đúng như Tomoe nói đó, ngoài quê thanh niên nó cà chớn lắm, tầm 9 giờ hơn là các nhà tắt đèn đi ngủ cả, ko có ai đi 1 2 người đâu mà đã tụ lại là 1 đám thanh niên khói thuốc xì xèo và ko dưới 5 thằng, thử hỏi 1 đứa con gái thân 1 mình 1 xe đi về qua xóm này làng kia rồi nghĩa địa liệu có dễ gặp xui ko ? về đến nhà phải đi qua nhiều làng nhiều xóm nhiều lối hẻm chứ có phải đường to sáng sủa như thành phố đâu, lỡ có chuyện gì xảy ra thì thế nào ?
cái ko nhà lành ở đây là, nếu 1 đứa con gái ở quê biết rõ đi về giờ đó sẽ gặp chuyện ko hay mà vẫn có gan đi vậy dư luận sẽ đồn là con này chai lỳ ko phải con nhà hiền lành, vậy có mang tiếng ko ? ở quê ko thoáng như Thành Phố, dư luận có ảnh hưởng rất lớn, nếu bị đồn thổi ko hay thì sẽ phải chịu tiếng chịu nhục đó, bị người ta khinh ghét rồi ra chợ bị người ta xì xào nói này nọ, cha mẹ anh em cũng ko thoát khỏi cảnh bị mang tiếng, bao nhiêu là chuyện chứ ko đơn giản đâu.
nói thật, đừng nói là con gái chứ ở quê tui con trai còn sợ đi vào giờ đó chứ đừng nói là con gái nhé, gặp mấy cháu khát tiền cờ bạc nó ko trấn cái xe mới lạ, dù là ở quê có quen biết nhiều và rành đường lối nhưng nói thật vào tầm 9 giờ trở lên là bắt đầu oải rồi đó, đi đườg đếch có đèn về mà gặp xui phải cái đám vô học thứ cứ phải gọi là xui to.
dân quê có cái tính là, gặp gái đi 1 mình thì trêu, gặp trai đi 1 mình thì gây chuyện để kiếm cớ đập nhau cho đã ngứa ngáy, thanh niên nào có bồ đẹp đi về cũng bị nó ghét nó chặn nó hỏi thăm sức khoẻ, ngoài đó toàn luật rừng chứ công an ở ngoài thị xã chạy vô thôn đếch kịp đâu, cho nên chẳng ai hi vọng vào công an giải quyết mà hi vọng vào ông bà phù hộ cho thôi
