http://www.youtube.com/watch?v=U4ipBj1sO3M
Ko kéo búa bao thì là gì? thấy zealot lên roach, thấy immortal đổi mutas, thấy stalker sentry đổi ling infestor hay hydralisk, lại thấy zealot đổi lại roach vòng lập trở lại

. Còn micro chỉ cần 1a2a3a.
- Chú cần để ý vào chữ gọi là chú trọng nhé, trong war3 thì micro chú trọng, nhưng SC2 thì macro quan trọng, việc lên build, bao quát, mở mỏ phụ... sẽ quyết định dẫn tới lợi thế cao hơn, rồi sẽ dẫn tới thắng. (giống như đạo multa có thể dk phá được marine, nhưng gặp đám goliath bắn xa thì làm sao mà phá, giống như SC2 stalker vs hydralisk thì hơn kém nhau một chút, nhưng stalker nâng blink thì micro thằng hydralisk sẽ lỗ hơn, tuy nhiên trình tình toán tech lên, trình đổi build, dò trước, vẫn là macro)
- Chú nói cái kiểu kéo, búa, bao là cái dạng hên xui lên build khắc thì ăn, cái chú vd là lính khắc chế lẫn nhau, chú rập khuông cú zealot gặp roach, rồi immortal đổi muta thì hơi cố chấp và sắp đặt. Việc biết trước đối phương lên gi, rồi tech lên cao hơn, ra các loại quân khác nhau, khắc chế lẫn nhau, ko thể gọi là kéo búa bao. Phải có trình biết đối phương ra loại quân gì, nếu khắc chế mình thì ước lượng lính mình bao nhiêu thì mình thủ được để chuyển build. Nói zealot lên roach, rồi protoss nó thủ vài trụ, lên 1 con colosuss với zealot chạy nhanh, thì phải coi mình có biết trước để đổi multa hay ko, hoặc là có ráng ra thêm một mớ roach để cố thủ rồi đổi build hay không. Ngoài ra phải luôn biết số lượng lính đối phương để ra quân hợp lý. Protoss nó ra 2-3 con zealot rồi lên stalker thì roach cũng die. Nên việc phối hợp nhiều loại quân là điều cần thiết. Mà khi đánh phải sử dụng nhiều loại quân phối hợp, thì làm sao còn gọi là kéo, búa, bao.
- Ngoài ra SC2 không phải là cái dạng lên quân này, đánh vào bị nó khắc quân thua, hoặc mới vô lên một đống zealot qua nhà nó thấy nó roach ko, rồi kêu là kéo búa bao, xui quá tao lên zealot nó lên roach nên thua là ko đúng, mà đó là do trình lởm, cứ lên đống lính mà ko biết đối phương ra sao thì thua là phải.
- Ngoài ra như chú nói nhiều trận thắng mà ko thấy mình giỏi thì phải biết là có thể do đối phương tệ, nó đánh mình không đúng lúc, nó ko biết mình có quân gì. Mà tới khi gặp những thằng pro, nó tech nhanh, nó ém lính, rồi chú bị khắc lại kêu là kéo búa bao thì cũng không hợp.