mà đòi nhét hết vào cái film,đặc điểm chung của mấy cái la làm theo truyện là coi khá khó hiểu :'>
 
Ngoại trừ việc khá khó hiểu ra thì còn tạo hình nhân vật bựa ít khi nào giống trừ L trong LA của DN :| coi DN thích nhất là màn Kira ngồi kế bên L mà vẫn giết đc tên tội phạm trước mặt L ;;)
 
cái LA, em Misa cũng khá giống phết ấy chứ :D nhìn cute :x
Mỗi thèng Kira cho 1 thèng xấu + nhìn đểu vô đóng, mất cả hình tượng 8-}
 
Cái chết ko hay vì Kira trong lúc cuối lộ rõ ra là 1 thằng điên ham sống sợ chết. Nếu như bình thường giống như trong các tập truyện của Conan thì khi thằng thủ phạm bị phát hiện ra nó bình thản kể lại nguyện nhân rồi nói lời cuối cùng:"tội nghiệp thày tôi"(???), "tội ác dù tinh vi thế nào cũng bị sa lưới đúng ko ngài thám tử?"."quả nhiên đúng là thám tử lừng danh Kogoro mori" v.v..Coi xong phim ko ghét ai chỉ ghét con Misa con này còn ác hơn thằng Light mà ko bị trừng trị. Khi nó làm Kira2 thì trên truyền hình nó giết tùm lum, rồi khi nó làm tay sai cho Light lại giết nhiều nữa. Light bảo nó giết ai thì nó giết liền, đúng là 1 con bệnh hoạn điên khùng, thêm vào đó tính cách nó nữa nhảy tưng tưng. Coi mà bực mình. Chính vì nó mà L mới phải chết oan ức trong khi anh hơn hẳn Kira về mọi mặt:thông minh hơn, chính nghĩa hơn, đệp trai hơn và đặc biệt là xì tin hơn...Đáng lý ra phải cho nó chết banh xác ra mới đúng tội của nó, đằng này tác giả lại tha cho nó sống, trong khi mấy đứa ác khác đã bị trừng trị đích đáng:Kira, con bồ Kira, Mikami...
 
Misa thấy đáng thương hơn,bị Kira lợi dụng còn có 1/4 tuổi thọ.Sau này lại còn cô đơn 1 mình thì đúng là tội nghiệp.
Chính vì nó mà L mới phải chết oan ức trong khi anh hơn hẳn Kira về mọi mặt:thông minh hơn, chính nghĩa hơn, đệp trai hơn và đặc biệt là xì tin hơn...
Cái này thì chưa chắc,người ta bảo Kira đẹp trai hơn L,mặt L nó hơi kinh dị :'>
 
Cái này thì chưa chắc,người ta bảo Kira đẹp trai hơn L,mặt L nó hơi kinh dị
Ban đầu thì đúng là tác giả đã gây ấn tượng mạnh với toàn bộ các độc giả với bộ mặt của L. Nhưng sau khi coi tới đoạn kể về quá khứ của L (một chút thôi) thì thấy nó thật tội nghiệp và lúc đó nhìn mặt nó bỗng đẹp hơn trước.
 
Cái này là đúng theo luật,thằng nào sở hữu Death note thì chính tay thằng shinigami chủ của cuốn Death note đó giết :'>

Điểm vô lí ở đây này. Trong anime, cuốn số mà thằng Light lụm từ đầu ấy là cuốn của 1 thằng shinigami khác chứ ko phải của Ryuk (tên gì quên rồi). Ryuk từ đầu phim tới cuối phim ko hề lấy sổ của nó ra. Cuối phim mới chịu móc ra giết Light. Nói Ryuk là chủ của cuốn đó cũng ko đúng hẳn, ảnh chỉ lụm của 1 thằng khác và giữ làm của tiêng thôi:hug:
 
Nếu không lầm thì lần thứ 2 Ryuk đưa cuốn sổ cho Raito là cuốn sổ của nó thì phải

À ai là fan của ngài Kira đáng kính, vui lòng tìm đọc lại bài giảng học bơi của thầy Kira đi...
 
Misa bị lợi dụng còn có 1/4 tuổi thọ + lúc hết truyện thì Misa hai mươi mấy tuổi ==> thọ vãi :o ...
Còn cái mặt đẹp mặt xấu thì bàn làm gì , truyện của Obata-sensei thì nv chính nào chả đẹp,chỉ khác về phong cách đẹp thôi :)>-
 
Misa bị lợi dụng còn có 1/4 tuổi thọ + lúc hết truyện thì Misa hai mươi mấy tuổi ==> thọ vãi :-o ...
Còn cái mặt đẹp mặt xấu thì bàn làm gì , truyện của Obata-sensei thì nv chính nào chả đẹp,chỉ khác về phong cách đẹp thôi
Việc Misa cuối truyện hình như 25-27 tuổi gì ấy, điều này là điểm cực kỳ vô lý trong truyện này, tất cả những thứ khác dù có vô lý thì cũng có thể giải thích được, chỉ có điểm này là không giải thích được
 
vô lý ji...
phụ nữ Nhật là tuổi thọ cao nhất thế giới đấy :'>
27*4 = 108 thôi :'> đâu thiếu người 108 tuổi :'>
 
theo mình biết thì số người 108 ở nhật, nói hiếm không phải hiếm mà nhiều cũng không phải là nhiều, nhưng hầu hết những người đó đều sống vui tươi, hòa nhập... còn con Misa lúc nào cũng nghĩ giúp thằng Kira giết người cả...

À mình chợt nhớ... hình như gần khúc cuối khi con Misa đã kết hôn với Raito, có vẻ nó không còn muốn giết người nữa.. nhưng chỉ vì mê muội mù quáng với thằng Kira, nên vẫn giết người
 
Việc Misa cuối truyện hình như 25-27 tuổi gì ấy, điều này là điểm cực kỳ vô lý trong truyện này, tất cả những thứ khác dù có vô lý thì cũng có thể giải thích được, chỉ có điểm này là không giải thích được
Cái này nhớ ko phải là chia 4 cả cái tuổi thọ mà là chia 4 phần còn lại của tuổi thọ.Chứ nói chia 2 tuổi thọ thì như ông bố thằng Light già thế chắc cũng sống gần hết tuổi thọ rồi chia 2 làm sao được :'>
 
Tuổi thọ của Misa là 1 điểm khúc mắc thôi ,chưa tới mức vô lý đâu :> .
@ WinBlack : chia 2 tổng tuổi thọ đấy .
Còn về tuổi thọ ông bố thằng Light thì đừng nên quan tâm ,chả ai có cơ sở gì đâu . Cứ coi như đó là 1 cục khúc mắc khác :'> ...
 
Back
Top