Death Note ► One-Shot 2013 - 2019 ► Một Hành Trình Mới!

chỉ có thằng shinigami bạn của Rem đã cứu nó mới gọi là yêu thôi
 
Kira thì chỉ đựoc cái kool thôi, chứ chả hay ho gì. Giả sử nó thắng thì nó cũng chả làm được gì cho thế giới đâu. Với sức của nó thì học hành bình thường sau này cũng thay đổi được thể giới chán, vậy mà trước thi nhặc được dn nó được miêu tả là chán nản ... Cơ bản là nó thích cảm giác kích thích, có điều dám chơi mà ko dám chịu, chết nhìn phát nhục.
 
Truyện này chắc sẽ hay hơn nếu làm cho Kira quên DN đi và cùng L đánh thắng các tội phạm sừng sỏ và Kira là người hợp lý nhất để lên thay thể L nếu cậu ta chết rồi Kira lấy Misa =)), nhưng những truyện thế này khó có thể có cái Happy Ending như thế
 
Kira thì chỉ đựoc cái kool thôi, chứ chả hay ho gì. Giả sử nó thắng thì nó cũng chả làm được gì cho thế giới đâu. Với sức của nó thì học hành bình thường sau này cũng thay đổi được thể giới chán, vậy mà trước thi nhặc được dn nó được miêu tả là chán nản ... Cơ bản là nó thích cảm giác kích thích, có điều dám chơi mà ko dám chịu, chết nhìn phát nhục.
Cùng lắm là đứng đầu trong trường thôi mà,học hành không thì sao change the world nổi ::( ?
Mà cậu giết người xong cậu có ngồi yên cho công an tới túm không mà bảo Raito "dám chơi mà ko dám chịu" :-/ .
 
Cậu nhớ lại đi, nó được giải quốc gia gì đó (ko nhớ rõ). Còn ko nhất thiết là phải học hành, nói chung là nó nâng cao kiến thức tham gia vàochính trị hay quân sự gì đó ... cơ bản là thông minh thì làm được hết. Mà rõ ràng nó chẳng đắn đo gì đến thế giới đến khi nó có được cuốn sổ cả. Còn chuyện dám chơi dám chịu là mình nói về cái chết của nó thôi, thiếu gì nhân vật đến lúc thua vẫn giữ được hình tượng.
 
Truyện này chắc sẽ hay hơn nếu làm cho Kira quên DN đi và cùng L đánh thắng các tội phạm sừng sỏ và Kira là người hợp lý nhất để lên thay thể L nếu cậu ta chết rồi Kira lấy Misa =)), nhưng những truyện thế này khó có thể có cái Happy Ending như thế

::) Truyện nào cũng đòi happy ending thì còn mịa gì giá trị nữa. Kêu Kira quên DN để chống tội phạm là hỏng mẹ cả truyện. Mình chưa từng nghĩ tới cái plot kiểu này nữa. Khác gì kêu Andesen cho Em bé bán diêm dc người cứu rồi có cái Christmas đẹp chứ ko phải về trời đoàn tụ bà.
Truyện là cần cái giá trị đấy ::)cái value ấy ::) value, got it??
 
Raito đóng vai ác thì tác giả phải cho nó chết nhục chứ sao giờ .Mà cũng có thể lúc trước khi bị giết nó shock quá (thua đau+bị thằng đần Matsuda chơi finish move) nên mới hóa điên thôi,chết kiểu khác có lẽ anh í cũng đứng tạo dáng,say "cheese" rồi mới ngã uỵch ra :D!
Btw,Raito mà dám chơi dám chịu thì đào đâu ra mấy vụ rượt đuổi cân não ;)) ? "Tôi giết chúng (bọn tội phạm) đấy,bắt tôi đi :)>-!!!" ;));)) ???
 
Đã bảo "dám chơi dám chịu" tui chỉ dùng để nói về cái chết của nó,sao bác này cứ bắt bẽ.
Vẫn nghĩ L thông minh hơn, có thể là do nó lớn tuổi hơn và nhiều kinh nghiệm hơn.
 
Khi đã giết người 1 lần thì chắc chắn sẽ giết người lần 2, bất cứ ai sử dụng quyển DN rồi sẽ lạm dụng nó thôi, kể cả là L hay N
Người bình thường thì sẽ không bao giờ dám dùng ::)
 
Người bình thường thì sẽ không bao giờ dám dùng
Chắc không ? Chẳng ai dám chắc cả .
 
giết tình địch chăng =))
 
DN mà rơi vào tay tớ thì cũng muốn thử cảm giác làm GOD xem thế lào :))
 
Thế cho tớ mượn 5s ghi tên Hồng lão Bang chủ vào nhá
Ừ, mượn xong xài vài lần xong quăng cho thằng khác lượm thì lúc chết mình cũng vẫn bình yên :))
 
giết tình địch chăng
thế thì phí quá,đem nó đe dọa mấy lão tổng thống để cai quản thế giới ko hay hơn à ::)
 
Thằng Raito mới đầu nó cũng chỉ muốn thế giới tốt đẹp hơn, nhưng càng ngày nó càng thấy sức mạnh, quyền lực của cuốn sổ mang lại... và bản chất thật sự của nó tham lam, độc ác, nham hiểm... bắt đầu lộ dần về sau, và cuối cùng bản chất ham sống sợ chết của nó ở cuối truyện... nhìn nò quằn quại như 1 con thú bị đem lên bàn mổ... thật là nhục nhã
 
Thằng Raito mới đầu nó cũng chỉ muốn thế giới tốt đẹp hơn, nhưng càng ngày nó càng thấy sức mạnh, quyền lực của cuốn sổ mang lại... và bản chất thật sự của nó tham lam, độc ác, nham hiểm... bắt đầu lộ dần về sau, và cuối cùng bản chất ham sống sợ chết của nó ở cuối truyện... nhìn nò quằn quại như 1 con thú bị đem lên bàn mổ... thật là nhục nhã

lúc cái chết cận kề thì liệu cậu có như thằng Raito không? :-/
thằng nào chả sợ chết :-/, nhục nhã nỗi gì? sợ chết là nhục à?
 
sợ chết chả nhục
nhưng cách nó chết thì nhục
 
vào bước đường cùng rồi thì thằng nào cũng thế thôi :))
 
Back
Top