Dedication, Devotion, Let's do the Walk of Life! [Topic cũ, quá bài/Đã lock]

Status
Không mở trả lời sau này.
Nhưng mà 1/5 hình như đâu phải là ngày Giải phóng Miền Nam đâu nhỉ?:|
 
Con chim nhỏ bay về phương Nam tránh rét. Trời lạnh quá con chim bị đông cứng lại và rơi xuống 1 cánh đồng lớn. Trong lúc nó nằm đấy 1 con bò đi qua sản xuất vào người nó. Con chim nằm giữa đống phân bò nhận ra rằng người nó đang ấm dần. Đống phân ấy đã ủ ấm cho nó. Nó nằm đấy thấy ấm áp và hạnh phúc, nó bắt đầu cất tiếng hót yêu đời. 1 con mèo đi ngang nghe tiếng chim hót liền tới thám thính. Lần theo âm thanh con mèo phát hiện ra con chim nằm dưới đống phân, nó liền bới con chim ra ăn thịt. Bài học xương máu: 1. không phải thằng nào sản xuất vào mình cũng là kẻ thù của mình 2. không phải thằng nào kéo mình ra khỏi đống đặc sản cũng là bạn mình 3. và khi đang ngập ngụa trong đống đặc sản thì tốt nhất là ngậm cái mồm lại.
 
Mình ở HCM đang tìm mua một số poster của các band Metal, Rock hoặc các site có poster khổ big size để in ra dán lên tường.
Ai biết chỉ với nha :D
 
Con chim nhỏ bay về phương Nam tránh rét. Trời lạnh quá con chim bị đông cứng lại và rơi xuống 1 cánh đồng lớn. Trong lúc nó nằm đấy 1 con bò đi qua sản xuất vào người nó. Con chim nằm giữa đống phân bò nhận ra rằng người nó đang ấm dần. Đống phân ấy đã ủ ấm cho nó. Nó nằm đấy thấy ấm áp và hạnh phúc, nó bắt đầu cất tiếng hót yêu đời. 1 con mèo đi ngang nghe tiếng chim hót liền tới thám thính. Lần theo âm thanh con mèo phát hiện ra con chim nằm dưới đống phân, nó liền bới con chim ra ăn thịt. Bài học xương máu: 1. không phải thằng nào sản xuất vào mình cũng là kẻ thù của mình 2. không phải thằng nào kéo mình ra khỏi đống đặc sản cũng là bạn mình 3. và khi đang ngập ngụa trong đống đặc sản thì tốt nhất là ngậm cái mồm lại.

Hay đấy chứ :D
 
Google kỷ niệm Vivaldi. 4 mùa này

vivaldi10-hp.gif


Ồi, tình hình mình là rất tình hình.
 
Nhân tiện, đang kỉ niệm 200 năm ngày sinh Chopin đấy.
 
Thứ 2 tuần tới là kỉ niệm ngày gì, mấy trăm năm lựng ?
 
Thứ 2 tuần tới thì mới có 99 năm thôi chứ :-?
 
Không biết bị gì dạo này hay bị mất ngủ quá:(.Muốn ngủ mà chả ngủ được,lại phải thức nghe nhạc chơi game cho qua đêm dài rồi:D.
 
K0 có thời jan chơi game luôn. :((
 
Đét nai - Con nai gầy đét - Con nai bị dồn đến chân tường - Con nai gục - Chân tường chết chóc. :((
 
Các bạn hâm mộ nhạc Hàn gu ngoại hình cao nhở :"> Tranh luận toàn thêm đem mấy nhóm cao ráo, sáng sủa, trắng trẻo mà bảo "có đẹp đâu, thế mà đẹp à" :)) Mình ko thích cái nét ẻo ẻo nhưng mà có để đi lừa tềnh thì gái chết hơi nhiều, nghĩ cũng phê phết =))
 
Hơ, topic war bên TG đóng cửa rồi :))
 
Dạo này chán hầy O_0

Nhà tớ có mấy fan nhạc Hàn to cực.

Anh Bom ơi nghe cái nè, cái này nè... mình chỉ cười cười O_o

Thiệt không dám đú theo tụi nó.
 
sống sót sau 1 tuần thực tập với thương tích đầy mình
 
sống sót sau 1 tuần thực tập với thương tích đầy mình

Kể chi tiết xem nào, ở đâu, với ai, lúc nào, như thế nào, có em nào trông được được ko? :">

@Bom: Giới thiệu mấy bài dễ nghe mà vẫn hay cho tụi nó.
 
Tôi cho nghe "Through her eyes" :( Nó nghe bảo ko hay :(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top