@Bợn Tonny: mềnh thấy giờ bợn là fan cuồng của SE rồi, thôi chẳng tranh luận với bợn làm gì nữa vì chúng ta 2 người 2 ý kiến khác nhau, nhưng nên nhớ một câu: đừng bao giờ bênh ai 1 cách thái hóa, kẻo sau này bợn sẽ thất vọng. Bợn giống như mềnh hồi xưa ý, cũng bênh SE điên cuồng lên vờ sau nài nhìn lại thì thấy rất lè con trẻ. SE đang dần đi xuống đó là sự thật hiển nhiên và cách làm việc của SE càng ngày càng tệ, đó là sự thật ko chối cãi. Nếu chỉ vì bợn thích CC và Dissidia mà gân cổ lên bênh vực SE thì hãy xem lại, hãy đọc NEWS nhiều hơn và nhìn nhận sự việc sâu hơn.
Hòa nhập chứ không hòa tan, bợn nên hiểu điều đó. FFXIII là giọt nước làm tràn ly vì SE đã hòa tan hết cả rồi. Ngoài re bợn chỉ chơi mỗi FFVII PC thì nên chơi thêm FFVIII và IX, X để thấy tại sao mềnh lại nói thế.
Vậy nhé bợn Tonny, khỏi cần reply lại với mềnh vì đây lờ bài cuối cùng của mềnh rep cho bợn. Khi nào bợn có time hãy chơi những game VIII, IX, X, XII đi roài lúc đó hãy nhìn lại những gì mềnh nói, roài bợn sẽ hiểu nhé.
Cuồng thì cũng không hẳn, vì mình không gắn bó với FF từ đầu

mà tại vì bạn cũng không hỏi nên mình không nói, mình đã chơi FF VII, VIII và XII trên PC, trên PSP đã chơi CC và Dissidia (có thử qua FF Tactics, nhưng không thích kiểu này lắm =.=) trên PS3 đã chơi qua chút chút FF XIII (vì chơi ở nhà bạn nên không có time) do không có PS2 nên ngậm ngùi tìm hiểu gameplay của IX, X và một vài bản khác, ví dụ các bản remake, trên Youtube, và đọc các cốt chuyện và đặc trưng gameplay trên Final Fantasy wiki. Thế này thì cũng chưa phải là cuồng ha
Bạn đang nói như thể bạn là người biết tất cả vậy đó Leon à

Thông cảm cho mình nói thẳng bạn tự tin quá, tự tin đến mức kiêu ngạo quá

Hay bạn nghĩ bạn đã thuộc về thế hệ vàng của FF, chỉ mình bạn hiểu FF tuyệt như thế nào và h thế nào, còn tụi mình thì là lũ "trẻ con" hết

Thế thì bạn nhầm rồi
Mình cũng đã nói rõ ở mấy bài post trước rồi thì phải, chơi game thì cảm nhận là của riêng mỗi người. Bạn nhận xét về cái gì rõ ràng, giải thích bằng thực tế, chứng cứ đàng hoàng thì còn được. Đằng này bạn cứ chỉ nói những cái rất duy tâm, kiểu như là
Khi nào bợn có time hãy chơi những game VIII, IX, X, XII đi roài lúc đó hãy nhìn lại những gì mềnh nói, roài bợn sẽ hiểu nhé
Ừ thế bây h mình chơi và thấy hay thì bạn lại nói là mình chẳng hiểu gì chắc

Thế thì mình nói thật bạn đem hết cái vốn kiến thức và nỗi lòng đau đớn vì SE đi xuống mà nói chuyện với bức tường đi ha

Bạn chỉ nhìn vào XIII mà chê lên chê xuống SE, trong XIII chỉ là sản phẩm mở đầu cho chiến dịch vươn ra thế giới của SE. Các sản phẩm sau còn như thế nào chưa ai biết được, mà bạn đã nói như thể là chúng không có hi vọng hết rồi á

ừ thế thôi tùy bạn, bạn cứ đi chơi những game của bạn đi
Bạn suy nghĩ phiến diện và tiêu cực quá, mình cũng không muốn tranh luận với những người có suy nghĩ như thế để làm gì

Mình không bênh vực SE, ha

nhưng bạn chưa đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, cụ thể là SE, thì bạn đừng nói như thể bạn hiểu người ta lắm rồi á

Mình không thể nói là mình cũng hài lòng với những đổi mới có phần táo bạo mà SE đã làm với FF XIII, nhưng ít ra mình khác bạn, là mình không vì thế mà vứt bỏ nhiệt huyết và sự gắn bó với FF trong suốt mấy năm từ khi mình tập chơi FF VIII trên PC (từ hồi học cấp 2 thì phải

) Và quan trọng hơn là mình vẫn ủng hộ FF rất nhiệt tình và hi vọngg vào những phiên bản trong tương lai. Bạn miêu tả tình yêu của bạn giống như tình yêu của đứa trẻ con theo đúng nghĩa vậy đó. Đồ chơi mới, đẹp thì đem khoe, chơi hoài, đến khi đồ chơi hơi cũ, hơi hỏng xíu là vứt, đòi mama papa mua đồ chơi khác vậy đó
Thế thôi, mình cũng nghĩ chúng ta nên dừng ở đây. Bạn dừng trước rồi, hi vọng bạn sẽ không post gì thêm ha. Mình cũng dừng luôn, như thế này là đủ để chúng ta hiểu nhau rồi

Và đề nghị các bạn còn lại đọc bài của mình cũng đừng có nóng máu và đừng comment thêm chi hết
