• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Đi tìm sự thanh thản

  • Thread starter Thread starter Steven4
  • Ngày gửi Ngày gửi

Steven4

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
28/1/05
Bài viết
250
Reaction score
1
Mình đi thẳng vào vấn đề, lúc trước mình có quen A được 1 khoảng thời gian (tầm 2 năm), A trao cho mình tình cảm rất nhiều, vì vậy đặt hy vọng vào mình rất nhiều và A hay giận hờn, nỗi nóng mỗi khi mình ko làm vừa ý A, những tháng cuối cùng trước khi nói lời chia tay mình cảm thấy rất nặng nề chắc 1 phần vì mình đã hết tình cảm với A.

Rồi rồi mình gặp B, B hoàn toàn khác với A, B không đặt nặng bất cứ 1 áp lực nào lên mình ngoài chuyện học hành (lúc đó vẫn là bạn bè bt), đi với B mình cảm thấy rất nhẹ nhõm dễ chịu. Rồi mình chia tay A để đến với B. Quen B được tầm nữa năm, mình bắt đầu cảm nhận sự khác biệt giữa 2 đứa, cách suy nghĩ rất khác nhau, và mình đã phạm phải sai lầm lớn 1 trong đời mình, mình chia tay B ngay trong ngày sinh nhật của B (hôm đó mình ko lien lạc với B). Hôm sau B gặp mình nói chuyện, mình cảm thấy B rất buồn, cô ấy nói hôm đó cô ấy bỏ việc, ở trường chờ mình chở đi chơi, rồi từ đó đến giờ cũng đc 1 năm 2 đứa ko lien lạc với nhau nữa.

Bẵng đi 1 thời gian, mình nhớ lại những lời nói của B, mình cảm thấy rất hối hận vì những gì mình đã làm, nó ám ảnh từng giấc ngủ của mình, mỗi lần vô tình gặp B trên trường mình cảm thấy tim mình nhói lên.
Tình cảm thì mình khá chắc chắn là ko còn đối với cả A và B, A thì đã có bạn trai mới, nên mình cũng đỡ cắn rứt lương tâm, nhưng với B thì……

Cách đây nữa năm mình có nhắn tin xin lỗi B, nhưng ko co tin nhắn trả lời lại.
Hôm nay ở trên trường minh gặp lại B, cảm giác tội lỗi đó lại xuất hiện, càng ngày mình càng ko chịu đc.

Mọi người có thể cho mình lời khuyên là có nên tìm gặp B đễ nói lời xin lỗi ko sau những gì mình đã làm? (mình ko cần gì hết chỉ cần B tha thứ cho mình la đc rồi).

Mình biết mình là thằng đểu và mình ko từ chối điều đó, nhưng mình muốn có đc 1 lời tha thứ để tâm hồn mình đc thanh thản, mình sợ nếu ko làm thì mốt sẽ ko còn cơ hội nữa vì mình sắp ra trường rồi. Từ lúc chia tay B đến giờ cũng 1 năm rồi, mình ko quen 1 ai hết và cũng ko có y định quen sau những việc mình đã gây ra cho A va B.
 
Chỉnh sửa cuối:
Xin lỗi để làm gì ? Ai cần lời xin lỗi đâu ? Để yên cho nó chìm sâu đi đừng có cố mà khơi lên
 
Đã chia tay và quyết tâm dứt rồi thì thôi. Ko dính dán gì tới nhau nữa. Bạn ko cần xl gì hết, chuyện tình cảm ko muốn thì ct, bạn ko phải bắt cá hay lợi dụng gì cả. Và người ta cũng chẳng cần bạn xl đâu, xl để rồi nhỏ đau hơn.
 
Chủ topic day dứt đau khổ nhưng có chắc B cũng có cảm giác như vậy ? Hay là B thấy cái mặt ông là muốn cho 1 guốc ? :2cool_go: Con gái sau chia tay mau hồi phục hơn con trai nhiều đấy, đừng tưởng lầm !:2cool_misdoubt:
 
Rút kinh nghiệm cho lần sau thôi còn lần này thì fail + qua lâu rồi.
 
im lặng và thời gian sẽ giải quyết chuyện còn lại ^^!:6cool_boss:
 
Chủ topic dối lòng ah, không nghĩ đến người ta vi yêu, mà vì cắn rứt lương tâm.
Tôi KHÔNG TIN
Nghe lời tâm sự của bạn, tôi nhận thấy:" Chính bản thân bạn, bạn còn không biết bạn muốn gì".
 
Lần sau thì hãy cố hết sức để k phải ntn nữa.

"Love means never having to say you're sorry" ( Love story ) .
 
Back
Top