Disney Castle - The world of Light

Hôm sau, Một cái phi thuyền to gấp 3 lần Gummi Ship đã thấy đỗ ở ngoài cửa

"Free Talk Time!"
 
45337821.jpg

Zero bước ra ngoài , nhìn con tàu và chờ đợi ...
 
Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi :
- Cái phi thuyền của nhà ai mà to quá thế Zero
 
45337821.jpg

Zero :
- Không biết, tôi cũng chả quan tâm ...
 
79074572.png

Decade, ngáp
- mấy bữa này chờ đợi lôi Darkstar One ra chơi. Riết bây giờ cứ gặp cái phi thuyền nào là muốn xáp vào cho vài phát đạn.
- Ai đồng ý, chúng ta mang cái tàu kia ra làm bia tập lái Gummi Ship thì giơ tay nào \:d/
 

Ryuku nhìn cái phi thuyền, nghĩ:
_... Có khi nào cái phi thuyền này là của nữ hoàng không vậy? :|
 
Lúc này đức vua xuất hiện

Mickavi.jpg

King Mickey:
- Chúng ta chuẩn bị đến Dalmasca
 
45337821.jpg

Zero :
- Trở về đại bản doanh à ... Cũng được...
 

Ryuku:
_Dalmasca?... Ý ngài là ta chuẩn bị đến vương quốc Dalmasca do nữ hoàng Ashe trị vì à?
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Dalmasca, quê hương nữ hoàng Ashe....... có lẽ nào ta sắp phải đối đầu một trận lớn ở đó.
 
Mickavi.jpg

King Mickey:
- Đúng thể, nhiệm vụ bảo vệ các công chúa sẽ diễn ra trong ngày hôm nay
 
45337821.jpg

Zero :
- Vậy nên đi chuẩn bị thôi ... và có thể chúng ta nên đi sớm ...
 

Ryuku:
_ Bảo vệ 7 công chúa à? Tới 7 người lận!! Kỳ này mình trúng....


Nghĩ: Khoan... Chưa nên mừng vội, lỡ lại hố như hôm qua nữa thì chắc tự tử luôn quá, tốt nhất là chờ xem có ai "thực sự" xinh không đã rồi hẳn hành động...
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Uhm... vậy hãy sẵn sàng tinh thần, chuẩn bị tư thế tốt vào chuyến đi quan trọng này.
 
Mickavi.jpg

King Mickey:
- Trước khi đi,ta có một ít quà cho mấy người
 
Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi nhìn Ryuku:
- phải cách ly tên này khỏi mấy cô công chúa ko thì đại họa :-ss
Nhìn Mickey :
- Quà gì vậy đức vua
 
45337821.jpg

Zero :
- Quà ?
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Quà? Có thể là skill hoặc vũ khí mới ngài sẽ giao cho chúng tôi chăng.......
 
Mickavi.jpg

King Mickey:
- Đó là các Keychain,nó có thể thay đổi hình dạng của Keyblade, và tăng sức mạnh cho chúng
 

Ryuku:
_Quà à? Ngài không cần phải khách sáo vậy đâu...
 
Back
Top