đi chơi về khuya có phải là con nhà lành ????

hãy học cách nghĩ đến hậu quả của việc mình làm, đừng có lấy cớ là thời này thời nọ, có 1 điều ai cũng nhận thức rõ ràng là thời nay xa hội suy thoái đạo đức quá rõ rệt, đừng cố phủ nhận điều đó.

xấu có nhiều loại, đứa thuốc than bia rượu, đứa thì have sex, đứa thì phá tiền cha mẹ, loại nào cũng đều là xấu xa đáng lên án chứ đừng có so sánh kiểu con gái hút thuốc con hơn khối đứa xxx hay ở nhà thế này thế kia.

10 giờ đối với dân thành phố thì còn đèn sáng chói mắt xe đi đầy đường nên còn có thể nói là chưa trễ nhưng mấy chú có đọc từ đầu đến cuối ko mà phán như đúng rồi vậy ? có hiểu rằng giờ đó là giờ ko thích hợp cho con gái 1 thân 1 mình đi ra đường ko ? có hiểu được cảm giác lo lắng đến phát hoảng của người thân và người yêu ko ? mấy chú chưa có yêu ai thật lòng và chưa biết thế nào là quan tâm lo lắng và cũng chưa có con cái nên mới có cách nhìn nhận sự việc 1 cách đơn giản thiển cận như thế thôi, chỉ có mấy cha nào đã có con cái gia đình yên ấm và có người mình yêu thật sự thì mới hiểu được vấn đề của cái topic này thôi.
 
10 giờ đối với dân thành phố thì còn đèn sáng chói mắt xe đi đầy đường nên còn có thể nói là chưa trễ nhưng mấy chú có đọc từ đầu đến cuối ko mà phán như đúng rồi vậy ? có hiểu rằng giờ đó là giờ ko thích hợp cho con gái 1 thân 1 mình đi ra đường ko ? có hiểu được cảm giác lo lắng đến phát hoảng của người thân và người yêu ko ? mấy chú chưa có yêu ai thật lòng và chưa biết thế nào là quan tâm lo lắng và cũng chưa có con cái nên mới có cách nhìn nhận sự việc 1 cách đơn giản thiển cận như thế thôi, chỉ có mấy cha nào đã có con cái gia đình yên ấm và có người mình yêu thật sự thì mới hiểu được vấn đề của cái topic này thôi.

có thể bác có gia đình + lăn lộn với đời nhiều nên tầm nhìn khác tụi tôi.Nhưng cũng đừng quá gượng ép với con bé kẻo nó nổi cái máu chướng của 89 lên thì có mà khóc ròng -.-"
 
tui có quyền gì mà gượng ép ? nổi máu lên thì làm sao ? nó định hiếp dâm tui chắc.

tui nhận thức rõ ràng thực tế về xã hội và cuộc sống chứ lẫn lộn hồi nào ?
 
nó nổi máu lên quậy phá thì nhà vợ bác gánh, vợ bác buồn.
Thế thôi ! :|
 
tui có quyền gì mà gượng ép ? nổi máu lên thì làm sao ? nó định hiếp dâm tui chắc.

tui nhận thức rõ ràng thực tế về xã hội và cuộc sống chứ lẫn lộn hồi nào ?
ông tưởng ông là thánh àh, đến tôi còn chưa đc ng ta hiếp, ông tuổi gì :-j

theo tôi thì thế này, nếu thằng đó nó lo cho con nhỏ thì nó phải đi tìm, đưa đón nó về. Ngồi nhà ngó mà bảo lo cái nỗi gì, mà 2 đứa có bị ngăn cách địa lý gì ghê gớm ko
còn loại bảo đi chơi về khuya là ko phải con nhà lành thì nó bảo là cổ lỗ xỉ là phải rồi, rên rỉ cái shit gì nữa
mà sinh năm 89 mà sao còn ở nhà đi chơi, ko đi học àh :|
89 cũng đủ lớn rồi, ở tuổi đấy mà bạn bè rủ đi karaoke, bảo nó zìa sớm ngồi đồng ở nhà
tôi nghĩ thằng nhóc đó ko cổ lỗ xỉ thì chắc cũng thuộc phái bảo thủ =))
 
đi hát karaoke hơn 10h tí có sao đâu trời:|, bảo thủ qé đó =))
 
Nhiều bạn còn không biết cái nông thôn Việt Nam nó như thế nào nhỉ?

