Disney Castle - The world of Light

Nội dụng của 7 quyển...Tóm tắt lại là:

No 1: Magical Word / Kotonoha Katsura
Năng lực: Kiếm và cưa, Siêu về cả vật lý và ma thuật cấp cao, rát lạnh lùng và nhiều sức mạnh. ngoài ra là thủ lĩnh của cả 6 người
Tình trạng: Đã hy sinh sau khi Kingdom Heart phát nổ

No 2: Rena Ryuugu
Năng lực:vũ khí nặng, ma thuật tâm lý, có chỉ số thông minh cao và là cánh tay phải của thủ lĩnh
Tình trạng: Bị Ben Ben (là vaan0605) bây giờ, đánh bại và rơi từ tháp cao, nhưng khong thấy xác

No 3: Nanoha Takamachi
Năng lực: Ma thuật cực mạnh, kết hợp với vũ khí công nghệ cao, một thiên tài về ma thuật và là kẻ thù của Fate
Tình trạng: Còn sống, đang nằm viện

No 4: Enma Ai
Năng lực: Bất tử và điều khiển được cái chết
Tình trạng: Bị Chester (player KHTG I) hóa giả sự bất tử và tiêu diệt

No 5: Suigintou
Năng lực: nửa người nửa búp bê, chuyên về ma thuật hắc ám
Tình trạng: Bị Eternity (Zero bây giờ) tiêu diệt.

No 6: Kaede Fuyou
Năng lực: Phi dao và tốc độ cao
Tình trạng: Đang mất tích, nhiều khả năng là đã chết

No 7: Lucy/Nyuu
Năng lực: Siêu năng lực, đòn tấn công vô hình, khả năng tấn công và phòng thủ tuyệt đối, là vũ khí bí mật của hội
Tình trạng: Đã chết sau khi bị các Keyblade master liên thủ đánh bại
 

Ryuku ngồi đọc cuốn sách Decade quăng cho thì thấy chỉ tới số 6 là ngừng:
Nghĩ: Quái... 1: Rena. 2: Nanoha. 3: Suigintou. 4: Enma. 5: Lucy. 6: Kaede. Vậy số 7 đâu!?

Ryuku liền quăng cuốn sách và lục mấy cuốn sách trên giá trên cùng của thư viện.
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Để xem... đọc cuốn số 4 trước, trông E.H này cũng không phải là người bình thường như mình.
 
45337821.jpg

Zero ném cho Ryuku quyển số 1 của Word ...
- Cầm lấy ...

45337821.jpg

Zero ngồi thụp xuống ghế ... như tự nói với mình ...
Nghĩ : Mày hy vọng họ vẫn còn sống, phải không ? Với ai đó thì họ là cả thế giới, với họ thì thế giới thì là ai đó ...
 
Ryuku đọc 7 cuốn sách mà người cứ run run, muốn nói gì đó nhưng không tài nào mở miệng nói được...


Nghĩ: Chết tiệt..... Vậy rốt cuộc là nhiệm vụ của các keyblade master là gì chứ!? Không phải là bảo vệ thế giới, bảo vệ mọi người à!? Sao lại hạ sát gần hết đối thủ của mình!?
 
45337821.jpg

Zero như hiểu ý Ryuku :
- Có kẻ cũng nghĩ như cậu, tiếc là hắn chết rồi ...

45337821.jpg

Zero :
- Dù không muốn giết người khác nhưng liệu cậu có để người khác giết mình vì lý do ấy không ?
 
Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi quay sang nói cùng lúc với Zero :
- Đúng vậy , nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình
 
Lúc bấy giờ có một tiếng nói quen thuộc ở góc phòng

BlondeG.jpg

Noble Girl:
-Ồ, thiện và ác cũng chỉ là tương đối, giết hay không cũng thế, lăn tăn cái vấn đề đó làm gì

Cô bé đứng đó có vẻ khá lâu , thế mà không ai hay biết
 

Ryuku:
_Ư.....

Câu hỏi của Zero như một mũi tên vô hình đâm vào trong tim của Ryuku, cậu chẳng nói được gì, chỉ biết quay mặt đi chỗ khác như muốn né tránh câu hỏi của Zero:

_..... Tôi... Tôi còn việc phải làm..... Tôi không thể chết.....

Nghe thấy câu nói của cô gái, Ryuku liền nổi giận:

_ Cô nói vậy mà được à!? Ta đang nói tới mạng người đấy!!! Thử nghĩ xem khi chính cô, hay một người thân của cô bị giết thì cô có cảm thấy dễ chịu không!?
 
79074572.png

Decade nhìn Zero rồi lại nhìn cô gái hàm ý " Cô ta là của cậu đấy "
 
suwakogm9.jpg

Suwako ngạc nhiên
- Cô chính là....(nói lắp bắp)...... sao cô có thể suy nghĩ được thế? và cô theo dõi bao lâu rồi?
 
Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi mặc kê cô gái quay sang nói với Ryuku :
- Cậu ủy mị vừa thôi , cậu ko muốn giết đối thủ thì thử hỏi đối thủ có tha cho cậu ko , dĩ nhiên chả ai muốn giết người cả nhưng đây là 1 cuộc chiến [-( , nghe chưa
 
BlondeG.jpg

Noble Girl:
- Vậy nếu 1 kẻ giết người thì là sai, còn đao phủ, thẩm phán tử hình kẻ có tội là thi hành công lý...Cũng như nhau cả thôi, con người đều vì lợi ích bản thân mà thanh trừ kẻ thù của họ,rồi các người cũng sẽ không ngoại lệ
 
79074572.png

Decade
- Mọi thứ sinh ra là để chết đi, dài dòng để làm gì. Vào thẳng vấn đề chính, cô là ai, đến đây có việc gì.
 
Ryuku cắn chặt môi, không nói thêm câu nào nữa....

Nghĩ: Nói là một chuyện, nhưng khi bị đưa vào tình huống đó lại là chuyện khác.....
 
Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi :
- Cô ta vào đây từ khi nào vậy , mình đứng cạnh cửa , làm gì thấy ai đi ra đi vào đâu :-ss
 
BlondeG.jpg

Noble Girl:
- Ta chỉ là mọt kẻ ngoài cuộc,đứng ngoài cuộc chiến mà quan sát hai bên thôi, tuy nhiên ta thấy hứng thú với mấy người nên đến thăm cho vui
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror suy nghĩ 1 hồi rồi quay sang hỏi mọi người:
- Thế mọi người đã bao giờ suy nghĩ là mình sẽ chiến đấu vì điều gì chưa?
 
79074572.png

Decade
- Ngoài cuộc ? Cô là Unbirth sao ?
 
BlondeG.jpg

Noble Girl:
- Unbirth, hay bọn quái vật khác chỉ là thứ hạ cấp, ta là ai không quan trong, nhưng các người muốn chiến đấu cho công lý, muốn làm anh hùng, hay muốn bảo vệ thế giới, hãy nói thử ta nghe
 
Back
Top