Trời ơi,tức wá,sao châm chọc người ta hoài vậy.Có muốn ăn đạn giống như Dante vì tội chọc gái không hả.
_Ai chọc đâu, có biết gì đâu ... :'>
bạn này nói chuyện ngộ nghĩnh ghê,chưa chơi xong phần Dante must die thì làm sao có được Super Dante chứ "thiên tài" ghê.Và nếu chưa chơi xong chế độ DMD thì làm sao có được Heaven or hell chứ.
_Thôi thì thế lày, để iem kể lại sự tình cho chị nghe nhé. Số là bác Lionheart vào bảo là sao chơi cái màn 2 của DMD giết con ma khó quá. Chị bảo là sao không lấy Super Dante ra xài ...

... thì iem mới bảo là Super Dante chỉ có mở ra khi hoàn thành xong DMD mà thôi .... chị lại cứ hiểu nhầm ... :'>
bác pliskin nói vậy là sao nếu bác sợ thì đừng có đấu thì bác tự nhận mình là noob đi còn nếu không muốn là noob thì tới đấu với tôi coi ai chơi cấp đô DANTE MUST DIE giỏi hơn Thứ bảy tôi đợi bác lúc 8h tối không tới là noob
_Nói thật nhé, dek biết bác bao nhiêu tuổi mà thấy bác trẻ con quá. Hơn thua gì ba cái chuyện đó, biết thì chỉ người ta, không biết thì lên hỏi. Ai như bác qua được mấy màn DMD là tưởng mình hay, lên tháh đấu này nọ ... Cái đó chỉ dành cho trẻ con thôi :hug: .... àh, hay là bác là trẻ con
Tui chơi trò này rồi, sao thấy phần đồ họa của nó bèo wá, màn hình răng cưa không à, hiệu ứng trong game thì cũng không có gì đặc sắc (không có ánh sáng động, rag doll của Havok, texture bề mặt), máy PS2 đồ họa bèo wá, so với Xbox của tui thì thua xa , NG là số 1, hà hà, nhưng mà tui đánh giá cao cái camera của DMC3 đấy, cực kỳ ấn tượng (chắc từ bấy giờ trở đi sẽ không có game hành động nào wa được cái camera của nó), còn cốt truyện của nó hơi bị nhảm, Gamespot chấm 8 điểm cho phần tilt là đúng rồi mấy thằng điên kia cứ bàn cãi, còn NG của tui thì 10 điểm nhé, cốt truyện dễ hiểu và sâu sắc, còn DMC3 vừa nhảm vừa khó hiểu. Còn nữa, con ghệ trong DMC3 sao nhìn nó như người máu lạnh ấy lại xấu như ma nữa, đã vậy còn chạy Moto như điên ấy, chẳng xem ai ra gì hết. Nói tóm lại đây là một trò chơi tuyệt hay nhưng chưa phải là "sự lựa chọn của những nhà thiết kế" (Editor 's choice). Tui chơi rồi (ở ngoài tiệm) và thấy sao nói vậy, GS chấm như vậy thì tui nói vậy, DMC3 phát hành lần này chỉ đạt điểm cao ở phần Gameplay và Camera mà thôi, còn những yếu tố khác hình như tui thấy chẳng có thay đổi gì so với bản 1, nhất là phần đồ họa, vẫn còn răng cưa. Còn phần Gameplay tuy ngầu và tạo cảm giác phấn khích cho người chơi nhưng vẫn còn gây ra cảm giác nhàm chán vì cách chơi không mấy sáng tạo, Dante không thể Block (đỡ đòn) như POP hay NG (rất giống thật) được.
_Lại một người nữa ....nói nhảm. Có thấy là từng lời từng chữ của chú tui đều phải in đậm lên không ??? :

> Nói thật nhá, chú stupid quá, còn vì sao thì bây giờ tui sẽ giải thích cái stupid cho chú hiểu :
* Không bao giờ đem so sánh 2 trò chơi khác hệ máy hiểu chưa stupid ??? NG là trên XBOX, DMC là trên PS2. System của XBOX mạnh hơn PS2 thì chuyện hình của NG đẹp là chắc rồi, khỏi cãi. Miẹ, dek biết gì cứ vào la nham nhảm. Thế chú có thấy trò nào hành động tốc độ cao như DMC 3 mà vẫn giữ được 60 fps chưa ??? ( biết fps là gì không ku ??? ) Coi kĩ hết các hiệu ứng ánh sáng trong DMC 3 chưa ???
* Chú bảo không có ragdoll ....