Chuyện bé xé ra to
Một đồn mười, mười đồn trăm
Thêm thắt tí muối cho nó ngon

Đặt trường hợp bác sống ở nông thôn, cái quan niệm, cái văn hóa nó còn chưa được thông thoáng như thành phố thì liệu các bác có còn nghĩ được như bây giờ không?
Cứ sáng sớm ra ngoài quán uống ly cafe hay ra chợ mua bó rau lại nghe thiên hạ xì xầm người yêu/con dâu tương lai của mình đi đêm này nọ thì thử hỏi có nóng mặt không? đấy không phải là yếu tố quyết định vì yêu nhau dựa trên sự tin tưởng. Nhưng ở quê là nó thế, dư luận nó chiếm vai trò quan trọng lắm, đơn giản chỉ là một số người không vượt qua được thôi.

theo tôi thì thế này, nếu thằng đó nó lo cho con nhỏ thì nó phải đi tìm, đưa đón nó về. Ngồi nhà ngó mà bảo lo cái nỗi gì, mà 2 đứa có bị ngăn cách địa lý gì ghê gớm ko
còn loại bảo đi chơi về khuya là ko phải con nhà lành thì nó bảo là cổ lỗ xỉ là phải rồi, rên rỉ cái shit gì nữa
mà sinh năm 89 mà sao còn ở nhà đi chơi, ko đi học àh
Không phải việc gì cũng xoắn lên đưa đón thế, có thể thằng zai kia nó không biết là con này đi về trễ, hôm sau mới biết chăng? Chủ yếu là con bé cần tự nhận thức và biết tự bảo vệ, phòng tránh mình trước những nguy hiểm có thể gặp phải. Nếu nó biết về trễ đíu có thằng nào đưa về mà còn dám ngồi lì thì hơi có vấn đề.

Hôm đó 5/5 âm lịch, chắc đi chơi buổi tối
 
.
báo chí nói nhiều về vấn đề này rồi, hậu quả của nhiều bạn trẻ đã đủ để nói lên điều này rồi và chuyên gia tâm lý cũng đã phân tích tỷ mỷ về vấn đề này rồi và tui ko cần phải ngồi gải đàn tai trâu nữa cậu có hiểu ko ????

đơn giản tui chỉ nói với cậu, tui với cậu 2 người 2 thế hệ khác nhau, ko cùng chung quan điểm và cách sống, đối với cậu thì những người sống theo nết cổ điển như bọn tui là Cổ Hủ, còn đối với bọn tui thì các cậu là Bồng Bột Nông Cạn và Thiện Cận.

tui theo quan điểm cổ điển vì tui thấy nó ít tiêu cực và thừa tích cực, còn quan điểm hiện đại thoáng mát như mấy cậu thì tích cực ít tiêu cực thì thừa cho nên tui ko có dại gì sống thoáng buông thả để rồi gánh lấy cái hậu quả bi kịch.

tui lập topic để nhờ mấy ông nào có tầm hiểu biết nhìn xa trông rộng và nếu đã có vợ con thì càng tốt vô tư vấn dùm chứ ko phải nhờ mấy chú có phong trào sống thoáng mát vô để xúi dại rồi đẩy con người ta vào đường sai trái, nên nhớ topic này tôi lập ra ngoài tui và các bạn ra còn có vợ tui và con em nó theo dỗi nên các chú làm ơn suy nghĩ trước khi pos bài nhé
thật ra người ta bàn nhưng cậu cũng có hiểu cái quái gì gọi là buông thả ?

buông thả là thế nào ? là đánh đổi tương lai mình để trượt dài theo những cám dỗ của cuộc sống , ko biết nghĩ đến tương lai cậu à.

Thế nào là hiện đại ? thế nào là thoáng mát ? cậu vẫn chưa đủ trình độ để đánh giá đc đâu. xin thứ lỗi cho, cái gọi là đàn gải tai trâu của cậu, liệu cậu có đủ tuổi để đàn chăng ?

