• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Điều gì làm bạn tiếc nuối và ân hận nhất ?

gilrickxxx

Youtube Master Race
Tham gia ngày
12/10/09
Bài viết
20
Reaction score
0
:P Vì nhiều lý do và sự đa dạng trong cuộc sống nên mọi người thường hay tiếc nuối vì những việc đã làm trong quá khứ (như đánh rơi tiền, bỏ 1 cơ hội ngàn năm có 1 ....) mình thì việc ân hận nhất trong đời cho đến nay là từ cái tuổi 14 mình đã mắc lỗi với 1 người (mối tình đầu) ............. thật sự là xấu hổ đến mức ko thể kể cho các bạn nghe :| và cho dù có gặp lại người đó cũng ko biết phải xin lỗi ra sao cho phải =(( ...... các bạn ở đây chắc chắn sẽ ghét mình nếu nghe dc chuyện này :| các bạn có điều gì ân hận hay nuối tiếc trong đời ko ? hãy cùng vào chia sẽ nhé \:D/
 
Đó là không học hành đàng hoàng .

:| Lý do khá đơn giản và đừng lo nhé nếu phấn đấu thành đạt trong tương lai thì quá khứ này sẽ che lấp đi chứ ko đến nỗi .......... =((
 
yêu sớm =((
dẫn đến ko học đàng hoàng =((
 
Thời gian trôi qua không trở lại nên với mình những j đã qua là đã qua không có j phải tiếc nuối và ân hận, nếu là 1 cú ngã đau thì lần sau sẽ tránh........
 
Thời trẻ bồng bột suy nghĩ kém, giờ nhớn rồi nghĩ lại thấy buồn. Bị bạn bè rủ rê giờ học hành xa sút, bắt đầu có biểu hiện bước vào con đường tệ nạn, hoang mang quá mấy thanh niên ạh :-ss
 
:| tiêu tiền bừa bãi quá h nghĩ lại thấy tiếc thật
 
Thời trẻ bồng bột suy nghĩ kém, giờ nhớn rồi nghĩ lại thấy buồn. Bị bạn bè rủ rê giờ học hành xa sút, bắt đầu có biểu hiện bước vào con đường tệ nạn, hoang mang quá mấy thanh niên ạh :-ss

;)) Nhận ra dc là 1 phần rút chân khỏi vũng bùn rồi đó bạn
 
Điều hối hận nhất là tớ đã để mất đi người con gái mà tớ yêu thật lòng.
 
Điều hối hận nhất là tớ đã để mất đi người con gái mà tớ yêu thật lòng.

:) Bạn có làm gì có lỗi với người ta ko ? :| sorry nếu bạn ko mún trả lời
 
Học hành ko đàng hoàn, bỏ qua những cơ hội như làm 1 điều gì tốt cho mọi người :|. Còn với người con gái mình yêu thì ko có, bởi vì chưa bao giờ có cả :P
 
:| tiêu tiền bừa bãi quá h nghĩ lại thấy tiếc thật

Bác này giống em ghê. Tiền có cứ thả phanh bây giờ nghĩ lại tiếc đứt ruột
 
luôn biết kết quả đề hôm trước vào ngày hôm =))

Đùa tí chứ tính cho đến nay thì cách đây 10 năm hồi học lớp 9 có yêu 1 em, nhưng rồi hồi đó cứ nghĩ là hs yêu đương gì, 2 đứa lên cấp 3 khác nhau rồi bặt tin nhau luôn. Giá mà hồi đó thoáng như bây giờ thì phải trói em vài năm rồi cưới luôn.

Phương à, kiếp này chúng mình nếu không có duyên gặp lại anh hy vọng kiếp sau mình sẽ làm lại từ đầu.
 
Hồi năm lớp 5, 1 bạn gái trong lớp cũng khá dễ thương tặng quà với tặng thiệp cho mình. Không hiểu mình bị con gì cắn mà nghe lời khích tướng của thằng bạn, mình đứng lên xé tấm thiệp ngay giữa lớp.

Đến bây giờ vẫn còn hối hận...:((
 
Lỡ mất cơ hội với cô ấy. Giá như ngay từ lớp 9 mình mạnh dạn tiến đến làm bạn...

Thật ra còn nhiều nữa :(
 
Quá nhiều , nghĩ tới nhức đầu .
Lớn nhất có lẽ là suy nghĩ ngu đần là mất thời gian .
 
Rất nhiều, nhưng quên hết rồi :)
 
Để thời gian trôi đi 1 cách vô ích :-< và hiện tại vẫn không biết thay đổi ntn
 
Back
Top