Đi sinh nhật

Xem phim, nhà giàu thì sau đó đi ăn ở nhà hàng blah blah, lí thuyết là thế, tớ chưa đụng phải bao giờ nên chịu luôn
nhà nó giàu nhà tớ nghèo =))
Khách sạn là chỗ có nhiều khám phá mới mẻ đối với em nó
hí hí mình cũng muốn thế mà nói vậy nó vả vào mồm thì chết :-s
 
ơ ơ, cậu này cũng giống tớ đc thằng bạn dắt đi sn bạn của nó , và từ từ làm wen lun cho đến bi giờ, cũng mới wen thui , đc 3 ngày rồi :'> , cũng bđầu sn nhưng có yh tr'c rồi nhưng 0 chat , và sau đó mới là xin số đt rùi tán từ từ wa tin nhắn + đi chơi chung là.... xong :'>
 
Trần Nguyên Hãn là con phố nhỏ ngay sát UBND TPHN , thông thẳng ra Hồ Gươm , ở đấy có 1 quán Trà vỉa hè phục vụ đủ các món mà giá rất bình dân , 20k là đủ ngồi cả tối ..... Mỗi tội dạo này đang tháng ATGT thỉnh thoảng sẽ bị lùa .....

Thế ông cho xin cái Yh sau này mà có vụ gì gần gần như thế này thì tư vấn cho cái địa điểm nhá ;;)
 
... chỗ đường ven hồ ! ở đó có mấy quán caffe đc lắm ! leo lên tầng 3 mà ngồi ! yên tâm có 2 cốc nc ko đến 50k đâu :))
Quán tầng 3 chỗ ven hồ chắc là cafe Lẵng Bạc , chém đừng hỏi , ghét nhất lên đây mà vì ngoại giao mà phải lên đây mấy bận =;
Thế ông cho xin cái Yh sau này mà có vụ gì gần gần như thế này thì tư vấn cho cái địa điểm nhá
Nếu k phiền thì có gì cứ trao đổi qua PM của 4rum với mình :D , HN ngoài mấy quán Bar club mình chưa có cơ hội vào thì số lượng quán cóc có tiếng thì cũng ko nhiều đâu , có thể sang 2pic Ẩm thực HN bên box Thư Giãn cũng tương đối đủ đấy ..........
 
Back
Top