đi 10g về là bồng bột thiển cận =) đi chơi với bạn cà fe vui vẻ về trễ cũng gọi là bồng bột thiển cận. vậy ai là kẻ thiển cận =) ?

lại còn xúi dại, đẩy con người ta vào con đường sai trái =). ko đỡ đc. chụp mũ cũng vừa vừa thôi. ở đây có ai xúi dại đưa đẩy gì ?
 
Lỡ đi khuya quá mà đi 1 mình mà xui xui bị 1 đám nó chặn đường rồi rape thì sao nhỉ ;))
 
Thì chịu chớ sao? Xui+ngu thì phải chịu.
Đáng ra nếu nó muốn đi trễ thì trước lúc về điện bạn trai đến hộ tống sẽ tốt hơn. Đỡ fải lăn tăn.
Mấy bạn trai đi đón người yêu buổi tối cũng nên thủ theo cây hàng trong cốp cho nó chắc ăn. Nhỡ đâu 1 mình với bầy sói thì có cái mà xài :D
 
=))
bị raped thì có bài học chứ sao

nói thật nhé

con gái ko giữ được thì sẽ được bài học
 
Không có mình đi cùng thì rất sợ bạn gái đi chơi về muộn :-s

Con gái đi chơi về muộn thì tạo ấn tượng ko tốt cho mình ban đầu thôi ,còn sau này quen biết ,hiểu đc thì sẽ thấy khác :)
 
Không có mình đi cùng thì rất sợ bạn gái đi chơi về muộn :-s

Con gái đi chơi về muộn thì tạo ấn tượng ko tốt cho mình ban đầu thôi ,còn sau này quen biết ,hiểu đc thì sẽ thấy khác :)

=)) mình thì thấy có 1 thứ rất thú vị

đứa con gái nào mà ko đi chơi bao giờ thì rất nhạt, Nó rất biết giữ mình nhưng mà giữ cho ai thèm thì ko biết

đứa con gái nào mà đi chơi nhiều mà mất hết thì cũng nhạt =)) bởi vì nó chả còn gì để mà giữ cả

đứa nào mà mất 1 tí vẫn giữ được 1 tí thì ok.
 
Ở vùng quê, cái giờ đó nếu có người thì ít khi nào có 1-2 người lắm, đã có là thường 1 đám tụ tập cả lũ đấy các bố ạ, thử nghĩ 1 đứa con gái đi bộ hay rú xe qua, tụi nó tụ tập thì buôn dưa đủ chuyện dần già chuyển sang nhiều hành động, thấy 1 đứa con gái đi qua mấy bác nghĩ nó làm gì ??? Ngồi im thin thít hay là làm trò gì đó ...??? 10h ở tp khác xa hoàn toàn với 10h vùng quê, chứ nếu ở tp thì cũng chẳng khắt khe gì lắm đâu.

Hút thuốc, rượu bia ko phải là thiếu chín chắn hay thiếu nhận thức, mà có rượu bia say xỉn thì ko phải là nghĩ cho mình ko, có gia đình, bạn bè, NY thì nghĩ cho những người xung quanh 1 tí, say khướt thì gọi đt kêu ngủ nhà bạn cho gia đình còn yên tâm, cũng như đi về trễ vậy, về trễ thì gọi dt cho gia đình, gọi NY đến chở, etc...
 
