Hà hà khà khà....................

(xin lỗi cười nham hiểm chút xíu).
Cái được gọi là
Heaven or hell thực chất chỉ hù con nít mà thôi,nếu ai có "gan" thì chơi thử(thử một lần rồi xem rồi sẽ "ghét" ngay mà).
Cái ý nghĩa của từ
Heaven thật ra giúp cho các bạn tiêu diệt tất cả
enemis lẫn cả
boss bằng 1 nhát chém(hay 1 phát đạn)mà thôi,
Thiên đường mà(luyện lẹ lắm há há há..............

).
Còn chữ
Hell hẵn là các bạn cũng đã đoán được là gì,hơi.......... :whew:,người ta thường hay nói là được cái này thì mất cái kia,trên đời này không có gì là toàn thiện toàn mỹ cả đâu,nếu sức tấn công của bạn vô hạn(One hit kill boss

)thì cũng có câu nói khác hơn(One hit kill Dante ::( ).
Nếu nói
Heaven or hell còn dễ hơn mức độ
easy(nếu thành tinh rồi),các bạn chủ yếu 2 điều duy nhất khi chơi mức độ này,
1.Chạy thật nhanh để khỏi bị "chém"(nhàm quá hả)
2.Nếu đã "cầm kiếm" rồi thì chơi tới cùng(còn không thì đổ nợ đấy nhé [-x ).
Còn cái
gameplay crazy combo ấy hả,ai mà chẳng làm được,hãy tự tin lên,đừng tâng bốc những đoạn phim chứ,chỉ hù doạ những ai là "trẻ em" mà thôi.
Nếu xét về gameplay của Devil May Cry 3 này thì.............chỉ có một chữ
Great.Nhưng,chung quy ra thì dòng game quá ngắn,20 nhiệm vụ,nếu chơi đi chơi lại thì chỉ mất gần 30 phút(trừ trường hợp "
Devil Must Die" #

)có dài hơn những phần trước mà thôi,các bạn thử ngẫm lại xem.Dù sao đây cũng là dòng game đáng để chơi,đáng để thưởng thức,nghiền ngẫm.................còn về phần nhạc nền thì Rock pha lẫn nhạc đệm Oberational(nhạc obera hay là nhạc của những bài thánh ca đó mà),trong bài nhạc opening DMC3 lúc đầu thì mình chỉ kết 2 câu à "Kill before the time, kill them all","Praised to my father,blessed by the water,black night,dark skies,the Devils cry!"
Đây là tất cả những cảm nhận của mình về
Devil May Cry 3,thế các bạn thì sao? Có cảm nhận gì khi chơi một gameplay mà mình thật sự yêu thích..................................................................................