- 23/9/03
- 6,382
- 175
undefinedBà con nào từng chơi qua game hành động các hệ máy console chắc chắn ko thể nào ko biết Dino Crisis 1 - 2 và 3 do Capcom thiết kế.
Đánh giá riêng là DC hay nhất là phần 2, cốt truyện súc tích, cảm động, sự hy sinh của cao cả của các thành viên trở về quá khứ tìm khủng long, chơi xong DC2 khóc suốt 1 giờ liền khi Dylan ngủm.
Nhưng sau đó, tôi nghe nhiều gamer than phiền DC3 dở nhưng chưa tin, bây giờ mới chơi thử (15-5-2006) và thấy nó như vậy.
Cutscene mở đầu vẽ rất đẹp, một chiếc phi thuyền không gian ẩn chứa gì trong đó không biết, đến khi phi thuyền nhỏ của nhóm thám hiểm lọt vào đó thì bị bầy khủng long rượt cắn. Nhưng đến khi bắt đầu chơi, nhân vật trong game nhỏ xíu như con kiến, đeo cái jetpack lủng lẳng như người miền núi mang gùi đi hái bắp, bắn đạn lọan xà ngầu, người thì bé mà viên đạn dài và to như cây cột nhà . Đi một lúc camera nó xoay tùm lum, khi lấy trớn bay lên thì nó giựt một cái. Chưa đầy 15 phút là tôi bỏ reset cái XBOX lại và chọn game khác. Không hiểu sao một hãng Capcom mà tôi từng hâm mộ lại cho ra một phần tiếp theo của game DC kỳ cục như vậy nhỉ?
Với "thành công" DC3 này chắc là DC4 trên XBOX360 không ai ngó tới quá.
Đánh giá riêng là DC hay nhất là phần 2, cốt truyện súc tích, cảm động, sự hy sinh của cao cả của các thành viên trở về quá khứ tìm khủng long, chơi xong DC2 khóc suốt 1 giờ liền khi Dylan ngủm.
Nhưng sau đó, tôi nghe nhiều gamer than phiền DC3 dở nhưng chưa tin, bây giờ mới chơi thử (15-5-2006) và thấy nó như vậy.

Cutscene mở đầu vẽ rất đẹp, một chiếc phi thuyền không gian ẩn chứa gì trong đó không biết, đến khi phi thuyền nhỏ của nhóm thám hiểm lọt vào đó thì bị bầy khủng long rượt cắn. Nhưng đến khi bắt đầu chơi, nhân vật trong game nhỏ xíu như con kiến, đeo cái jetpack lủng lẳng như người miền núi mang gùi đi hái bắp, bắn đạn lọan xà ngầu, người thì bé mà viên đạn dài và to như cây cột nhà . Đi một lúc camera nó xoay tùm lum, khi lấy trớn bay lên thì nó giựt một cái. Chưa đầy 15 phút là tôi bỏ reset cái XBOX lại và chọn game khác. Không hiểu sao một hãng Capcom mà tôi từng hâm mộ lại cho ra một phần tiếp theo của game DC kỳ cục như vậy nhỉ?
Với "thành công" DC3 này chắc là DC4 trên XBOX360 không ai ngó tới quá.