Chủ topic à, tui nói thật cho bác nghe nhé:
Thứ 1: Tôi không phủ nhận xã hội ngày nay đang xuống cấp, điều đó đúng (kô biết bác đọc ở đâu ra mà nói như đúng rồi) Tôi chỉ nói bác nên thức thời, thay đổi cách nghĩ thôi, chứ có bắt bác thả cửa cho cô em gái không?
Thứ 2: Rượu bia,thuốc lá nghiện ngập rồi phá phách gia đình thì xấu là đúng, không bàn cãi nhưng rượu bia thuốc lá khi đã ở độ tuổi trưởng thành chỉ cũng là cái sở thích con người thôi, có chừng mực thì ai cấm cản. Bác biết sao tui tôi phải so sánh một cô gái hút thuốc với 1 tiểu thư nhà lành giấu mặt không?? Vì bác đó bác ạ, những post trước bác nói: "Con gái hút thuốc ,rượu bia mà suy nghĩ chín chắn à?" Thế bác có xem cô gái ấy là người thế nào không, đã đặt hoàn cảnh cho người ta chưa mà phán như đúng rồi thế, giờ xuống đây lại nói so sánh này nọ. Tôi nếu có ít tuổi hơn bác cũng đặt người ta vào hoàn cảnh nào rồi mới nói,mới so sánh.
Thứ 3: Vâng, tôi biết cảm giác của gia đình lo cho người thân yêu của mình bác ạ, 10 giờ đêm ra đường ai không biết nguy hiểm cho con gái.Nhưng khi đi đâu, ở đâu, mấy giờ về tui đều nói cho gia đình biết. Tôi hoàn toàn ủng hộ bác điều này.Và dừng lại cái cách nói " mấy chú chưa này. mấy chú chưa nọ..." dùm tôi đi. Đừng vơ đũa cả nắm bác ạ, sao bác biết chúng tôi chưa yêu ai thật lòng, chưa có gia đình nên suy nghĩ thiển cận?? Bộ chưa có những điều đó là chưa biết suy nghĩ thấu đáo sao?? Nếu bác có gia đình vợ con rồi thì có thể bác hiểu đời hơn chúng tôi nhưng cách nghĩ vơ đũa thế có nghĩ cho người khác chưa ??
Nếu bác muốn lập topic này để gặp người có gia đình vợ con chia sẽ cùng nhau mà không cần chúng tôi góp ý thì có lẽ bác sai địa chĩ rồi, đi kiểm những diễn đàn người có gia đình mà lập topic. Chúng tôi có đưa đẩy em gái bác vô con đường sai trái kô? Có vẽ đường cho hưu chạy không?Có xúi dại không mà phán ghê thế?? Một khi đã post bài trong đây thì có lẽ chính bác nên suy nghĩ trước khi lập topic đấy, đừng có ép mọi người nên suy nghĩ trước khi post bài, bác cũng là con người như chúng tôi thôi, xã hội tự do nhé.
 
À cũng như bác NDT nói đó, rượu bia thì bt thôi, có lúc, chớ mà rượu bia cho lắm vào, đến lúc hư gan hư phổi thì ai khổ ? Có phải riêng bản thân mình đâu, gia đình bạn còn khổ X 2.

Tương tự như hoàn cảnh trong topic này vây.
 
Từ đầu mình đã k muốn đả động đến chuỵên con gái uống rượu bia, thuốc lá vì sợ lạc chủ đề ^^ Thôi thì xin góp 1 số ý kiến với các bác để cùng thảo luận vậy :D

Thực chất theo quan điểm của em thì rượu bia k tốt mấy, chỉ là fương tiện để giải tỏa stress thôi :D Nhưng người VN ta vẫn còn cái nhìn khá khắt khe về những chuyện con-trai-có-thể-làm-nhưng-con-gái-không-thể đại loại như rượu bia, thuốc lá này :D

Cá nhân em thì em k hút thuốc và cũng k thích thuốc lắm nhưng bọn bạn em thì nhiều đứa lại hút. Thấy thì k bổ béo gì, chỉ có hại, toàn nghe tụi nó than nhưng vì cái đó là sở thích và cũng coi như là nghiện rồi nên đành chịu. Rượu bia thì cái k thể thiếu khi anh em họp mặt rồi ^^
Tuy nhiên với con gái thì k nên dính vào 3 cái này thì hơn. Dù sao cũng là con gái Á Đông, nhất lại là VN thì nên tránh mấy thứ ấy ra (biết uống bia vài hớp hầu mấy anh chơi thì đc ^^) để sau này còn có cơ sở mà níu chồng, tránh cho nó quá đà. Vả lại em cũng công nhận là chẳng bổ béo mấy. Nếu là một người con gái có nhận thức đầy đủ thì em nghĩ đa số sẽ không dính vào mấy cái đấy. Còn lại một số ít phụ thuộc vào cá tính nhưng gái ngoan thì không xét, loại đú bẩn tập tành thì lại càng chả dám lạm bàn ^^
 
Con gái hút thuốc nhìn rất sexy với vẻ mặt cao ngạo :>
 
CÁ là 1 đứa con gái hư hỏng :-w......................
 
Con gái hút thuốc nhìn rất sexy với vẻ mặt cao ngạo :>

Bất hủ ;)).

Thế chắc cậu chọn GF cũng lựa những cô như thế nhỉ :-"
 
Back
Top