... nói thật nhé, chú stupid ghê. DMC 3 cố tình thiết kế như vậy để khỏi làm giảm khung hình, vì nếu để ragdoll thì phải để lại xác chết của nhân vật hoặc kẻ thù mới thấy hay. Còn trong DMC 3 chú đánh một lúc cả chục con, để lại xác của tụi nó cho chú khỏi đi đường luôn àh ??? Với lại chú chơi game đánh kiếm chứ có phải bắn súng đâu mà cần ragdoll, chú giết quái vật chứ giết người sao mà thích ragdoll ???
* Chú bảo không có ánh sáng động ??? Tui không hiểu ý chú chỗ này, thế chú đã đánh nhau với con trùm rết chưa ??? Sao, mỗi lần nó đi ngang qua bức tường chú có thấy gì không ??? Hay là TV chỗ chú bị hư nên mới ...không có ánh sáng động
* Điều nhảm nhí vô cùng là đi khen cái Camera của DMC 3 vì nó điểm yếu dở nấht trong game. Thế mà chú lại khen là nó hay thì tui không biết sao nữa, chắc đọc trên GS thấy sao nói dzậy quá ... hoặc là mắt kém, tụi GS nó chê camera mà nhìn vào tưởng nó khen chăng ???
* Biết tilt là gì không ??? Biết nó dùng để đánh giá cái gì không ??? Tui bàn cãi nè, đâu thằng nào điên đâu ... miẹ, nói ra xem tilt là gì cho tui coi coi chú biết gì mà bảo này bảo nọ ???
* Chú bảo cốt truyện của DMC khó hiểu và nhảm. Thế chú đã chơi đến hết game chưa ??? Hay là mới chơi có mấy màn rồi lên đây nói phét ... Mà chú đã chơi qua DMC 1 chưa ??? Ack ... nói thật nhé, chú stupid chưa từng thấy, cái người ta khen thì chú chê, cái người ta chê thì chú khen ... cốt truyện trong DMC 3 được xem là hay nhất trong series mà ngồi chê ỏng chê eo ... Ack Ack ...
* Điểm stupid tiếp theo nữa là tụi GS không phải lúc nào cũng đúng. Có lúc nên tin nó, có lúc không, chú hiểu chứ. Hay là chú vẫn còn stupid đến nỗi tụi GS nó nói gì là chú nghe răm rắp đến đấy và bảo nó chắc chắn là thế ấy ???
* "Cách chơi không mấy sáng tạo" là chú nói so với DMC 1 hay so với NG ??? Bởi vì một bài post của chú thôi mà tôi đã hiểu được tại sao trên đời vẫn còn có nhiều thằng stupid mà vẫn cứ to mồm. Câu trả lời là chú đã chơi hết chưa mà la là không sáng tạo ??? Và không sáng tạo là điểm nào ??? Như thế nào mới được gọi là sáng tạo ??? ... Như NG mới gọi là sáng tạo àh ??? Đúng là stupid hết chỗ nói.
* Chú bảo Dante không đỡ được <==

... thôi tôi chửi chú đã nhiều, tôi cười cũng đau bụng lắm rồi .... dừng tay tại đây thôi. Cho chú thời gian về nhà suy nghĩ lại những điều stupid mình từng ghi. Nói chung chú không thích DMC 3 thì cũng chẳng có thằng ma nào rỗi hơi, rởm đời đi bắt ép chú chơi DMC 3 cả, còn chơi thì chơi cho hết, chứ cái kiểu chơi chưa hết đã lên huênh hoang nói nhảm như chú thì tôi nói thật, chú tupid lắm ...