Dicussion: Mọi thứ về Silent hill theo ý kiến của bạn.

Nhiều câu hỏi wa, thôi thì tạm bốt lên vài cái:
- Main char yêu thích nhất: Henzy cao to, đẹp trai, zâu lún phún đầy nam tính, mớ tóc rủ đầy phong trần, và hay soi trộm gái!
- Căn phòng đáng ghét nhất: căn phòng đầy súng... airsoft trong SH4 đó, thèm lắm mà bất lực!
- Câu nói yêu thích nhất: "I'll stick with u" của em Eileen << Ôi sướng!
- Boss ưa thích nhất: quái sao ko ai chọn Maria nhỉ!
 
Silent Hill yêu thích nhất? SH3, chơi đi chơi lại mệt mỏi
Silent hill không thích nhất? Hình như chưa có bản nào mình o thích, mỗi phần đều có cái hay riêng.
Bài nhạc Silent Hill yêu thích nhất? Hometown của SH3.
Main Character yêu thích nhất? Heather, cá tính và rất đời thường.
Kẻ thù yêu thích nhất? Walter Sullivan
Nhân vật phụ yêu thích nhất? Douglas của SH3, ông ấy mang một chút ấm áp tình người vào cốt truyện nặng nề của SH3.
Quái vật/ boss yêu thích nhất? Cũng là gã đầu nhọn
Quái vật/ boss đáng sợ nhất? Không có, boss nó trâu mình trâu hơn
Vũ khí yêu thích nhất? Thanh katana
Nơi chốn yêu thích nhất? Hồ Toluca
Căn phòng yêu thích nhất? Chắc phòng của Henry trong SH4
Đoạn cutscene yêu thích nhất? Douglas chở Heather đến SH.
Đoạn cutscene buồn nhất? Heather thấy bố mình bị giết.
Câu nói của nhân vật yêu thích nhất? không nhớ
Cái chết của nhân vật bạn yêu thích nhất? Harry Mason

Mặc dù hiện mới phá đảo SH3 nhưng rất nhiều điểm giống cậu này:D

Douglas có thể coi là nhân vật thay thế cho hình ảnh bố Heather. Còn ngoài bản Hometown thì thích cả khúc nhạc đầu của game, và cả bài mà Heather chui khỏi cửa sổ nhà WC để trông Douglas.

Cảm thấy mình thật may mắn khi chơi SH 3 đầu tiên trong series này, vì biết đâu mình sẽ ko có cơ hội chơi các bản còn lại^ ^. Nhớ heather và Douglas quá:(
 
Còn em thấy thế này "SH hay nhất:sh2 , vũ khí ưa dùng nhất:rusty axe trong sh4 , con boss bựa nhất:memory of alessa, khúc buồn nhất: ending 21 sacrament của sh4 , khúc bựa nhất:đoạn cynthia về làng,gì mà chỉ là 1 giấc mơ,rồi special favor nữa chứ(hjx, tiếc quá) boss cuối khủng nhất:MARIA(khiếp,ko hiểu người ta nghĩ gì)
 
Quái vật/ boss yêu thích nhất: tất cả
Quái vật/ boss đáng sợ nhất:Heather
Vũ khí yêu thích nhất:Kiếm nhật
Nơi chốn yêu thích nhất:Silent Hill
 
ủa Heather đâu phải là boss
có nhầm hem
nếu có con mình thích nhất là quái vật 4 chân(2 chân trên đầu) trong SH2 ý
cái con đó ngộ lắm à nha
trông bóng nhẫy như nhựa ấy
đập nó thích phải biết:D
 
Silent Hill yêu thích nhất sh4,vì nó quá hay và kinh dị,đã chơi lại tới lần thứ 6 rồi đây,tối nay về chơi lại nữaS
ilent hill không thích nhất sh memory,1 phế phẩm của dòng sh vì k hề có 1 tính năng chiến đấu và làm sai sự thật về alessa,chơi dc đúng 20ph là bẻ ngay cái dvd vì quá ức và thất vọng về climax lẫn konami
Bài nhạc Silent Hill yêu thích nhất? bản nhạc lúc cynthia chết ở sh4
Main Character yêu thích nhất? tức nhiên là HENRY
Kẻ thù yêu thích nhất? Walter
Nhân vật phụ yêu thích nhất? CYNTHIA
Quái vật/ boss yêu thích nhất? Nurse
Quái vật/ boss đáng sợ nhất? Là những con ma trong sh4
Vũ khí yêu thích nhất? sexxy beam trong sh3
Nơi chốn yêu thích nhất? nhà của Henry-phòng 302 trong sh4
Căn phòng yêu thích nhất? phòng 202 trong căn hộ ở sh4,căn phòng mà có 1 đống tranh vẽ ýĐoạn cutscene yêu thích nhất?
Đoạn cutscene buồn nhất?là đoạn cynthia chết
Câu nói của nhân vật yêu thích nhất? just a dream,right henry
Cái chết của nhân vật bạn yêu thích nhất?Cynthia tội nghiệp trong sh4,cô chạy đi tìm lối thoát để rồi bị walter xử
 
Chỉnh sửa cuối:
Trên diễn đàn của tụi Nhật thì thấy bình luận thế này:
-Bản có nội dung sâu sắc nhất: SL2
-Bản kinh dị nhất: SL3
-Bản có ý tưởng đột phá: SL4 the room, với việc tạo ra lỗ hỏng qua lại 2 thế giới
-Bản kết cục buồn nhất: SL5
-Bản gameplay lạ nhất: SH shatter memories , điều khiển hoàn toàn với tay cầm wii
Bản thân tôi thì thích nhất SL5, vì nó đã lấy lại không khí âm u và màn sương mù vốn xuất hiện mờ nhạt trong SH3 và gần như không có trong SH4, và cốt truyện đã được chăm chút có chiều sâu trở lại, kể từ SH2. Nhìn chung các bản SH đều có 1 môtíp chung, 1 nền chủ đạo chung là các nhân vật đều có lai lịch ít nhiều liên quan đến địa danh SH, cái cốt truyện đôi khi làm người chơi khó hiểu, nhưng rồi lại vỡ lẽ ra nhiều điều khi kết thúc thúc game. Và tất nhiên vẫn còn nhiều uẩn khúc, theo cái cách mà game tạo ra cho người chơi, vì 1 lẽ SH là dòng game khá kén người chơi và không phải chơi để hiểu, mà là để chiêm nghiệm. Vì cái phải tìm tòi thêm rồi tự suy luận ra mỗi người 1 cách hiểu về mạch truyện, đã tạo cái hay rất là đặc trưng cho dòng Silent hill
:)
 
Silent Hill 4 có cái se lạnh của ban đêm, tuy không có sương mù dày đặc nhưng tiếng gió rít và côn trùng khiến ta cảm nhận được. Sương sau này càng ngày càng dày và khúc cuối nó tràn vào căn phòng luôn. Sh4 khúc sau mới máu me, chơi ở độ khó cao thì sẽ thấy quái vật của nó thông minh chỉ thua bản 5 thôi.
 
ủa Heather đâu phải là boss
có nhầm hem
nếu có con mình thích nhất là quái vật 4 chân(2 chân trên đầu) trong SH2 ý
cái con đó ngộ lắm à nha
trông bóng nhẫy như nhựa ấy
đập nó thích phải biết:D
Bạn j ơi, bạn kia có ý nói boss Memory of Alessa đó chứ hok phải heather đâu.
Còn cái con 4 chân trong SH2 nhìn ớn kinh khủng, quái j mà như quỷ xD
 
Back
Top