Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.



cậu làm xây dựng hả.
Lên đây tâm sự, khối người hỏi bạn làm công việc gì, cứ ấp a ấp úng, đánh trống lãng, không dám nói, việc gì mà chẳng là việc mà phải giấu?THôi em đi ngủ
Xây dựng có 2 loại : 1 thợ hồ ,2 kỹ sư ..Học ĐH Xây dựng mà ko làm xây dựng thì làm gì ~.~
Đếch đỡ được. Mà trong k hi mẹ tui thấy bả bị trong phổi có nước cho tiền đi hút nước ra ôi thói đời là thế.
Phải vậy thôi hồi đó nhà tui buốn bán mỗi lần cho người làm về quê ăn tết là phải cho xe đi đón chứ không thì không thì không chịu về. Làm một thời gian thì đòi đi lấy chòng đài loan. Lừa tiền bạc, tình cảm nói với mẹ tui là bả bị má bả nhốt không cho ra bắt đi lấy chòng gọi điện cho mẹ tui nói la vừa trốn ra được. Không có tiền rước xe lên mẹ tui gửi tiền cho rồi gọi điện lên nói không làm cô giàu như vậy coi như bố thí điĐếch đỡ được. Mà trong k hi mẹ tui thấy bả bị trong phổi có nước cho tiền đi hút nước ra ôi thói đời là thế.

giờ kỹ sư như chó con, hơn hết là ở đây rất nhiều bác có trình rất cao
Một số khác mình chưa rõ, nhưng bác origami thì khác, mặc dù tuổi nhỏ hơn mình nhưng trình tiếng anh quả thật hơn mình rất nhiều :P
xin lỗi các bác là em trót đem con bỏ chợ. Tuy rằng em học xây dựng, nhưng em lại chuyên các công trình ngầm
vì thế em nộp đơn về vùng đất toàn than là than, nơi con gái da trắng và xinh, nơi các cụ tiêu tiền như rác và nơi... tụi nghiện + HIV số 1 việt nam mình là Quảng Ninh 
các đàn anh đi làm rồi, chắc hiểu tâm lý em :P
đến 10h thì đi ngủ vì mai thức dậy sớm :( Vậy là hết ngày... khỏi phải tán gái. Buồn như chó cắn.
giờ nó cho vào sịp cơ
ốc vít đủ cả. Xi măng thì nó cho vào can nước :-*

hiện nó đang giám sát công trình trên Dak Lak ...thi công về trụ tháp viễn thông gì đó mất 2 tháng . Vì nó dc ba má tớ cung chiều nên lần xa nhà này ko biết ku cậu sống sao chỉ biết mới lên dc 2 ngày điện về nhà hỏi ba tớ là trên này tụi nó đút lót cho nó quá trời , sợ nên hỏi ý kiến ba tội thằng em
...từ bé sống ở HCM nên khi lên Dak Lak nó chỉ nói trên này sống thoáng và dễ chịu ăn ở rất thoải mái và rẻ :). Chỉ tội cái ban tối ko dám đi đâu chơi vì các chú khác trong công ty từng công tác trên đó dặn dò đừng lên ra đường khi đã là 4h vì sẽ gặp bọn xin đểu 










). mặc dù nó trả lương tháng cho 1 thằng mới ra trường tới 6.5 chai!
, có khi 5h sáng mới về tới nhà nếu đang trong mùa bận và sáng phải lên đúng 8h chỉ để đi đến công ty khách hàng.
, chỉ sợ đám sinh viên chửi lén thì khổ