Ta ghét chủ thớt, vì những người như chủ thớt nên ta không tán được em ấy, thật là...
Sống trên đời ko phải chỉ sống cho riêng mình, mặc dù ai ai cũng cần có một không gian riêng để sống cho riêng mình nhưng đừng để không gian đó lấn chiếm hết mọi thứ. Chủ thớt sống vậy thì quá ích kỷ rồi, 18 tuổi lấy vợ, không giúp gì được cho vợ mà còn kéo thêm 2 đứa con cho vợ chủ thớt. Quá áp lực, quá căng thẳng nên dẫn tới việc cãi nhau thường xuyên. Cái này dễ hiểu thôi.
Nhưng, li dị rồi, hậu quả của nó chủ thớt có nghĩ tới chưa?
Như câu đầu tiên tôi nói ấy, tôi ghét những người như chủ thớt và cũng vì những người như chủ thớt nên tôi ko tán được em ấy. Em ấy gia cảnh ko tới nỗi nào, thừa ăn thừa mặc, nhưng gia đình ko hạnh phúc. Điều ấy ám ảnh em ấy và em ấy đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa, mặc dù tôi đã cố gắng trong 8 năm để xoa dịu chút ít nhưng không thành. Giờ thì tôi và em hai đứa chỉ là bạn thôi, dù em ấy có chút cảm tình với tôi nhưng chỉ dám dừng ở bạn bè. Còn nữa, 1 thằng bạn tôi, hồi cấp 3 nó là một học sinh tốt, tốt về học lực lẫn đạo đức nhưng từ khi gia đình nó đổ bể, nó thành du đãng. Năm trước tôi có gặp lại nó, người nó giờ chả khác gì con cá mắm, hỏi ra thì nó bảo gia đình nó thế, nó chán đời mấy lần định tự tử nhưng không thành, di chứng là giờ nó chả khác gì người luyện Khô Cốt Thần Công cả. Quá tội, quá thương đi...
Hãy thay đổi bản thân, hãy chia xẻ với vợ chủ thớt, hãy làm lại từ đầu. Một vì đền bù lại những tổn thất, mất mát về tinh thần lẫn vật chất cho vợ chủ thớt. Hai là vì con cái, vì tương lai của chúng mà phấn đấu. Ba là, vì chút lương tâm và tình yêu còn sót lại mà hãy sống và trở thành một người chồng tốt.
---------- Post added at 07:32 ---------- Previous post was at 07:28 ----------
Cho mình hỏi 1 câu nhé , lấy vợ sớm liệu có phải là 1 sai lầm không ?
Tại sao cứ phải hỏi là: lấy vợ sớm liệu có phải là một sai lầm hay không? Mà sao không tự hỏi là: Lấy em ấy làm vợ rồi, ta có thể chăm lo cho em ấy suốt cuộc đời còn lại hay không?